Kinh thiệt, lòi hết cả óc! Buổi tối tầm nhìn hạn chế mà còn đu sau mấy xe chở cồng kềnh là cực kỳ nguy hiểm! Có 1 tình huống xảy ra là phải đánh đổi bằng cả mạng sống, thật là đáng tiếc!
Một lần cách nay vài năm em chứng kiến thằng ba gác chở sắt hộp xây dựng.
Đến ngã tư gặp đèn đỏ nó thắng mà không ăn lết bánh một đoạn dài và hai hàng sắt nó chở đâm xuyên qua kính hông 1 bác đi Laceti.
May mắn là Bác ấy kịp cúi đầu xuống chứ không thì teo.
Từ đấy,em thấy mấy thằng cô hồn này mà mồ hôi cứ túa ra và tránh nhanh,tránh gấp.
Đến ngã tư gặp đèn đỏ nó thắng mà không ăn lết bánh một đoạn dài và hai hàng sắt nó chở đâm xuyên qua kính hông 1 bác đi Laceti.
May mắn là Bác ấy kịp cúi đầu xuống chứ không thì teo.
Từ đấy,em thấy mấy thằng cô hồn này mà mồ hôi cứ túa ra và tránh nhanh,tránh gấp.
turau nói:Trên XL Đại Hàn vào giờ cao điểm, bác nào giữ được khoảng cách an toàn 30 m là không thể bởi vì vùa hở với xe trước một khoảng là có xe khác chèn ngay vào đầu của mình
Cám ơn nó đi bác . Có gi nó lãnh đủ, và đỡ đòn thay bác mà .
Bon chen làm gì vài chục giây đồng hồ .