Chuyện vùng miền:
Nước Việt Nam mình có hơn 60 dân tộc và được quy ra làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam hoặc ngược lại tuỳ theo cách gọi, trong mỗi miền lại chia ra nhiều phần như: miền núi phía bắc, bắc trung bộ, nam trung bộ, miền đông nam bộ, miền tây nam bộ....vv..vv. Quê ở đâu, sinh sống ở đâu thì có niềm tự hào ở đấy. Dạo này em lượn lờ trên OS thấy có nhiều cm về vùng miền quá, đọc xong thấy buồn. Anh em trong cùng một nhà, tỉnh nào cũng đẹp, hay, nếu mình yêu mến. Cá nhân em thì gốc khựa- chắc thế, nghìn năm đô hộ mà- quê gốc miền trung, sinh ra lớn lên miền bắc, trưởng thành và phát triển miền nam, vậy nên em đọc đến các cm phân biệt sắc tộc là tự ái ghê, đụng chạm ghê. He hê dân ga bờ rô vô toàn viết chuyện hài về dân tộc mình, thế mới hay và lạc quan
Nước Việt Nam mình có hơn 60 dân tộc và được quy ra làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam hoặc ngược lại tuỳ theo cách gọi, trong mỗi miền lại chia ra nhiều phần như: miền núi phía bắc, bắc trung bộ, nam trung bộ, miền đông nam bộ, miền tây nam bộ....vv..vv. Quê ở đâu, sinh sống ở đâu thì có niềm tự hào ở đấy. Dạo này em lượn lờ trên OS thấy có nhiều cm về vùng miền quá, đọc xong thấy buồn. Anh em trong cùng một nhà, tỉnh nào cũng đẹp, hay, nếu mình yêu mến. Cá nhân em thì gốc khựa- chắc thế, nghìn năm đô hộ mà- quê gốc miền trung, sinh ra lớn lên miền bắc, trưởng thành và phát triển miền nam, vậy nên em đọc đến các cm phân biệt sắc tộc là tự ái ghê, đụng chạm ghê. He hê dân ga bờ rô vô toàn viết chuyện hài về dân tộc mình, thế mới hay và lạc quan