Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

QUYVIP nói:
toyZace nói:
Mưa sáng giờ lại thấy lo lo cho chương trình trung thu ngày mai:cool:

Lão Toy nói vậy em cũng xin thổ lộ luôn là từ sáng đến giờ e đang lo ngày mai giống như SN4 của mình. Bác nào có khả năng hô phong hoán vũ thì trổ tài cứu xóm nha!
63.gif
63.gif
63.gif
63.gif

tuy có mưa dầm dề cả ngày, nhưng buổi tối thường thì vẫn tạnh ráo.
mai chắc không sao đâu!
chỉ có hà nội là trung thu đang đẹp, hic, ghen quá đi!
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

[blockquote]Hôm thứ Sáu trời mưa dầm cả ngày để đến thứ Bảy có 1 ngày thật đẹp ...
Vậy là đủ cả Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà cho các cháu XNL có 1 Trung thu thật vui ....
[/blockquote]
 
Last edited by a moderator:
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.480
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Vậy là thêm 1 Trung Thu nữa đã diễn ra. Ba Văn tui dạt dào cảm xúc.
5 lần Trung Thu được thực hiện. Vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nhìn các ông bố, các bà mẹ vì các F1s của mình.
Vẫn còn đó những gia đình, những ông bố bà mẹ vì các con thân yêu.
Mong rằng: "Đêm hội trăng rằm" là thương hiệu của XNL.
Mong rằng: các ông bố, các bà mẹ mỗi năm lại vì các con.
Mong rằng: các thế hệ lãnh đạo XNL luôn giữ lữa cho chương trình sống mãi.
Mong rằng: ...
...
và mong lắm thay.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

Suối Mơ! 11h, mưa tầm tã. Chưa bao giờ nghe tiếng giọt đêm rơi rỉ rách mà lại vui thế này. Một ngày tròn vẹn cho tất cả xóm mình trong nắng nhẹ và đêm nhẹ. Để khi cả xóm đã trở về yên lành thì trời mới lại mưa tuôn. Mợ duongfe nói vui: do ăn ở. Cả xóm thật lòng: ổng thương tình ta... Lung linh những đốm sáng trên hồ nước trong một khoảnh khắc, nhưng sẽ là vĩnh viễn lung linh trong trái tim ta!
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

Tối thứ 7 trong xóm nhà nào cũng cố gắng tranh thủ đến SM để cho con trẻ đón Trung Thu thì 3 mẹ con MC tất bật phục vụ cho các bạn trẻ khác được ba mẹ chở con đi mua quà trung thu. Biết rằng như thế là có lỗi với con, nhưng đành vậy vì sau khi bành trướng công việc làm ăn trong thời buổi khó khăn này thì áp lực kinh tế ngày càng tăng trên đôi vai của mẹ. Có lẽ con cũng hiểu nên chỉ chắc lưỡi híc hà khi coi hình XNL chơi trung thu chứ không dám hỏi mẹ vì sao không dẫn con đi.
Chắc chắn mùa Trung Thu sau hình bóng Mợ Cọp lăng xa lăng xăng chạy tới chạy lui coi chổ nào chộp hình là chìa mặt zô, nhăn răng cười sẽ tràn ngập hết các máy ảnh của các giai đẹp trong xóm, hứa đấy.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

hèn chi bận qua k trả lời cả nt hỏi thăm của mt! thiếu vắng cọp xóm cũng mất cái chất lá đa tình đi đó!
ôi iu thuơng cọp wa!
thương các con susi quá, phải chi biết vậy mt đến lãnh việc đưa đón và bảo mẫu cho 2 bé đến chơi TT với xóm, chắc mt quên bài vở nhiều nhưng cũng đủ để 2 bé an toàn vui vẻ, còn có các mợ khác nữa mà!
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

@mocop: mợ không đến nhưng cả xóm nhắc mợ nhiều. Lão BB nợ mợ 1 câu xin lỗi vì dám trêu mợ trung thu năm rồi, khi mợ lo cho xóm quên mất đồ đẹp trong xe, bận nguyên bộ đồ "truyền thống" chạy tới chạy lui.
Tình vẫn dạt dào, gửi mợ nhiều nhiều cái ôm (hôn thì nhờ các bác)
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Re:Mỗi ngày một chuyện

Sự dối trá:
Nuôi dạy con, hầu như bố mẹ nào cũng giậy con phải trung thực, không được dối trá.
Đến lớp học các cô giáo cũng giậy như vậy nhưng các con phải học bài văn mẫu, khỏi sáng tạo nhé, đúng tủ là cứ thế mà chép ra, cuối năm học sinh giỏi nhiều hơn quân Nguyên Mông, đúng nghĩa số học luôn.

Thế này hoá ra chúng ta đang bắt con cái làm những điều mà chúng ta, người lớn, không làm! Các con cứ nói dối thoải mái đi, cho nó giống.....số nhiều!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện


phitrau nói:
Sự dối trá:
Nuôi dạy con, hầu như bố mẹ nào cũng giậy con phải trung thực, không được dối trá.
Đến lớp học các cô giáo cũng giậy như vậy nhưng các con phải học bài văn mẫu, khỏi sáng tạo nhé, đúng tủ là cứ thế mà chép ra, cuối năm học sinh giỏi nhiều hơn quân Nguyên Mông, đúng nghĩa số học luôn.

Thế này hoá ra chúng ta đang bắt con cái làm những điều mà chúng ta, người lớn, không làm! Các con cứ nói dối thoải mái đi, cho nó giống.....số nhiều!

chiện cũ xì như cái phong bì mà phitrau cũng còn ấm ức á!
 
Last edited by a moderator: