Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

Năm mới tết về! Em kính chúc các bác anh em TFC nói chung và tất cả các anh em OS nói riêng một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc.
Tiền sài phủ phê !
Con cái khỏi chê, ai thấy cũng phải mê!
 
Hạng D
8/9/07
3.992
275
83
52
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

Happy Tet Holiday! Chúc năm mới sức khỏe, tấn tài tấn lộc!
 
Hạng D
16/8/07
1.934
683
113
53
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

GPMask nói:
Cái mâm xe em , xung quanh cái logo bị lên ten nhôm , hình như là tróc luôn cả sơn , ko biết có bác nào bị ko và cách khắc phục ra sao ?
E bị y chang, không biết mần răng luôn.
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

Chào các bác,
Nhờ các bác chỉ giùm tui cách diệt kiến trong xe thế nào nhé.
Xe tui mỗi lần đi về đều dọn dẹp sạch sẽ, vậy mà mỗi khi lên xe thấy kiến cứ kéo đàn kéo lũ hối hả đi ngược đi xuôi bên ngoài xe chỗ kính chiếu hậu và ở trong xe khu vực cần số. Muốn xịt lại sợ hôi xe mà ko bít phải làm sao?
(xe tui thường để ngoài trời, dưới bóng cây rợp mát suốt ngày vậy hay là tại xe mát mẻ quá?)
 
Hạng B2
30/8/08
114
74
28
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

Chúc các bác năm mới thắng lợi và sức khỏe ... !
Vài cảm nhận của em sau chuyến du xuân ở Đà Lạt vừa rồi với bộ gương cầu bi-xenon BMW , ballad matshusita và xenon 4300K Philips :

 1. Khởi hành lúc 1h30 sáng tại Thủ Đức , suốt từ nhà đến ngã 3 Tà Lài đèn đường khá đầy đủ , nên em chỉ bật đèn gầm và 2 con mắt AE trắng , qua khỏi Tà Lài thì có 1 số đoạn thiếu sáng hoặc ko có đèn ,Cos bộ bi-xenon phát huy hiệu quả thật tuyệt vời , ánh sáng rộng , quét qua luôn cả 2 bên lề đường ,tầm xa thì khá xa nhưng vẫn đảm bảo có 2 vệt khá sáng phía trước , ko sợ 1 số "vật thể chạy ko xác định" bay qua đường bất ngờ ,và vì giờ "đẹp" cực ít người trên đường vì thế em tự tin đạp 80km/h đều đều (ko dám nhanh hơn vì bx em đang có bầu).
 
 2. 3h30 Bắt đầu đèo đầu tiên là đèo Chuối , mở hết pha , đèn gầm , đèn sương mù , phía trước 100m sáng quắc như ban ngày ,1 mình 1 đèo vì thế em để số 3 leo đèo , ôm cua,  bó vỉa :p .... với tốc độ trung bình 45km/h . Qua khỏi đèo Chuối đường bắt đầu lên xuống với góc khá cao , bi xe-non lại 1 lần nữa phát huy tác dụng với chế độ pha , khi xuống dốc chữ V , pha cao thẳng qua phía bên kia , vì thế đổ dốc lại càng tự tin hơn ...
 
3. 4h45 leo đèo Bảo Lộc , vẫn phè phè 45km/h . Được 1 lúc có 1 chiếc honda cố gắng bám theo em đến hết đèo Bảo Lộc để hưởng xái cái đèn xe em , làm em lúc đó tỉnh cả người , cứ tưởng ...... :( .
 
4. 5h45 - 6h15 sáng em vào địa phận Đức Trọng , có thể nói lúc này trời cũng hơi hừng tí sáng , đủ để thấy đường đi ,và dường như đèn xe cũng đã gần bị tệp với ánh sáng ban ngày ( bị tệp khoảng 75% ) em tắt hết đèn thì hơi bất ngờ vì trong thời gian này , ánh sáng hơi khó chịu , cứ mờ mờ ảo ảo , tệp cả với người đi đường , người đạp xe ở khoảng cách hơn 300m thì hoàn toàn tệp với khung cảnh trên đường lúc đó và ko thấy gì. Sau đó em liền bật pha lại và ánh sáng từ người đạp xe dội lại rõ mồn một . Thế là em để pha chạy đến khi trời sáng hẳn ...
 
 5. 3 ngày đêm ở ĐL , thì đến đêm cuối em đậu xe ở bờ hồ , để chơi , liền 1 mạch có tới 3 bác đến hỏi thăm vụ đèn xe , 1 bác ford everest HCM , 1 bác Ỉn Lâm Đồng , và 1 bác Kia morning SG ....
 
 6. Ngày về là sáng mồng 4 , trên đường về thì vắng mà đường lên thì khá đông , xe khách chạy rất ẩu , có lúc có chiếc xe bồn chở xăng cố tình "tìm niềm vui" năm mới chạy ngược chiều , gần tới em thì lấn em tới nửa đường , làm hết hồn ....
35.gif
. Cũng may em đặt an toàn là trên hết , chỉ phóng nhanh khi vắng xe , chỉ vượt khi phía trước ko có chướng ngại , và khi gặp honda 2 bánh phíc trước thì tin tin và đạp thắng chậm lại là chắc cú . Đặc biệt trong đó có vài bác Ỉn SG chạy rất chi là ẩu ...
   
 7. Đến Di Linh thì gặp cảnh tượng buồn lòng , 1 chiếc Ford Escape 3.0 biển số 66...... đi chơi ra Đà Lạt , đã leo lên ..... nguyên cả gia đình đi xe máy , cả đầu xe nhổng lên như đang leo địa hình
18.gif
 , ..... Thật là buồn , chắc bác tài chiếc Ford này leo 1 mạch từ honda dam hay dream lên ford luôn nên chưa biết mùi thắng dĩa , thấy đạp là dzính bánh nên phóng quá , đến lúc sự cố thì thắng ko kịp thế là tèo ... biết bao nhiêu vụ 3-5 chiếc o tô đời mới tiền tỷ húc đích nhau cũng vì quá tự tin vào cái thắng dĩa của xe ... riêng em cũng may được bóp được đạp 1-2-3 dĩa từ 18t , nên cũng hiểu thế nào là giới hạn và cũng hiểu thế nào là xe máy , nên gia đình em đã vượt tổng cộng 21.000 km trên innova đến những nơi nghỉ ngơi và về đến nhà 1 cách nhanh chóng mà vẫn an toàn .
  
 8. Chúc các bác năm mới lái xe an toàn . "1 nhịn chính lành" , "nhịn là nhục ko nhịn là ăn đục , thà ăn nhục còn hơn ăn đục" ....
 
 9. Vì cả nhà chỉ có mình em xài cái máy ảnh , và toàn đi trong giờ hoàng đạo nên ko có tấm ảnh nào về đèn bi-xenon "hầu" các bác , chỉ có vài lời góp vui năm mới , có gì sai sót xin các bác bỏ qua cho em ....
 
 @F1: bác mua phấn diệt kiến , mỗi lần đậu xe thì vẽ 4 vòng tròn quanh 4 bánh xe . Còn kiến trú trong xe thì chỉ còn cách treo long não cho nó ra ngoài rồi vẽ phấn khi đậu xe , chứ xịt mấy cái đó thì mau hư đồ lắm , đồ nhựa lẫn đồ da ... Em thì treo 4 bịch long não trong máy xe để chuột khỏi vào ..
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/1/10
1.252
6.072
113
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

@ F1 : bác thử lấy dầu hôi thoa nhẹ vào khu vực hay có kiến xem sao bác ??? xong việc chỉ cần lấy khăn mềm thấm nước lau sạch là ok hết hôi đó bác
 
PVT confirmed
Hạng D
4/5/07
2.384
297
83
The Earth
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

Bác GPMask cho xin vài tấm hình xe bác đi
 
Hạng B2
30/8/08
114
74
28
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

PVT nói:
Bác GPMask cho xin vài tấm hình xe bác đi
Dạ trang 65 em có post hình xe em đó ạ , mời bác "xơi" . Có lẽ sắp tới em tậu thêm 1 bộ philips 6000k xem đi đường đêm nó thế nào với 4300k .
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.664
1.923
113
38
Cà Mau
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

Hôm trước em lấy Ỉn đi trên cao tốc thì bị rung vô lăng  ở tốc độ 110km/h trở lên, tưởng  lúc đó đường xấu nên rung, em phi lại lần nữa cũng rung y như vậy làm em run teo trym luôn, đành vào len 80 đi mà tim em cũng đập 180 nhịp /phút luôn 
bash.gif

Có bác nào bị tình trạng này chưa ? Nguyên nhân và cách xử lý thế nào ạh.
Thanks!
 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa

Jangnhut nói:
Hôm trước em lấy Ỉn đi trên cao tốc thì bị rung vô lăng  ở tốc độ 110km/h trở lên, tưởng  lúc đó đường xấu nên rung, em phi lại lần nữa cũng rung y như vậy làm em run teo trym luôn, đành vào len 80 đi mà tim em cũng đập 180 nhịp /phút luôn 
bash.gif

Có bác nào bị tình trạng này chưa ? Nguyên nhân và cách xử lý thế nào ạh.
Thanks!
Xem vỏ trước thế nào. Nếu mòn quá thì thay luôn 1 cặp ( giàu thì 2 cặp ).
Ra tiệm nào có cân mâm luôn. Đãm bảo lành bệnh.
Xe Toàn từng bị. Thay 4 cái Bri ( Thái , đi mưa ngon hơn Indo ). Cân mâm xong, đi 140 chưa rung. Lúc chưa làm 100 là rung.