Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Re:Mỗi ngày một chuyện

Thật ra em định viết cái khác cơ Mợ ui! Post lên rồi mới nghĩ : bơ ma dờ, mình hưoi già già mà chơi dại, viết lung tung, phiền lắm! Hôm nào mạnh dạn viết về chữ Nhẫn!!!
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

he he... mún viết về chữ Nhẫn thì đúng là ...già thiệt roài:D
khoan khoan lại tý để viết về chữ...đậu phộng đi đã!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Mỗi ngày một chuyện

Em chả thấy chiện con đi học này cũ mợ ạ. Con em đi học vác cái cặp oằn lựng, chiện cũ như mà mới làm sao!
 
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.480
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Báo cáo các bác, các mợ:
Có lẽ em phải lặng 1 thời gian. Lý do:
Sau một năm thời ra gian bỏ ra để xây tổ ấm, và gần một năm kế tiếp chống chọi với chuyển biến của xã hội, của đời người. Nay cảm thấy nội lực suy giảm cần phải "bế quan luyện công" :D.
Kính các bác, các mợ. Chúc các bác các mợ vui với xóm nhỏ.
 
Hạng D
12/12/11
2.933
14
38
52
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ba Văn nói:
Báo cáo các bác, các mợ:
Có lẽ em phải lặng 1 thời gian. Lý do:
Sau một năm thời ra gian bỏ ra để xây tổ ấm, và gần một năm kế tiếp chống chọi với chuyển biến của xã hội, của đời người. Nay cảm thấy nội lực suy giảm cần phải "bế quan luyện công" :D.
Kính các bác, các mợ. Chúc các bác các mợ vui với xóm nhỏ.
Lặng nhưng thỉnh thoảng trồi lên thăm xóm chứ bác, chúc bác và gia đình luôn khỏe và hạnh phúc.:D:D