hihi, bởi zì sợ bị chồng quánh mà hồi đó mợ Cọp lấy được hồng đai Bình định đó Bông bụp, mà chắc nhờ zị mà chưa bị quánh cái nào hehe
Chuyện giá Vàng:
Mấy hôm nay vàng lên kinh quá! Đến cuối giờ chiều nay vẫn hơn 46 chai/ cây. Nhớ lại truớc đây đồng đô mỹ có giá thì 100 đô là hơn 2 chỉ, bi giờ thì ngược lại. Sao thế nhỉ? Có phải vì gia đình Rô Chai từ bỏ thế giới bản vị vàng hay sao nhỉ? Trật tự tài chính thế giới vẫn cần có thèng cầm trịch.
Các bác oánh giá thế nào về giá vàng? Xu hướng lên hay xuống đây? Đầu tư vào vàng? Đất? Chứng? Thế nào bây giờ nhỉ?
Cách đây 6 năm, mẹ em có tặng em sinh nhật một quả nhẫn 3 chỉ- hồi ấy có 2.1 tr, mấy hôm nay ko dám đeo, sợ mấy thằng thèm xiền nó chặt tay. Sáng qua trời Hà nội mưa to nhìn mấy người xếp hàng mua vàng cứ tưởng họ làm sao ấy, hoá ra họ đúng!
Mấy hôm nay vàng lên kinh quá! Đến cuối giờ chiều nay vẫn hơn 46 chai/ cây. Nhớ lại truớc đây đồng đô mỹ có giá thì 100 đô là hơn 2 chỉ, bi giờ thì ngược lại. Sao thế nhỉ? Có phải vì gia đình Rô Chai từ bỏ thế giới bản vị vàng hay sao nhỉ? Trật tự tài chính thế giới vẫn cần có thèng cầm trịch.
Các bác oánh giá thế nào về giá vàng? Xu hướng lên hay xuống đây? Đầu tư vào vàng? Đất? Chứng? Thế nào bây giờ nhỉ?
Cách đây 6 năm, mẹ em có tặng em sinh nhật một quả nhẫn 3 chỉ- hồi ấy có 2.1 tr, mấy hôm nay ko dám đeo, sợ mấy thằng thèm xiền nó chặt tay. Sáng qua trời Hà nội mưa to nhìn mấy người xếp hàng mua vàng cứ tưởng họ làm sao ấy, hoá ra họ đúng!
Mợ Miu thức khuya gúm nhỉ?
Có mấy người tư bản về vàng đâu Mợ! Nhiều khi.....hưởng thái bình, có lúc em dành dụm mãi được x cây vàng lên 19tr/ cây bán mất rồi lại cứ nghĩ mình thông minh mới chêt chứ. Đầu tắt mặt tối bao năm tự nhiên nhân nhân chia chia không bằng ở nhà chơi không giữ vàng.
Có mấy người tư bản về vàng đâu Mợ! Nhiều khi.....hưởng thái bình, có lúc em dành dụm mãi được x cây vàng lên 19tr/ cây bán mất rồi lại cứ nghĩ mình thông minh mới chêt chứ. Đầu tắt mặt tối bao năm tự nhiên nhân nhân chia chia không bằng ở nhà chơi không giữ vàng.
Thấy dân tình chen chúc nhau mua vàng, em lại nhớ cái thời "Xếp Hàng Chen Nhau" mua gạo. Mừng hay lo?. Mừng vì dân mình giàu lên thấy rõ, dư xèn chen nhau mua vàng cơ mà, trong khi nước Nhật đang phải đối đầu với tình trạng thiếu gạo, hổng lẽ họ dư vàng?!!!
Thằng Mỹ lùng bùng quay tiếp tập 2 khủng hoảng 2008, thế giới chao đảo từng giờ theo giá USD, Euro, Vàng, Dầu, mới đây là Yên Nhật ...
Vợ nhờ ghé vào siêu thị mua cho F1 2 lát cá thu làm sạch hết 68k, giá 158k/kg. Thú thật xưa nay em không có thói quen để ý giá trong siêu thị vì cứ nghĩ nó chuẩn và có chương trình tham gia "bình ổn giá", chỉ lo mua cho nhanh rồi biến ra tranh thủ xếp hàng rồng rắn, mà kể cũng lạ, khó khăn thế mà siêu thị vẫn nghẹt thở vào những ngày cuối tuần ...
Trưa nay, 2 cha con "tái chế" mấy món thức ăn thừa trong tủ lạnh, lười chỉ một phần, phần nhiều là xót ruột cho túi tiền của vợ khi đi chợ
Thằng Mỹ lùng bùng quay tiếp tập 2 khủng hoảng 2008, thế giới chao đảo từng giờ theo giá USD, Euro, Vàng, Dầu, mới đây là Yên Nhật ...
Vợ nhờ ghé vào siêu thị mua cho F1 2 lát cá thu làm sạch hết 68k, giá 158k/kg. Thú thật xưa nay em không có thói quen để ý giá trong siêu thị vì cứ nghĩ nó chuẩn và có chương trình tham gia "bình ổn giá", chỉ lo mua cho nhanh rồi biến ra tranh thủ xếp hàng rồng rắn, mà kể cũng lạ, khó khăn thế mà siêu thị vẫn nghẹt thở vào những ngày cuối tuần ...
Trưa nay, 2 cha con "tái chế" mấy món thức ăn thừa trong tủ lạnh, lười chỉ một phần, phần nhiều là xót ruột cho túi tiền của vợ khi đi chợ
Last edited by a moderator:
PhD nói:phần nhiều là xót ruột cho túi tiền của vợ khi đi chợ![]()
Một nửa thế giới , về phía chúng em, yêu nhất cái ý nghĩ này hơn cả mọi hoa hồng, nhất là trong thời hoa hồng cũng phải chạy theo vàng.
Tại ổng sợ bà cả đòi đưa thêm đó mợ ơi.miumiusg nói:PhD nói:phần nhiều là xót ruột cho túi tiền của vợ khi đi chợ![]()
Một nửa thế giới , về phía chúng em, yêu nhất cái ý nghĩ này hơn cả mọi hoa hồng, nhất là trong thời hoa hồng cũng phải chạy theo vàng.

ngó mặt mợ vậy mà hồng đai hả ta, hên quá gặp mợ mấy lần mà em không có diểm phúc lãnh vài chưởngTiger mom nói:hihi, bởi zì sợ bị chồng quánh mà hồi đó mợ Cọp lấy được hồng đai Bình định đó Bông bụp, mà chắc nhờ zị mà chưa bị quánh cái nào hehe
Hồi mới cưới gom góp nội ngoại hai bên được mấy cây, 2 vợ chồng cắt ca cắt củm mấy năm trời, tháng nào lãnh lương cũng mua vài chỉ để dành, chừng sanh con bé lớn được mấy tháng, em đi làm, ở nhà trộm vào vét sạch sành sanh, luôn cả đôi bong mấy phân vàng 18k người ta cho đầy tháng con nhỏ nó cũng lụm luôn, tổng cộng hai mươi mấy cây, đau khổ đến chết đi được vì bao nhiu là mồ hôi nước mắt, nhớ hồi đó và bốn trăm mấy năm trăm hà... nếu còn, bây giờ em giàu to rồi, nhắc đến vàng buồn quá. Bởi zị hơn chục năm nay có nhiu tiền đi off chứ hổng mua zàng nữa.