26/7/10
1.793
2
0
Re:Không thể tin vào tai mình

tuanle nói:
tự sướng là chính, một cái xe xe cũ... bán giá 10K đúng là thích bán thì bán, không mua thì thôi...
xe này tính ra giá trị sử dụng + tự sướng 1K là hợp lý
- Bác tìm đâu ra cả VN này được 1 chiếc như thế , em mua đúng giá 20K USD cộng thêm cho bác 2K USD để tự sướng đến lúc nào chịu hết nổi ......thì thôi .
21.gif
21.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Re:Không thể tin vào tai mình

Mr. Đàm Cả Tú nói:
Tony Hai Lúa nói:
Bác Tú: bác đam mê chi rồi lùng bùng lổ tai. Bác thích gì em chiều bác tất. Dưa em 1k em để bác em này ngay, KM 1 chầu 006. Hehe…
sieuthiNHANH2011080521631zdiwn2jjmw3460060.jpeg
- Sorry Bác nhé , xe này em đã thấy từ lâu lắm rùi . Từ dạo chú Hiếu đi giao hàng chợ kia đấy , nhưng em không hề nhìn thậm chí cũng chưa hề hỏi tới chỉ đơn giản là vì: ...... nó không nằm trong tầm ngắm của em.
Ui cha, chảnh chưa? Vậy chứ chất chứa bao kỹ niệm đó bác.
 
26/7/10
1.793
2
0
Re:Không thể tin vào tai mình

Tony Hai Lúa nói:
Mr. Đàm Cả Tú nói:
Tony Hai Lúa nói:
Bác Tú: bác đam mê chi rồi lùng bùng lổ tai. Bác thích gì em chiều bác tất. Dưa em 1k em để bác em này ngay, KM 1 chầu 006. Hehe…
sieuthiNHANH2011080521631zdiwn2jjmw3460060.jpeg
- Sorry Bác nhé , xe này em đã thấy từ lâu lắm rùi . Từ dạo chú Hiếu đi giao hàng chợ kia đấy , nhưng em không hề nhìn thậm chí cũng chưa hề hỏi tới chỉ đơn giản là vì: ...... nó không nằm trong tầm ngắm của em.
Ui cha, chảnh chưa? Vậy chứ chất chứa bao kỹ niệm đó bác.
- Giử lại đi Bác - đã là kỷ vật thì kg nên nhượng lại cho ai cả với bất cứ giá nào . Con 72 màu đỏ này em dám trả đến 22.000USD này cũng chỉ vì nó có 1 chút kỹ niệm với gia đình em ngày xưa đấy .
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Re:Không thể tin vào tai mình

Trời còn vụ đó nữa hả?
Tính bác trái với bà cả em, bả không cho em giử. Ngày xưa em có nhiều kỷ niệm vậy mà bả bắt bỏ hết. Ức tè…
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Re:Không thể tin vào tai mình

He he! Thấy bác chủ thớt cm lại mà Mở mang tầm mắt quá! Em cũng thích mấy món đồ gọi là cổ lắm, nhưng đồ cổ khác đồ cũ lắm.
Đồ kim khí điện máy thì chỉ là đồ cũ thôi... He he có cái đĩa vớ vẩn mua được một góc phố. Em như ếch ngồi đáy giếng, hôm nay thông qua thớt này được khai sáng!
Thớt này giống thớt mất nhẫn kim cương, chuyện lợn cưới áo mới quá!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/5/07
3.265
448
83
55
Bắc trung bộ
Re:Không thể tin vào tai mình

Mr. Đàm Cả Tú nói:
- @ Gaubaccuc : Chính xác , đúng 1 cặp này và em là người đã từng trả giá 28.000USD cho cặp này nhưng cuối cùng là có đúng 1 thằng điên hơn em nó quất 30K luôn không hề suy nghĩ.
- Ông cụ mặc áo ba lổ đích thực chính là sở hữu chủ của cặp xe trên .
@All : những hình ảnh của em và bác Gaubaccuc là chung 1 seri ảnh đã chụp cặp song kiếm này tại nhà gia chủ cách đây khá lâu trước khi 2 em nó được gả cưới với giá 30K . Còn bây giờ thì xin lổi 20K như em đi chợ sáng nay , đừng hòng mà chụp với choẹt - quên đi .
Con 67 đen nghe đâu bán cho một cựu BT tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh phúc thì phải , năm ngoái nhân dịp 1000 năm Thăng long em ra off với CLB 67 Hà nội hóng hớt được em nó đã được ra giá 17k rồi đó bác !
Đã là đồ cổ, cũ , hiếm thì nhiều khi cái giá là do người mua đưa ra để được sở hữu vật mà mình ưa thích thôi, không phải giá trị thực của hàng hoá !
 
26/7/10
1.793
2
0
Re:Không thể tin vào tai mình

- nguyên 1 ngày thứ 7 , hai dượng cháu nhà em lang thang theo chân người ta , cơm bụi , ngủ quán càphe chỉ để thoả chí cho 1 niềm đam mê đến ngu muội . Mệt quá chiều lết về tới nhà ngủ lăn quay quên cả cơm nước .
-Sáng nay sẽ tái thẩm định lại lần cuối cùng trước khi hạ quyết tâm dưới sự tư vấn chiến lược của cây đại thụ trong làng xe cổ : Đại tá Diên .
 
26/7/10
1.793
2
0
Re:Không thể tin vào tai mình

phitrau nói:
He he! Thấy bác chủ thớt cm lại mà Mở mang tầm mắt quá! Em cũng thích mấy món đồ gọi là cổ lắm, nhưng đồ cổ khác đồ cũ lắm.
Đồ kim khí điện máy thì chỉ là đồ cũ thôi... He he có cái đĩa vớ vẩn mua được một góc phố. Em như ếch ngồi đáy giếng, hôm nay thông qua thớt này được khai sáng!
Thớt này giống thớt mất nhẫn kim cương, chuyện lợn cưới áo mới quá!

- Cũng nhờ cái vụ mất nhẫn đấy mà em được vài cao nhân "chỉ bài" để vượt lên chính mình sau 1 thời gian khá dài liên tục gặp toàn là yêu ma , quỷ quái nó ám đấy . Giờ thì cũng có thể tạm gọi là qua truông rồi .
- Tuần vừa rồi thu được khá nhiều lúa , nên tiếp tục cuộc chơi bằng cách bỏ ra 1/5 số lúa mới thu lượm được cho thỏa niềm đam mê .
- Thú thật với các bác khi mà bỏ cả đống tiền ra để rước ba cái của nợ này về thì áp lực và trở ngại đầu tiên của nhà em là phải vượt qua là hai cặp mắt " mang hình viên đạn " của bà cô em và bà cả nhà em . 3 năm trước 2 Dượng cháu nhà em bỏ ăn , bỏ việc lang thang ở Huế cả tháng trời , cuối cùng bỏ cả khối tiền để chở về quê 2 cái xe tải toàn là gổ , gổ và gổ - Bà cô ruột em và bà cả cho 2 dượng cháu ăn cơm tù cả tháng không thèm nhìn tới cái bản mặt bọn em luôn . Nhưng khi nhìn lại kết quả dưới đây rồi thì từ từ rồi cũng qua hehehehe .
96943564.jpg

 
- Phút thăng hoa , tận hưởng những gì mà mình đã đánh đổi :
29027604.jpg

 
Chân thành cảm ơn Bác 3đao 7 búa đã ghi nhận lại những hình ảnh này trong chuyến đi bụi về thăm quê nhà LX .
Cám ơn 2 Bác RubiKid và HuyGb đã có lời chúc cho công việc của em hôm tuần rồi tại T-ơi : Kết quả trên cả tuyệt vời luôn 2 Bác ạ , rãnh em mời 2 Bác 
033102beer_1_prv.gif
 tại chổ củ luôn nhé .
Cám ơn HT Toyzace vừa mới giới thiệu cho em ký xong hợp đồng cho 1 phi vụ sáng nay , kiếm cũng được kha khá Hehehehe.
Cám ơn Mocop + Giahy đã tặng cho em cái món quà " đặc biệt " , chắc nhờ nó nên em mới "vượt cạn " thành công
080402cool_prv.gif
.
   
 
Last edited by a moderator:
Re:Không thể tin vào tai mình

@: Bác Tưởng: Em cũng có một chút hiểu biết về xe cổ. Em cũng đam mê nó. Nếu mà ai bảo rằng xe cổ để đi thì chỉ đúng một phần vì xe cổ chỉ để đi cafe sáng hay đi chợ thôi. Giá trị sử dụng của xe cổ cũng thấp các bác ạ.
@: Bác đàm: Chiếc này không phải zin hòan tòan nhưng liếc sơ chắc chắn là nhiều bác sẽ ngất vì giá. Xe cổ em nghĩ là không có giá. Vì giá trị của chiếc xe đồng hành với sở thích người chơi. Càng thích, càng cổ, càng độc thì càng đắt. Em kết cái phản ngựa trong hình của bác ghê.