RE: Kế hoạch đi ĐN ọp Hội ngộ 3 miền đường 2: Hà Nội - Đà Nẵng
Sau một đêm chập chờn khó ngủ, bởi sự háo hức và niềm vui của một chuyến đi xa đầy ý nghĩa, những lo toan cho cả đoàn trên tuyến đường thiên lý bất trắc đầy đủ trẻ già, rồi những bất ngờ vì sự tham gia của những kẻ ham vui sợ tiếng ỤC… các thành viên đoàn cũng đã có mặt đúng 5h45 tại bán đảo Linh Đàm như kế hoạch:
- 3 xe có mặt đầu tiên:
- Xe bác Cosboy và Longthinh cũng đã có mẹt:
- Cái nháy mắt của chàng trai đất cảng: Bác ơi ta lên đường:
- Xuất phát:
9h30 đoàn nghỉ chân quán nước tại nông trường Đồng Giao, sau khi nạp năng lượng tại Phủ Lý, những nụ cười lại ròn tan cho những câu chuyện phiếm lại bắt đầu:
- Cười đểu:
- Cười duyên:
- Báo cáo bọn em xong, đi tiếp thôi anh ơi:
Đến Tĩnh Gia mới 11h20, đoàn quyết định đi tiếp ăn trưa tại Diễn Châu.
- Xe Mec là thế đấy:
- Sau hồi hý hoáy, chuyên gia Long Thịnh đã xử lý ngon:
- Quê em Lợn chết cả rồi
Mời Anh xơi tạm Cá, Cà, Mực, Chim:
Những bài hát của đoàn quân giải phóng của tròn 33 năm trước được bật lên, đoàn tiến tiếp về Nam qua cầu Bến Thuỷ mà như cảm thấy những tiếng bom vang rền trong những trận chiến hào hùng bên bến phà năm xưa.
- Vinh giờ thanh bình quá:
(Hết phần 1)