Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ba Văn nói:
Báo cáo các bác, các mợ:
Có lẽ em phải lặng 1 thời gian. Lý do:
Sau một năm thời ra gian bỏ ra để xây tổ ấm, và gần một năm kế tiếp chống chọi với chuyển biến của xã hội, của đời người. Nay cảm thấy nội lực suy giảm cần phải "bế quan luyện công" :D.
Kính các bác, các mợ. Chúc các bác các mợ vui với xóm nhỏ.
:cool:
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ba Văn nói:
Báo cáo các bác, các mợ:
Có lẽ em phải lặng 1 thời gian. Lý do:
Sau một năm thời ra gian bỏ ra để xây tổ ấm, và gần một năm kế tiếp chống chọi với chuyển biến của xã hội, của đời người. Nay cảm thấy nội lực suy giảm cần phải "bế quan luyện công" :D.
Kính các bác, các mợ. Chúc các bác các mợ vui với xóm nhỏ.

Đang cơ cấu bác làm trưởng ấp mà thế này thì ...
Dưng mà lâu lâu hú bác ba ra Dê núi là phải ra nhé.
 
Hạng F
17/8/09
7.874
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re:Mỗi ngày một chuyện

Yên tâm đi Phở, a Ba ko lặn nổi dưới tay e đâu.
Anh ba: e chưa bật mí cái bí mật chém gió của anh đâu nhá. :))
 
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.480
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

QUYVIP nói:
Yên tâm đi Phở, a Ba ko lặn nổi dưới tay e đâu.
Anh ba: e chưa bật mí cái bí mật chém gió của anh đâu nhá. :))
Nằm hết dưới chữ ký rồi. Em lặn típ đây.
Phd: ok
 
Hạng B2
8/8/12
147
0
0
32
Re:Mỗi ngày một chuyện

Vào theo anh Ba lên B2 cho nhanh mà anh lặn mất.
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Re:Mỗi ngày một chuyện

Câu chuyện của em hôm nay thật buồn:
chuyện của một người đàn ông đi xa kiếm tiền cứ nghĩ mình ghê gớm lắm- với gia đình- nhưng khi con hỏi một bài hoá học mới hiểu và thấm thía! mình ích kỷ, con mình vợ mình mới thiệt thòi mà không nói ra,! em sẽ về lại gần gia đình mình để giải cho con những bài toán,lý ,hoá, khó và đưa đón vợ! giá trị cuộc sống nhiều khi rất gần mà mình không nhận ra! say rượu mới hiểu! hoá ra rượu có ích!
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

phitrau nói:
Câu chuyện của em hôm nay thật buồn:
chuyện của một người đàn ông đi xa kiếm tiền cứ nghĩ mình ghê gớm lắm- với gia đình- nhưng khi con hỏi một bài hoá học mới hiểu và thấm thía! mình ích kỷ, con mình vợ mình mới thiệt thòi mà không nói ra,! em sẽ về lại gần gia đình mình để giải cho con những bài toán,lý ,hoá, khó và đưa đón vợ! giá trị cuộc sống nhiều khi rất gần mà mình không nhận ra! say rượu mới hiểu! hoá ra rượu có ích!
chuyện này mình muốn nói với bác từ lâu lắm... nhất là từ ngày mình trở lại một mình lại càng tha thiết muốn nói,
nhưng sợ bác đang tự tin dấn bước, không biết phải tâm sự thế nào... mỗi tuổi của các con (và cả của mình) là một nụ hoa lạ không nở lại bao giờ...
đất SG rộng và đông đúc như vậy, không tin là thiếu chỗ cho phitrau lê đôi dép lào lẹt quẹt khi muốn thoải con gà mái... mà đâu mới là nơi bác sống đầy đủ nhất cuộc đời người đàn ông...?
ai hỏi thế nào là đủ! kìa là lời Ức trai, mt thêm chùm nho đang bán đầy bên đường SG cho nó... máu:D
Vấn quân hà bất qui khứ lai, bán sinh trần thổ trường giao cốc.

Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên, ẩm thủy phạn sơ tùy phận túc.

mong có dịp lại được
033102beer_1_prv.gif
với bác ở SG (không biết đã bao lâu rồi nữa!)
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Re:Mỗi ngày một chuyện

PT cám ơn MT! Từ nay đến cuối năm em không làm gì nữa, đóng gói công việc, chia sẻ quyền lợi vào lại sài gòn thôi. Đầu năm lại nhận sơn sửa xe cho các bác xóm mình như xưa!