Giai đoạn này không nên nhìn và dự đoán dài hạn e rằng thành đoán mò mất. Trong ngắn hạn em thấy thế này:
1. Niềm tin vào nền kinh tế hay chính trị: Một tương lai đen tối. Chứng minh ? Các bác cứ nhìn mấy chú cảnh sát đi dẹp biểu tình thay vì đi bắt cướp là hiểu.
2. Các kênh đầu tư "được" điều chỉnh bằng biện pháp hành chính áp đặt, cứng nhắc khiến nhà đầu tư quay mòng mòng. Cái này các bác chắc thấm thía nhất. Vàng -> Cấm giao dịch (và rất nhiều lộn xộn, hệ lụy). Ngoại tệ -> Hạn chế từ lâu theo chính sách quản lý ngoại hối. BĐS -> bóp cổ tín dụng, đưa vào ngành phi SXKD. Chứng khoán -> chịu ảnh hưởng từ toàn nền kinh tế tê liệt. VND -> Áp trần lãi suất huy động (trước đây là trần cho vay), thị trường méo mó, lạm phát cao hơn lãi suất huy động thì ai gửi (???).
Nói chung, các bác ấy nói toàn chiện vĩ mô nhưng toàn nêu thực trạng, chẳng thấy giải pháp nào gọi là hiệu quả, ít nhất trong ngắn hạn từngn năm từ 2009 -> nay. Phương pháp triển khai thì rất tối tăm, mang tính chặn đầu, hay em còn gọi là phương pháp "lùa cừu". Hệ quả kinh tế tồi tệ như này chủ yếu là do các giải pháp điều hành không đi từ gốc lõi mang tính quy luật, nhìn hiện tượng để ra quyết sách đối phó dẫn đến sai lầm, nhưng không sao, sai thì sửa, sửa lại càng sai...
Kinh tế bấp bênh, giá cả leo thang, ghề nghiệp bất ổn giáng một đòn mạnh vào người lao động làm XH đảo điên. Tệ nạn XH bùng phát như một thứ ung nhọt tất yếu di căn từ kinh tế, trong đó bao gồm cả các ngành giáo dục, y tế, đầu tư công...vì về bản chất cũng là kinh doanh.
Dạo này em thấy nhiều chính sách chặn đầu tiếp tục được ban hành, em đoán mò các dự án lớn về BĐS (có cổ phần của xxx) sẽ được hưởng lợi từ việc này.
An ninh XH giờ chắc có thể gói gọn trong hai chữ "loạn lạc", đang chờ một "cú hích" để tiếp tục phát triển. Cả trong và ngoài quốc doanh chắc ai cũng muốn thay đổi để kiểm soát kinh tế của mình. Ngay khi em ngồi đây chém gió về kinh tế XH, em cũng chỉ nêu được thực trạng, còn giải pháp vẫn là ẩn số thuộc về "một bộ phận mà người dân trả lương cho họ để làm việc đó".
P/S: <span style=""color: #ff0000;"">Bác nào đến giờ mà còn ngồi rung đùi lạc quan thì bác đó là bác [style="color: #0000ff;"]Không Ai Cả</span>[/style], trong đó Không = x, Ai = x, Cả = x.