Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
12/9/10
6.651
45.532
113
49
Bà Tó
Em thấy có triệu phú mía ghim , nails , đồ tả pí lù.......của những Việt Kiều . Kể cả lượm rác .
Cho thấy , suy nghĩ về khởi nghiệp ở Việt Nam ta còn hạn chế lắm .
Học cao để làm gì ? Đơn giản , để có tư duy hơn người khác . Giải quyết vấn đề một cách logic hơn , nhanh gọn hơn . Làm chủ bản thân , làm chủ công việc .
Cho nên , bắt đầu khởi nghiệp đâu nhất thiết là một công việc có cái mác hoành tráng . Đâ cần phải là doanh nhân bóng bẩy .
 
Hạng B2
2/11/10
205
1
18
40
MicroChips nói:
yongmin1111 nói:
Dạo này hay có mấy bài so sánh lương công nhân viên chức học hành đàng hoàng với mấy người lao động ít học, đem so sánh thu nhập. KO biết có ý gì nữa :-?

Bác tinh ý thật, còn phải hỏi mục đích nữa sao :))
1 nhóm là làm công ăn lương , nhóm kia là buôn bán tư. Dù ở cấp độ nào đi nữa thì khả năng quản lý tài chính của giới buôn bán tư vẫn cao hơn giới làm công.
Cùng mức thu nhập nhưng sau vài năm anh này sẽ giàu hơn anh kia. anh nào xài tiền hiệu quả hơn anh đó thắng thôi.
 
Hạng B2
12/2/11
198
0
16
hehe, ý kiến 2 xu của em là, làm cái nghề gì cũng được, buôn bán cái chi cũng vậy. Muốn giàu là phải biết cung cầu (ý thức hay tiềm thức) ;)

KO tin các bác thử hỏi bác Khánh, các bác HT hội phó xem :D hihi
 
Tập Lái
20/2/11
44
1
0
47
anhbocau nói:
Em thấy có triệu phú mía ghim , nails , đồ tả pí lù.......của những Việt Kiều . Kể cả lượm rác .
Cho thấy , suy nghĩ về khởi nghiệp ở Việt Nam ta còn hạn chế lắm .
Học cao để làm gì ? Đơn giản , để có tư duy hơn người khác . Giải quyết vấn đề một cách logic hơn , nhanh gọn hơn . Làm chủ bản thân , làm chủ công việc .
Cho nên , bắt đầu khởi nghiệp đâu nhất thiết là một công việc có cái mác hoành tráng . Đâ cần phải là doanh nhân bóng bẩy .
Hee hee em rất chân thành cám ơn lời vàng của bác.
Em tâm sự các bác trên đây tí nhé, e học trong đại học, tòan nghe giảng viên nói về Bác get, bác bup phét, tòan đầu tư và đại gia. Xem báo để kiếm việc làm thì gương doanh nhân tay không bắt cướp, nào là tuổi nhi đồng mà xe cộ quá hòanh... chóang. Mà trong cái diễn đàn này, ai cũng xây dựng, kiến trúc, tiến sĩ... tòan giới tinh hoa không nhợ, em chả thấy ai bán bánh mì lề đường hay bán vé số như em cả. Vì thế em rất tủi, phải đi tắt đón đầu.
PS: Hằng ngày bọn em đều đã và đang mơ mang đôi dép lốp bay vào vũ trụ như cái bác Tuân tân gì đấy. À mà các bác lãnh đạo còn ước mơ chế tạo xe hơi mac đờ in VN mặc dù không sản xuất nổi cây bù lon thì việc em mơ thế chả gì phải lăn tăn nhợ. Em phải vay tiền, làm cái gì đấy để khởi nghiệp cho nó hòanh tráng nhé nhé bác. Cụ thể cũng in được cái gì trên cạc vi dít. Còn nếu cái nghề bán vé số dạo này không dứt ra được thì khi tán gái, có lẽ em phải bảo nó là em kinh doanh hình thức fờ răng chai, như phở hăm bốn ấy, éo biết nó có nể không.
À mà cái xã hội ta nó thế, nên thế phải thời phải ..gió. Bác lăn tăn thế hệ chúng em làm gì cho mệt.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
anhbocau nói:
Em thấy có triệu phú mía ghim , nails , đồ tả pí lù.......của những Việt Kiều . Kể cả lượm rác .
Cho thấy , suy nghĩ về khởi nghiệp ở Việt Nam ta còn hạn chế lắm .
Học cao để làm gì ? Đơn giản , để có tư duy hơn người khác . Giải quyết vấn đề một cách logic hơn , nhanh gọn hơn . Làm chủ bản thân , làm chủ công việc .
Cho nên , bắt đầu khởi nghiệp đâu nhất thiết là một công việc có cái mác hoành tráng . Đâ cần phải là doanh nhân bóng bẩy .
Ý em không phải là chê những ngành khởi nghiệp dùng tay chân quá nhiều, vì làm cái gì nếu không biết dùng cái đầu suy tính cho kinh tế thì chả biết ngày nào giàu nổi, em chỉ nêu ra thực trạng ở VN mình vẫn còn rất nhiều người trẻ có tâm trạng ngại bỏ công sức ra quá nhiều mà chưa biết thành công không, chỉ thích lời nhanh, lãi nhiều, làm gì cũng không tốn sức và thời gian mới chết. Nhìn đi nhìn lại chỉ có đi buôn heroin hay buôn lậu hay COCC mới thỏa hehe
Cái công việc khởi nghiệp của em nói thiệt cũng chả hơn chị đẩy xe bánh mì là mấy. Tính chất công việc thì cũng như culi, oshin mà thôi. Vậy nên em từng nói rằng em trân trọng những người trực tiếp sản xuất chế biến, dù biết là cực mà lâu giàu, nhưng bền vững và lương thiện nếu quyết giữ chữ tín.
Em rất mong ngày càng nhiều người giàu xuất phát từ những mảng tạo ra vật chất thặng dư thật cho xã hội đúng nghĩa.

phuho nói:
... Mà trong cái diễn đàn này, ai cũng xây dựng, kiến trúc, tiến sĩ... tòan giới tinh hoa không nhợ, em chả thấy ai bán bánh mì lề đường hay bán vé số như em cả. Vì thế em rất tủi, phải đi tắt đón đầu.
PS: Hằng ngày bọn em đều đã và đang mơ mang đôi dép lốp bay vào vũ trụ như cái bác Tuân tân gì đấy. À mà các bác lãnh đạo còn ước mơ chế tạo xe hơi mac đờ in VN mặc dù không sản xuất nổi cây bù lon thì việc em mơ thế chả gì phải lăn tăn nhợ. Em phải vay tiền, làm cái gì đấy để khởi nghiệp cho nó hòanh tráng nhé nhé bác. Cụ thể cũng in được cái gì trên cạc vi dít. Còn nếu cái nghề bán vé số dạo này không dứt ra được thì khi tán gái, có lẽ em phải bảo nó là em kinh doanh hình thức fờ răng chai, như phở hăm bốn ấy, éo biết nó có nể không.
Bác khỏi buồn nữa, trong đây có em đi bán cafe dạo nè, làm oshin cực thấy pà chứ có sung sướng gì đâu.
chỗ đen đen : :D:D
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng P.O.C
E thấy ông anh rể em làm lương còn thua người làm công cho bà chủ bánh mì này nhưng vẫn nhà to cửa rộng hơn bà chủ bánh mì này . Vì thế , các bạn trẻ nên cố gắng có chân vào nhà nước là đẹp chứ đừng đi bán bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ :D
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Bán bánh mì ko phải ai cũng giàu ,cũng tương tự như kin doanh ở các lĩnh vực khác. Kinh doanh mà ko tính đến quy mô để đạt đến mục đích lợi nhuận có tính tóan trước thì kinh doanh ngành hàng nào cũng sẽ ko thành công. Cũng là bán bánh mì như nhau nhưng làm sao so sánh 1 nguời đẩy xe bán dạo lấy công với 1 hệ thống bán bánh mì có thương hiệu?
Em đã từng thấy tỉ phú phế liệu rồi đấy.
 
Hạng C
19/5/08
546
212
43
Tuy Hòa
vankhanhktpn nói:
Bán bánh mì ko phải ai cũng giàu ,cũng tương tự như kin doanh ở các lĩnh vực khác. Kinh doanh mà ko tính đến quy mô để đạt đến mục đích lợi nhuận có tính tóan trước thì kinh doanh ngành hàng nào cũng sẽ ko thành công. Cũng là bán bánh mì như nhau nhưng làm sao so sánh 1 nguời đẩy xe bán dạo lấy công với 1 hệ thống bán bánh mì có thương hiệu?
Em đã từng thấy tỉ phú phế liệu rồi đấy.
Buôn bán phế liệu là nghề "buôn rác lấy vàng" => ông anh họ em buôn phế liệu cho tụi Tung Của hơn 5 năm mà giờ tài sản nói chung là đã có của ăn của để.
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
phuho nói:
vankhanhktpn nói:
Ơ thế các bác ko tin làm giàu từ nghề bán bánh mì hả? Sai lầm rồi
Em tin, vì thấy có Như Lan, Hà Nội, nhưng mất thời gian rất lâu để làm ăn chăm chỉ tích cóp.
Còn Bọn trẻ như em bây giờ muốn làm là... giàu liền à, mơ ước như cái ông gì Biu biu get get, còn không thì phải làm...doanh nhân gì đó mới hòanh tráng. Cho nó giống mấy gương làm giàu trên báo chí ấy.
"phuho", "phụ hồ" và "phú hộ" chỉ khác nhau cái dấu ... hehe !!! mượn nick của bác để ví von tí. Nói chung, làm giàu và làm ... nghèo thì không có công thức như toán học, cũng không cần kinh nghiệm như các cụ cao niên.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
5/8/10
56
1
0
40
Bác nói quá chính xác.Học nhiều cũng chỉ để kiếm tiền nhiều hơn, dễ dàng hơn người khác ( đương nhiên là hoàn toàn hợp pháp)
anhbocau nói:
Em thấy có triệu phú mía ghim , nails , đồ tả pí lù.......của những Việt Kiều . Kể cả lượm rác .
Cho thấy , suy nghĩ về khởi nghiệp ở Việt Nam ta còn hạn chế lắm .
Học cao để làm gì ? Đơn giản , để có tư duy hơn người khác . Giải quyết vấn đề một cách logic hơn , nhanh gọn hơn . Làm chủ bản thân , làm chủ công việc .
Cho nên , bắt đầu khởi nghiệp đâu nhất thiết là một công việc có cái mác hoành tráng . Đâ cần phải là doanh nhân bóng bẩy .
 
Status
Không mở trả lời sau này.