Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

miumiusg nói:
DHL442 nói:
Nhân vụ đặc sản canh gà Thọ xương, em nhớ cách đây khá lâu, khi F1 nhà em học lớp 1, cô giáo yêu cầu về nhà học bảng cửu chương 3. Em thấy ghi trong tập dặn dò như vậy nên buổi tối luyện cho cu cậu thuộc luôn nhưng không phải thuộc theo kiểu thuộc lòng mà em hỏi bất chợt 3x3, 3x8, 3x2 v.v... thì thấy ổn.
Ngày hôm sau kiểm tra vở thấy cô giáo phê "không thuộc bài" em lạ quá mới hỏi nó thì nó nói cô giáo bắt từng đứa đứng lên đọc 1 lèo từ đầu tới cuối: 3x1=3, 3x2=6, 3x3=9 ... F1 nhà em thì không đọc được như vậy nên thành ra không thuộc bài. Em bó tay luôn
sao bác lại bức xúc. Riêng việc bản cửu chương thì vài chục năm trước, em đã học theo lối hò vè này rồi. Sau đó, thì cô giáo mới hỏi bất chợt thêm thôi. Đến bây giờ em vẫn nhớ cách đọc bản cửu chương mà...như hát. hihi, thú vị mà, trẻ con lại nhớ lâu.
Mới Lớp 1 mà học cửu chương rồi ah?
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

em đang ngờ sau cái bài canh gà thọ xương này, trên báo mạng lại có bài cháu bé con tác giả bài báo canh gà phải cấp cứu hay nghỉ học do áp lực phản đối của bạn bè và cộng đồng mạng vì đã nói sai sự thật cho cô giáo
chúng ta phải thận trọng với cái đám tin trên mạng này, nhất là những tin xấu. ném đá đúng là một từ lột ra được cái man rợ sơ khai bầy đàn, hiệu ứng của lối thông tin mạng vô trách nhiệm này.
 
Last edited by a moderator:
Re:Mỗi ngày một chuyện

mợ tài nói:
em đang ngờ sau cái bài canh gà thọ xương này, trên báo mạng lại có bài cháu bé con tác giả bài báo canh gà phải cấp cứu hay nghỉ học do áp lực phản đối của bạn bè và cộng đồng mạng vì đã nói sai sự thật cho cô giáo
chúng ta phải thận trọng với cái đám tin trên mạng này, nhất là những tin xấu. ném đá đúng là một từ lột ra được cái man rợ sơ khai bầy đàn, hiệu ứng của lối thông tin mạng vô trách nhiệm này.
Báo chí là con dao 2 lưỡi mà mợ. Còn chuyện cháu bé có nói sai hay không thì chỉ có người trong cuộc biết thôi mợ. Không thể nào đứa bé lại đấu trí thắng được giáo viên của mình đâu. Chỉ cần thêm vài ba chữ hay bỏ bớt vài chữ đi là khác rồi mợ.
 
Hạng B2
24/12/07
187
2
18
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hôm qua phải ra tiệm sửa xe hai bánh để thay cái vỏ xe đã quá cũ. Ngồi ngắm nghía mấy cái lồng chim, em hỏi tay sửa xe:
Hỏi: - Con đó là chim gì mà có lông trên đầu vậy ?
Đáp: - Đó là con . . . (hắn có trả lời, còn tên gì thì em cũng chẳng tài nào nhớ được !!!)
Hỏi: - Nuôi chim có khó không ?
Đáp: - Cũng tuỳ con.
Hỏi: - Chim có mắc tiền lắm không ?
Đáp: - Tuỳ con, có mấy ông nhà giàu "đi xe hơi" chơi con 3 - 4 triệu, . . .
Em nhìn một vòng rồi tiếp:
Hỏi: - Mấy con chim nghe hót hay ghê nhỉ !
Đáp: - Ừ, có nó hót nghe cũng vui tai.
Hỏi: - Con chim biết nói là chim gì ?
Đáp: - Sáo mới biết nói !
Hòi: - Vậy ông có nuôi chim Sáo không ?
Hắn bèn chỉ vào trong nhà, phía sau bếp:
- Có một con chim lớn ở trong đó đó ! Nó nói suốt ngày rồi nuôi thêm chi nữa !!!
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

@hoanghai: bộ còn chưa hiểu về chim hay sao mà...:D
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

hôm qua em có dịp gặp lại vc bác Trentungcayso ở Vũng tàu, thăm tư gia hai bác xây ở chân núi lớn, một ngôi nhà đẹp, mát mẻ và rộng rãi, nhưng khoái nhất là ngắm con chuồn chuồn ớt Range Rover đầy cá tính của bác gái

Evoque-Red-1.jpg


nhớ năm xưa, khi XNL kỷ niệm sinh nhật tại Vũng tàu- lúc đó Lao Hac còn làm việc tại VT_ hai bác Trentungcayso đã rất nhiệt tình giúp xóm ta đặt phòng cho đoàn và vui chơi tẹt ga cùng cả xóm. lâu quá rồi, chẳng biết bác Hcivic có còn hình ảnh chuyến Gala này không...
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

thế còn phóng sự ảnh hôm qua của mợ thì có không? cho em nhìn lại quê hương với. em cũng ở vtau mà, hic hic
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

miumiusg nói:
thế còn phóng sự ảnh hôm qua của mợ thì có không? cho em nhìn lại quê hương với. em cũng ở vtau mà, hic hic
miu ơi.... bỗng nhiên hôm qua bị bắt cóc đi họp, bù đầu đến 6g rời VT đã chạng vạng tối, lại chẳng đem máy ảnh (lấy đại hình xe trên mạng đóa...:D), lại bị...sự cố nhỏ... chẳng dám gọi cho miu nữa mà luôn mồm giục chạy về nhà cho nhanh... hu hu... lần sau phải ở lại 1 đêm cho bõ tức!
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chuồn chuồn ớt của Mợ trentungxangtimet đẹp quá! Chẹp chẹp ước gì... :p

@Mợ Tài: bài đi Long Sơn mất gần hết hình ảnh mợ ui! Vậy là đợt rồi nâng cấp sẻver photobucket lại làm mất khá khá hình của người dùng rồi!?:(
Link đây: http://www.otosaigon.com/...A3nh-m1291477-p24.aspx

Còn đây là ít hình ảnh của... <span style=""color: #008000;"">chuyến đi tiền trạm</span> cho chiến dịch Long Sơn - VT đó mợ. Xem xong lại nhớ bác TLH quá!...:oops:
 
Last edited by a moderator: