Hạng C
1/3/07
742
8.086
93
Như vậy chiếc APV hay đậu trc sân bóng rổ là của thầy đúng khg ah? Lúc đó hình như thầy đang mần trưởng khoa ck? Kg dc học thầy nên e kg rành lắm. Chỉ học thầy Lộc cô Hà
Chính xác con gà ác luôn đó bạn mình. Nhớ hồi đó mình đoạt giải "xe xấu nhất ĐHBK", (nhưng thật sự thì mình thích chiếc xe APV này lắm lắm) hihihi!
Nay thì cô Hà đã nghỉ hưu còn thầy Lộc thì đang là trưởng khoa Cơ Khí.
Bạn mình có thời gian thì về trường chơi nhé! :)
 
Hạng C
14/7/19
848
32.436
96
Dạ đúng, bạn H. đại diện của Michelin tại Sài Gòn (cũng cựu sinh viên trường) đã có warning như vậy trước với mình. Nhưng thôi thì ta già cả cũng nên hưởng thụ tí chứ hén, bạn mình? hihihi
Xin hỏi bạn dc mấy niên mà cứ lập đi lập lại"già" nge hơi khó cờm.!? :D
 
Hạng D
3/9/08
4.594
48.157
113
1.6, full máy lạnh mà tiêu hao có 6.6 l thì quá ít. Rón rén hỏi anh ''bật đo tiêu hao " như thế nào? Mình nghĩ chỉ có ''bơm đầy-chạy-bơm đầy'' mới chính xác.
Mình thấy nó tiêu hao vậy là quá bình thường ko có gì xuất sắc. ~ đời Skyactive sau này mới tiết kiệm rõ.
 
  • Like
Reactions: sailing
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Chính xác con gà ác luôn đó bạn mình. Nhớ hồi đó mình đoạt giải "xe xấu nhất ĐHBK", (nhưng thật sự thì mình thích chiếc xe APV này lắm lắm) hihihi!
Nay thì cô Hà đã nghỉ hưu còn thầy Lộc thì đang là trưởng khoa Cơ Khí.
Bạn mình có thời gian thì về trường chơi nhé! :)
Em cũng đang chạy dòng này, hơi ồn nhưng lành tính. Chạy được 205k
 
  • Like
Reactions: SPORT4477
Hạng C
1/3/07
742
8.086
93
Xin hỏi bạn dc mấy niên mà cứ lập đi lập lại"già" nge hơi khó cờm.!? :D
Thời của cụ Nguyễn Du viết Kiều - Đoạn trường tân thanh có đoạn:
Hỏi tên, rằng: “ Mã Giám Sinh”,
Hỏi quê, rằng: “ Huyện Lâm Thanh cũng gần”.
Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.

Như vậy thời ấy ngoài 40 tuổi là được gọi già rồi!

Thời trước 1975, mình học lớp đệ thất có đoạn giảng văn - phần kim văn viết:
Một ông lão tuổi trạc ngũ tuần ....
Như vậy lúc ấy qua 50 đã là lão rồi.

Mình ngại mọi người gọi mình là "chơi trống bỏi" nên thôi thì nhận già cho nó phải phép, dầu mình chỉ mới 57 à! hà hà hà!
 
Hạng C
14/7/19
848
32.436
96
Thời của cụ Nguyễn Du viết Kiều - Đoạn trường tân thanh có đoạn:
Hỏi tên, rằng: “ Mã Giám Sinh”,
Hỏi quê, rằng: “ Huyện Lâm Thanh cũng gần”.
Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.

Như vậy thời ấy ngoài 40 tuổi là được gọi già rồi!

Thời trước 1975, mình học lớp đệ thất có đoạn giảng văn - phần kim văn viết:
Một ông lão tuổi trạc ngũ tuần ....
Như vậy lúc ấy qua 50 đã là lão rồi.

Mình ngại mọi người gọi mình là "chơi trống bỏi" nên thôi thì nhận già cho nó phải phép, dầu mình chỉ mới 57 à! hà hà hà!
57 em nghỉ anh nên hạn chế vô đây.
xẫy mồm phát bọn nó bôm dể tăng xông lắm.
Trừ khi anh cứng như anh Tư ex-xai-tơ họa may trụ dc.

em thật.