RE: Khởi động máy buổi sáng có tiếng động khó chịu
Trích đoạn: Ta Viet Cuong
Bác 2 lúa cho em hỏi, bác chạy cửa nào mà được thành OS pro nhể, bác bảo em với nhá , hehehehe em cám ơn bác vụ belt nhá, không thì cứ loay hoay mãi
Ậy , Khốn khổ cái thân tui! hổm rày, một số bác cũng hỏi y như bác zậy !
thiệt trong lúc chạy án và chạy chức của PMU18 rùm beng trên báo thành ra tui cũng kẹt theo!!!
bác WM ơi, nhón tay làm phúc dùm tui đi cái vụ hôm trước ngồi ở o ét tui có đề xuất rồi đó
chẳng là như vầy, Bác WM chắc cảm động trước việc tui dùng dial up online từ miệt U U Minh Minh ( trả bằng tiền bán cá tra ) nên xét đặc cách cho tui được làm os Rồ. Có bữa quởn lên Xì ghềnh , có tìm tới chỗ O Ét gặp gỡ AE đàm đạo , nhân gặp bác WM Lúa tui mới đề xuất cho tui làm cái suất lơ xe 1 SAO(*) , như 1 số bác trên O ét . thế là các bác kia cười toán loạn , biểu tui phải về làm 1 cái lễ thì mới được vì cái suất lơ xe đó nhiều người đăng ký lắm . Khốn nạn, tui mới bán được lứa cá , chỉ đủ tiền xe và lên Xì ghềnh thăm xắp nhỏ và uống cà phê chút đỉnh, biết bao giờ mới lo đủ tiền để kiếm cái suất đó , thế là đành cắn răng đi zìa
nay có bác thăm hỏi như vầy , chắc là bác WM mủi lòng thương ưu tie6n cho tui thì tui lấy làm biết ơn bác lắm lắm!!!