Rảnh tay viết tiếp lời.
Đại ý của tất cả phần trên bác Cụ Bùi định hướng sẽ là theo phe LỰC. Nhưng em cho rằng phải không thể theo phe LỰC. Vì sao ư?
<span style=""color: #ff0000;"">Rất tiếc những con bò lúc này toàn là những con dạng này thôi, </span>
<span style=""color: #ff0000;"">chúng ta sẽ tập hợp lại và nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành con bò như thế này sao? </span>
<span style=""color: #ff0000;"">Không bởi chúng ta sẽ là Đàn bò ốm yếu với một số đông, mà đông thì những con bò chỉ biết có là</span>
<span style=""color: #ff0000;"">tuy con bò ốm nhưng vẫn là miếng thịt ngon cho đám QUYỀN có thể xẻ thịt bất cứ lúc nào.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Đàn bò không có tính tổ chức bầy đàn và chỉ huy cao, không có con bò đâu đàn bởi con bò đầu đàn là cái con bò được tôn vinh cao nhất bởi nó ngu nhất. Và chỉ có thằng chăn bò là thằng khôn nhất nó chỉ là 1 cái rât chi là nhỏ bé nhưng nó hơn con bò cái đầu và trong cuộc chơi nó là thằng dẩn con bò đi, thậm chí dẫn tới lò mổ mà con bò vẫn vui như dẫn nó đi ăn cỏ.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Cái này thể hiện tính cá nhân rất cao, bởi vậy nếu anh càng tập trung thì càng dễ làm mồi ngon cho những tay thợ săn già yếu không có khả năng rình rập, di chuyển nhiều, mà lại có trong tay các công cụ để sẵn sàng găm vào những cái đầu đang xếp hàng. Quyền sinh sát chỉ trong tay ai có QUYỀN. </span>
<span style=""color: #ff0000;"">Đúng là thời này chỉ có BÁN NƯỚC là ngành thương mại tốt nhất. Bây giờ cũng đang tâm điểm của thời Mạt đây. Nhưng ai mới là ông chủ là nhà buôn con hàng này? Anh có tiền ư? Không đã nói là Bán Nước thì xin thưa anh có tiền thì không tới lượt. Bán Nước thì chỉ là những thương gia có QUYỀN</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Thấy chưa! Cao Cầu khi sinh ra, sinh mệnh đâu có trao cho hắn cái QUYỀN, nó cũng đâu phải kẻ có LỰC, có tiền tài. Nhưng sau này chính hắn lại sử dụng cái QUYỀN để khuynh đảo. LỰC tập trung ư, ok khi Lực tập trung lại thành Lương Sơn Bạc thì đó chính là lúc kết liễu cái LỰC đó tốt nhất. Rút kinh nghiệm, khi LỰC phân bổ dàn trải như các anh hùng Lương Sơn còn rải rác, các cuộc bố ráp dẹp loạn của Quyền kia đâu có phát huy tác dụng.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Do vậy chính việc tập trung hết LỰC vào một chỗ chính là cái mồi ngon dọn sẵn cho QUYỀN nó chén thôi.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Khi các bác tập hợp được đủ LỰC rồi thì đúng là các bác phải lựa chọn Giết nó và mua nó thật.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Tuy nhiên nếu Giết nó? Giết được em cam đoan là giết được, vậy thì giết nó để làm gì? Giết nó thì ai sẽ thay nó và thay nó thì chẳng khác nào là việc thay cái QUYỀN này bằng một cái QUYỀN khác, rồi cái QUYỀN mới có tốt hơn cái QUYỀN cũ, hay xấu hơn?</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Còn mua nó thì sao? Đúng là họ đủ LỰC thì dĩ nhiên là Mua được rồi, nhưng một khi đã mua được thì chẳng khác nào chúng ta lại chuyển hoá cái LỰC sang cái QUYỀN.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Và rốt cục Mua hay Giết đều đi đến cái QUYỀN mà thôi.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Đã nói ở trên thì liệu ai dám phất cờ Thế Thiên Hành Đạo đây!
</span>
Đúng là hiện nay với tập hợp con số này thì tạm gọi là chúng ta sẽ có 1 tí gọi là LỰC thôi, chứ không thể là đối trọng kiểu Lương Sơn được, đừng mơ tưởng hão! Hehehehe. Tuy nhiên đường nhỏ ngõ hẻm đều có cách đi riêng của nó chứ. (Em cũng phải tô đậm dòng này cho nó oách)
<span style=""color: #ff0000;"">Tống Giang là ai? mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, trong truyện cũng như ở đời, ở đời đâu có thằng có QUYẾN nào ngu tới mức cho cho tồn tại một cái Lương Sơn Bạc, nó dập từ trong trứng nước, dập từ khi cái tư tưởng mới xuất hiện – hehehe – giống như em đang chọi lại cái giải pháp tập trung LỰC này của bác Cụ Bùi-
bởi vậy bác Cụ Bùi đưa ra ví dụ của Lương Sơn thì chẳng khác nào kêu chúng ta chui đầu vào rọ hết à. </span>
<span style=""color: #ff0000;"">Phải tỉnh táo chớ</span>
<span style=""color: #ff0000;""> Cái này chính là câu hỏi và là mối lo nhất trong lúc này của từng cá nhân! Đúng là trong bối cảnh này , ngay lúc này cơ hội mới có để định hướng trong tương lai mà thôi.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Nó là thông điệp gửi tới tất cả mọi người - Anh muốn đạt được mục đích của anh thì anh phải Kết hợp được QUYỀN và LỰC gọi chung là anh phải có QUYỀN LỰC.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Mất một trong hai không thành đại sự.</span>
Đại ý của tất cả phần trên bác Cụ Bùi định hướng sẽ là theo phe LỰC. Nhưng em cho rằng phải không thể theo phe LỰC. Vì sao ư?
Cụ Bùi nói:Giờ là lúc để chọn cho mình thuộc về phe nào. Phe giữ QUYỀN hay Phe giữ LỰC.
Nếu các cụ hớn hở chọn theo phe giữ Quyền thì em xin khẳng định với các cụ một câu: Quên đê
Quyền nó không nằm trong tay đàn bò mà quyền nó nằm trong tay người chăn bò. Nó nằm ở sợi dây thừng và cái roi.
Và đôi khi, số mệnh từ khi sinh ra đã không cho các cụ cái quyền được giữ cái roi và sợi dây thừng vậy nên trong suốt quá trình khai quốc cho tới giờ,
<span style=""color: #ff0000;"">Rất tiếc những con bò lúc này toàn là những con dạng này thôi, </span>
![2_41_1303945967_57_cho%20bo%20an.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/838/838805-5f2b52d837016c5b40337df6426347c6.jpg)
<span style=""color: #ff0000;"">chúng ta sẽ tập hợp lại và nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành con bò như thế này sao? </span>
![Wall+Street+Bull.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/843/843160-b3b0f85b048bcf2dbb2c19e2d7199b4b.gif)
<span style=""color: #ff0000;"">Không bởi chúng ta sẽ là Đàn bò ốm yếu với một số đông, mà đông thì những con bò chỉ biết có là</span>
![u128_a22.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
<span style=""color: #ff0000;"">tuy con bò ốm nhưng vẫn là miếng thịt ngon cho đám QUYỀN có thể xẻ thịt bất cứ lúc nào.</span>
![v1.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
<span style=""color: #ff0000;"">Đàn bò không có tính tổ chức bầy đàn và chỉ huy cao, không có con bò đâu đàn bởi con bò đầu đàn là cái con bò được tôn vinh cao nhất bởi nó ngu nhất. Và chỉ có thằng chăn bò là thằng khôn nhất nó chỉ là 1 cái rât chi là nhỏ bé nhưng nó hơn con bò cái đầu và trong cuộc chơi nó là thằng dẩn con bò đi, thậm chí dẫn tới lò mổ mà con bò vẫn vui như dẫn nó đi ăn cỏ.</span>
![3406605399_d226c7634c_o.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/842/842662-48591ad99c8fe3e3da5ac1c3c0cac111.jpg)
Cụ Bùi nói:Như vậy sự lựa chọn của các cụ cũng không nhiều hơn là bỏ tiền theo cửa LỰC nghĩa là gì? Nghĩa là tự lực cánh sinh, tự lập công ty, tự tìm tòi, từ mày mò, tự thành công hay tự gắn vào đầu mình một viên đạn do đầu tư sai hướng Có thể một vài cụ có thể bắt đầu hiểu em đang nói cái gì, và vài cụ sẽ xung phong phát biểu câu hỏi đó là: "Cơ hội thì em thấy đầy, nhưng lực em chưa đủ để làm việc đó".
<span style=""color: #ff0000;"">Cái này thể hiện tính cá nhân rất cao, bởi vậy nếu anh càng tập trung thì càng dễ làm mồi ngon cho những tay thợ săn già yếu không có khả năng rình rập, di chuyển nhiều, mà lại có trong tay các công cụ để sẵn sàng găm vào những cái đầu đang xếp hàng. Quyền sinh sát chỉ trong tay ai có QUYỀN. </span>
Cụ Bùi nói:"Đặc điểm nổi bật của các thời Mạt, đấy là chẳng có ngành thương mại nào thành công ngoài ngành....bán nước"
<span style=""color: #ff0000;"">Đúng là thời này chỉ có BÁN NƯỚC là ngành thương mại tốt nhất. Bây giờ cũng đang tâm điểm của thời Mạt đây. Nhưng ai mới là ông chủ là nhà buôn con hàng này? Anh có tiền ư? Không đã nói là Bán Nước thì xin thưa anh có tiền thì không tới lượt. Bán Nước thì chỉ là những thương gia có QUYỀN</span>
Cụ Bùi nói:Quá trình tập hợp của các anh hùng thảo dã tại bến nước để hình thành quân khởi nghĩa Lương Sơn Bạc được Thi Nại Am dành 70 hồi để diễn giải. Tuy nhiên, nhân vật đầu tiên được đề cập không phải là một trong các vị anh hùng Lương Sơn, mà là Cao Cầu. Theo ý kiến các nhà nghiên cứu[2], quá trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu chính là sự tố cáo cho chính sự thối nát của nhà Bắc Tống khi đó mà người chịu trách nhiệm cao nhất là hoàng đế Tống Huy Tông[3], một quân vương chơi bời, không quan tâm tới việc triều chính.
Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu gặp may hết lần này tới lần khác, trở thành sủng thần của vua Tống Huy Tông và được phong chức Thái uý. Mối liên kết giữa các gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, Vương Tiễn...
<span style=""color: #ff0000;"">Thấy chưa! Cao Cầu khi sinh ra, sinh mệnh đâu có trao cho hắn cái QUYỀN, nó cũng đâu phải kẻ có LỰC, có tiền tài. Nhưng sau này chính hắn lại sử dụng cái QUYỀN để khuynh đảo. LỰC tập trung ư, ok khi Lực tập trung lại thành Lương Sơn Bạc thì đó chính là lúc kết liễu cái LỰC đó tốt nhất. Rút kinh nghiệm, khi LỰC phân bổ dàn trải như các anh hùng Lương Sơn còn rải rác, các cuộc bố ráp dẹp loạn của Quyền kia đâu có phát huy tác dụng.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Do vậy chính việc tập trung hết LỰC vào một chỗ chính là cái mồi ngon dọn sẵn cho QUYỀN nó chén thôi.</span>
Cụ Bùi nói:Như vậy, nếu các cụ nhìn vào Cao Cầu và liên tưởng đến nền kinh tế Việt Nam thì rõ ràng tính tương đồng của nó là rất cao. Vậy để phá được Cao Cầu thì chỉ có hai cách: Giết nó và mua nó
<span style=""color: #ff0000;"">Khi các bác tập hợp được đủ LỰC rồi thì đúng là các bác phải lựa chọn Giết nó và mua nó thật.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Tuy nhiên nếu Giết nó? Giết được em cam đoan là giết được, vậy thì giết nó để làm gì? Giết nó thì ai sẽ thay nó và thay nó thì chẳng khác nào là việc thay cái QUYỀN này bằng một cái QUYỀN khác, rồi cái QUYỀN mới có tốt hơn cái QUYỀN cũ, hay xấu hơn?</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Còn mua nó thì sao? Đúng là họ đủ LỰC thì dĩ nhiên là Mua được rồi, nhưng một khi đã mua được thì chẳng khác nào chúng ta lại chuyển hoá cái LỰC sang cái QUYỀN.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Và rốt cục Mua hay Giết đều đi đến cái QUYỀN mà thôi.</span>
Cụ Bùi nói:Các cụ sẽ chẳng giết nổi Cao Cầu hay mua nổi Cao Cầu nếu các cụ không tụ tập được 108 anh hùng lương sơn bạc
<span style=""color: #ff0000;"">Đã nói ở trên thì liệu ai dám phất cờ Thế Thiên Hành Đạo đây!
Cụ Bùi nói:Em đặt giả sử một câu nếu (để em viết chữ NẾU to thế này cho nó oách)
Với 5 triệu USD, các cụ sẽ thấy rất nhiều Cao Cầu để mua, để tái và để bán
Đúng là hiện nay với tập hợp con số này thì tạm gọi là chúng ta sẽ có 1 tí gọi là LỰC thôi, chứ không thể là đối trọng kiểu Lương Sơn được, đừng mơ tưởng hão! Hehehehe. Tuy nhiên đường nhỏ ngõ hẻm đều có cách đi riêng của nó chứ. (Em cũng phải tô đậm dòng này cho nó oách)
Cụ Bùi nói:Vấn đề là Tống Giang ở đâu style='orphans: 2;text-align:-webkit-auto;widows: 2;-webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px' v:shapes="_x0000_i1033">, và Cao Cầu là ai? Nếu các cụ tìm ra được Tống Giang, chỉ được ra Cao Cầu, thì lúc đó, chúng ta sẽ có một cuộc khởi nghĩa lương sơn bạc.
<span style=""color: #ff0000;"">Tống Giang là ai? mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, trong truyện cũng như ở đời, ở đời đâu có thằng có QUYẾN nào ngu tới mức cho cho tồn tại một cái Lương Sơn Bạc, nó dập từ trong trứng nước, dập từ khi cái tư tưởng mới xuất hiện – hehehe – giống như em đang chọi lại cái giải pháp tập trung LỰC này của bác Cụ Bùi-
<span style=""color: #ff0000;"">Phải tỉnh táo chớ</span>
Cụ Bùi nói:Hãy nhớ nằm lòng, đây là lúc, mà khối tư nhân có thể giúp nhà nước, và giúp chính khối tư nhân.
Cơ hội chỉ có 2-3 năm tới thôi, nếu trượt, thì cả em, cả cụ sẽ mãi mãi chỉ là những con bò nước Việt.
<span style=""color: #ff0000;""> Cái này chính là câu hỏi và là mối lo nhất trong lúc này của từng cá nhân! Đúng là trong bối cảnh này , ngay lúc này cơ hội mới có để định hướng trong tương lai mà thôi.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Nó là thông điệp gửi tới tất cả mọi người - Anh muốn đạt được mục đích của anh thì anh phải Kết hợp được QUYỀN và LỰC gọi chung là anh phải có QUYỀN LỰC.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Mất một trong hai không thành đại sự.</span>