Ông con trai và sát vách em cách đây 10 năm thi đại học xong cùng bạn phi xe máy đi chới .
Đang đi gặp chiếc xe chở tre vót nhọn thắng gấp . Bác ấy đã ra đi ngay ở tuổi 20 .
Đang đi gặp chiếc xe chở tre vót nhọn thắng gấp . Bác ấy đã ra đi ngay ở tuổi 20 .
quangsgvn nói:Gặp mấy anh chở sắt xây dựng kể cả ba gác thì nên tránh xa,
Nhìn cảnh xuyên đầu thấy ghê quá...
chở hàng dài thì xe ba gác là nguy hiểm nhất vì nó có thể xoay tại chổ luôn, đang chở hàng chạy trên đường nó xoay một cái là hàng nằm chắn ngang đường liền, chạy sau mà không để ý là để tèo lắm.
chiều hôm qua em về nhà , đi ngang BÌNH DƯƠNG trước cổng bưu điện BÌNH DƯƠNG , xe bồn chở xăng cán và lôi 1 người, mà xe bồn nó thắng khoảng 20m nhìn xuống đường vết máu và tóc của người bị nạn em muốn ói luôn,phải đội xe bồn lên để lấy xác, ra đường sợ nhất xe tải+ ben+ bus
Em là khâm phục các bác làm công việc này. Nhiều trường hợp kinh khủng hơn mà họ vẫn làm bình thường. Nhờ họ mà người thân của nạn nhân cũng được an ủi phần nào.lambocars nói:mấy bác hốt xác gỡ cái đầu ra sao ta,ghê quá