Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hôm nay 10-10 kỉ niệm lần thứ 58 ngày giải phóng thủ đô mà hình như chẳng có tin tức gì trên mặt báo các bác nhỉ? Vì tình hình ảm đạm của nền kinh tế hay là vì con số lẻ kia? :cool:
Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm lần thứ 19 trao nhẫn cho nàng... Nhưng bọn tui cũng chẳng làm gì "ầm ĩ" cả, tiết kiệm... Năm sau mừng 20 năm chẵn tròn thật hoành tráng luôn một thể... Tội nghiệp cu út 6 tuổi cứ hồn nhiên ngây ngô:"ủa, hôm nay kỉ niệm ngày cưới ba mẹ chưa?". Hình như nó biết sự kiện này thông qua ông bà Nội của nó các bác ah...
Thôi chúc cả Xóm ngủ ngon trong đêm mưa mát mẻ này nhé!:)
 
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hcivic nói:
Hôm nay 10-10 kỉ niệm lần thứ 58 ngày giải phóng thủ đô mà hình như chẳng có tin tức gì trên mặt báo các bác nhỉ? Vì tình hình ảm đạm của nền kinh tế hay là vì con số lẻ kia? :cool:
Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm lần thứ 19 trao nhẫn cho nàng... Nhưng bọn tui cũng chẳng làm gì "ầm ĩ" cả, tiết kiệm... Năm sau mừng 20 năm chẵn tròn thật hoành tráng luôn một thể... Tội nghiệp cu út 6 tuổi cứ hồn nhiên ngây ngô:"ủa, hôm nay kỉ niệm ngày cưới ba mẹ chưa?". Hình như nó biết sự kiện này thông qua ông bà Nội của nó các bác ah...
Thôi chúc cả Xóm ngủ ngon trong đêm mưa mát mẻ này nhé!:)
Có những món qùa cần sức không cần vât chất.
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.437
423
83
Sài gòn
Re:Mỗi ngày một chuyện

@Hcivic: Thời sự tối có chiếu phim về Thủ đô ngày 1/1/1955, phim màu do Liên Xô quay. Cảnh vật và con người thời đó rất đẹp, nhịp sống chậm chứ k xô bồ và hối hả như bh.
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

phitrau nói:
Câu chuyện của em hôm nay thật buồn:
chuyện của một người đàn ông đi xa kiếm tiền cứ nghĩ mình ghê gớm lắm- với gia đình- nhưng khi con hỏi một bài hoá học mới hiểu và thấm thía! mình ích kỷ, con mình vợ mình mới thiệt thòi mà không nói ra,! em sẽ về lại gần gia đình mình để giải cho con những bài toán,lý ,hoá, khó và đưa đón vợ! giá trị cuộc sống nhiều khi rất gần mà mình không nhận ra! say rượu mới hiểu! hoá ra rượu có ích!
Một mai qua cơn mê
Xa cuộc đời bềnh bồng
Ta lại về bên em ...
:)
 
Hạng B2
22/5/12
451
138
43
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hôm nay ngồi đọc bài "Canh gà Thọ Xương" trên VNexpress mà chợt thấy đau lòng. Thương cho thế hệ kế tiếp của chúng ta quá đi thôi, nó đang phải lĩnh hội một nền giáo dục hết sức ấu trĩ & què quặt chắp vá.
Năm ngoái vợ chồng em cũng đã lên máu với cô giáo của F1 nhà em vì 1 bài toán. Con em giải hoàn toàn đúng nhưng cô giáo chấm sai & cô đưa ra 1 bài giải hoàn toàn sai. Sang tận nhà cô giáo để nói chuyện thì cô bẩu rằng cách giải của cô là như thế, ko phải như trong sách giáo khoa. Bó tay, toán học mà nói chuyện cứ như là bán cá ngoài chợ. Cho dù là cô giáo đã xin lỗi & sửa sai sau khi em gặp ban giám hiệu nhưng nó cứ làm vợ chồng em băng khoăng mãi. Trình độ giáo viên bây giờ là như vậy sao ???
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Re:Mỗi ngày một chuyện

NaT. nói:
Hôm nay ngồi đọc bài "Canh gà Thọ Xương" trên VNexpress mà chợt thấy đau lòng. Thương cho thế hệ kế tiếp của chúng ta quá đi thôi, nó đang phải lĩnh hội một nền giáo dục hết sức ấu trĩ & què quặt chắp vá.
Năm ngoái vợ chồng em cũng đã lên máu với cô giáo của F1 nhà em vì 1 bài toán. Con em giải hoàn toàn đúng nhưng cô giáo chấm sai & cô đưa ra 1 bài giải hoàn toàn sai. Sang tận nhà cô giáo để nói chuyện thì cô bẩu rằng cách giải của cô là như thế, ko phải như trong sách giáo khoa. Bó tay, toán học mà nói chuyện cứ như là bán cá ngoài chợ. Cho dù là cô giáo đã xin lỗi & sửa sai sau khi em gặp ban giám hiệu nhưng nó cứ làm vợ chồng em băng khoăng mãi. Trình độ giáo viên bây giờ là như vậy sao ???

Em cũng "băn khoăn" như bác Nat.
21.gif
, "canh gà Thọ Xương" là đặc sản của nền giáo dục nước nhà.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/10/phu-huynh-sung-sot-voi-mon-canh-ga-tho-xuong-1/
 
Hạng B2
8/8/12
147
0
0
32
Re:Mỗi ngày một chuyện

Các bác chém kinh quá, cô giáo nhập viện luôn rồi kìa.
 
Hạng B2
16/7/12
359
274
63
58
Re:Mỗi ngày một chuyện

Nhân vụ đặc sản canh gà Thọ xương, em nhớ cách đây khá lâu, khi F1 nhà em học lớp 1, cô giáo yêu cầu về nhà học bảng cửu chương 3. Em thấy ghi trong tập dặn dò như vậy nên buổi tối luyện cho cu cậu thuộc luôn nhưng không phải thuộc theo kiểu thuộc lòng mà em hỏi bất chợt 3x3, 3x8, 3x2 v.v... thì thấy ổn.
Ngày hôm sau kiểm tra vở thấy cô giáo phê "không thuộc bài" em lạ quá mới hỏi nó thì nó nói cô giáo bắt từng đứa đứng lên đọc 1 lèo từ đầu tới cuối: 3x1=3, 3x2=6, 3x3=9 ... F1 nhà em thì không đọc được như vậy nên thành ra không thuộc bài. Em bó tay luôn
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

DHL442 nói:
Nhân vụ đặc sản canh gà Thọ xương, em nhớ cách đây khá lâu, khi F1 nhà em học lớp 1, cô giáo yêu cầu về nhà học bảng cửu chương 3. Em thấy ghi trong tập dặn dò như vậy nên buổi tối luyện cho cu cậu thuộc luôn nhưng không phải thuộc theo kiểu thuộc lòng mà em hỏi bất chợt 3x3, 3x8, 3x2 v.v... thì thấy ổn.
Ngày hôm sau kiểm tra vở thấy cô giáo phê "không thuộc bài" em lạ quá mới hỏi nó thì nó nói cô giáo bắt từng đứa đứng lên đọc 1 lèo từ đầu tới cuối: 3x1=3, 3x2=6, 3x3=9 ... F1 nhà em thì không đọc được như vậy nên thành ra không thuộc bài. Em bó tay luôn
sao bác lại bức xúc. Riêng việc bản cửu chương thì vài chục năm trước, em đã học theo lối hò vè này rồi. Sau đó, thì cô giáo mới hỏi bất chợt thêm thôi. Đến bây giờ em vẫn nhớ cách đọc bản cửu chương mà...như hát. hihi, thú vị mà, trẻ con lại nhớ lâu.
 
Hạng B2
16/7/12
359
274
63
58
Re:Mỗi ngày một chuyện

miumiusg nói:
DHL442 nói:
Nhân vụ đặc sản canh gà Thọ xương, em nhớ cách đây khá lâu, khi F1 nhà em học lớp 1, cô giáo yêu cầu về nhà học bảng cửu chương 3. Em thấy ghi trong tập dặn dò như vậy nên buổi tối luyện cho cu cậu thuộc luôn nhưng không phải thuộc theo kiểu thuộc lòng mà em hỏi bất chợt 3x3, 3x8, 3x2 v.v... thì thấy ổn.
Ngày hôm sau kiểm tra vở thấy cô giáo phê "không thuộc bài" em lạ quá mới hỏi nó thì nó nói cô giáo bắt từng đứa đứng lên đọc 1 lèo từ đầu tới cuối: 3x1=3, 3x2=6, 3x3=9 ... F1 nhà em thì không đọc được như vậy nên thành ra không thuộc bài. Em bó tay luôn
sao bác lại bức xúc. Riêng việc bản cửu chương thì vài chục năm trước, em đã học theo lối hò vè này rồi. Sau đó, thì cô giáo mới hỏi bất chợt thêm thôi. Đến bây giờ em vẫn nhớ cách đọc bản cửu chương mà...như hát. hihi, thú vị mà, trẻ con lại nhớ lâu.

Hehe, em thì không ủng hộ cách học này vì thuộc thì có thuộc nhưng ứng dụng lại lâu. Ví dụ cần tính 3x9 thì phải lẩm nhẩm 3x1, 3x2, 3x3 ... cho tới 3x9. Em hỏi mà trong vòng 1 nốt nhạc F1 không trả lời được là chết với em ngay.