Status
Không mở trả lời sau này.
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Cụ chữ đỏ này muốn phát biểu gì vậy bác A_S?
Tái ông thất mã, lịch sử nhiều khi sinh ra những hậu quả hay hiệu ứng ngoài dự tính, em thấy dù là VK Đông Âu hay VK tư bổn thì phần lớn đều xuất ngoại (vượt biên, xuất khẩu lao động) vào những năm kinh tế VN khó khăn nhất: 1976-1988.
Vậy ra cái thời chính sách sai lầm và bị coi là bi quan đen tối nhất đó (khoảng 10 năm) lại hoá ra giúp VN tạo nguồn thu ngoại tệ lớn và ổn định suốt những năm sau này, cứ mỗi năm mà kiều hối khoảng 8tỷ thì 10-20 năm VN đã có 100-150tỷ$ (mà hầu như không cần bỏ vốn hay mất tài nguyên gì).
Có khi giai đoạn 1976-1988 hoá ra lại là đoạn đầu tư làm ăn hiệu quả của VN cũng nên
39.gif
?
 
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Thua ở Nga nhưng hiên giờ Masan lại sáng giá nhất các bác nhỉ
080402cool_prv.gif
 
Tập Lái
21/12/09
41
0
0
onlinecafe nói:
Thua ở Nga nhưng hiên giờ Masan lại sáng giá nhất các bác nhỉ
080402cool_prv.gif
Không sáng như bác nghĩ đâu, bên trong đã bị thay tên đổi họ hết rồi.
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
odo nói:
Cụ chữ đỏ này muốn phát biểu gì vậy bác A_S?
Tái ông thất mã, lịch sử nhiều khi sinh ra những hậu quả hay hiệu ứng ngoài dự tính, em thấy dù là VK Đông Âu hay VK tư bổn thì phần lớn đều xuất ngoại (vượt biên, xuất khẩu lao động) vào những năm kinh tế VN khó khăn nhất: 1976-1988.
Vậy ra cái thời chính sách sai lầm và bị coi là bi quan đen tối nhất đó (khoảng 10 năm) lại hoá ra giúp VN tạo nguồn thu ngoại tệ lớn và ổn định suốt những năm sau này, cứ mỗi năm mà kiều hối khoảng 8tỷ thì 10-20 năm VN đã có 100-150tỷ$ (mà hầu như không cần bỏ vốn hay mất tài nguyên gì).
Có khi giai đoạn 1976-1988 hoá ra lại là đoạn đầu tư làm ăn hiệu quả của VN cũng nên
39.gif
?
Cụ ấy là cổ động viên HP phản đối tăng giá vé để hạn chế holigant thôi bác ạ. "Nhà có kiều" ở HP thường oách lắm.

Mà hình như dân HP còn có đường dây đưa người qua nước ngoài nữa. Nhớ khoảng giữa năm 90 papa em có dính đến đường dây kiểu này, làm trạm chuyển ở SG, mà toàn người TQ không biết tiếng Việt lẫn tiếng Quảng. Sau mẹ làm dữ, cãi nhau quá trời rồi mới thôi. Để gọi papa hỏi cặn kẽ xem.
 
Hạng C
28/10/09
713
25
28
Mạc Tư Khoa
NắngSG nói:
Wow! память của bác odo quả đáng khâm phục, em đọc xong mấy tờ đó giờ ko còn nhớ nổi một câu:).

Đúng là em nhắc đến bác Nguyễn Huy Hoàng, nguyên là giảng viên ĐH Tổng Hợp HN đó bác. Hồi đó bác ấy gởi cho gia đình nhà văn Hồ Bất Khuất đưa con gái 12 tuổi đi nghỉ mát ở Sochi và lạc mất bé luôn. Sau một đêm thôi mà tóc bác ấy bạc trắng luôn. Nghe đâu giờ bác ấy vẫn đi tìm...
odo nói:
NắngSG nói:
hơ hơ... hồi đó nhỏ bạn em làm ê đít tơ cho tờ này. Hình như có nhà văn Nguyễn Huy Hoàng viết chủ lực cho tờ đó nữa phải ko bác?:D
odo nói:
NắngSG nói:
@Bác Odo ơi, bác rành mấy đại gia quá, bác có ở Đôm 5 trên metro Юго-западная hồi nào ko? Có khi em từng gặp bác ngoài đời mà hổng biết đó nhỉ?:D
Gặp nhau cả thôi bác ạ, chắc bác và em cùng đọc báo Vạn Sự của bạn Sơn, bạn Hà:D
Em biết Vạn Sự lần đầu khi có việc vào Dom 5 mới, thấy một cô gái trẻ đứng ôm tập báo trên tay đang nói tiếng Anh khá lưu loát với một bạn chắc dân Lào hay Campuchia gì đó, sau mới biết đó là bạn Hà, học sinh trường Hoá-Thực phẩm, vừa là chủ báo vừa là người bán báo rong.
bác Hoàng có làm cho Vạn Sự hay không em không biết (bác nói đến bác Hoàng có người con bị mất tích?)
năm 199x em được bác Chu Hồng Thuỷ tặng cho một tập thơ của những người sống tại Nga, có tên là "Những nẻo đường xứ tuyết", phải nói là dân mình làm ăn buôn bán, tranh đấu mưu sinh vất vả gian khổ nhưng tâm hồn vẫn trong trẻo:), em vẫn nhớ láng máng một số câu trong tập thơ đó:
"Ai nhuốm cho thu chút nắng vàng
Để lòng ngơ ngẩn ngỡ hè sang
Xao xác gió đưa từng lá rụng
Lá rớt vào thu quá khẽ khàng

Dòng sông trăn trở chảy về đâu?
Sao chẳng cùng thu một sắc màu?
Hững hờ trong-đục như người lạ
Để mặc mây trời in đáy sâu

Thôi tiếc gì sông trận mưa qua
Dẫu đã một thời bao thiết tha
Cầu vồng ai bắc, ai thương nhớ?
Mà trống đôi bờ, xa vẫn xa"
...
hay
"Tôi muốn gọi em về
Trong nắng mùa hè rớt
Trong sắc vàng bất chợt
Cháy bùng trên lá thu"
...đại loại toàn những câu về mùa thu, mùa thu -nhất là đoạn "mùa hè rớt" bên đó thì quá rực rỡ, gái tóc vàng tóc trắng cũng lộng lẫy đáng yêu nên có bác còn lẫn lộn cả gái với thu:
"Thu chẳng song hành với heo may
Mắt thu thăm thẳm, dáng thu gày
Vai trần tóc xoã, thu ngang phố
Vàng thì như nắng, trắng như mây"
...he he, tự nhiên lại nhớ nước Nga mới chết chứ:D!
Mấy bác buôn bán như Vượng, Sơn, Vỹ, Quang...dù có dùng nhiều chiêu ma giáo nhưng em nể, còn mấy bác bây giờ ở Cục, Vụ, Viện lại không có gì đáng phục.
Hồi đó, bác H. con của Trưởng phòng QL lưu học sinh thời đó, vừa làm nghiên cứu sinh, vừa làm dịch vụ đưa người sang, có tiền, có bằng, có quan hệ....nên về nước cứ leo cao, bây giờ cũng khá cao rồi (đâu như thứ trưởng hay CT hay PCT tỉnh nào đó)....những người như bác này em không phục.
Mợ Nắng vẫn nhớ bác Hoàng cơ ah? Bác ấy giờ vẫn đang đây để tiếp tục tìm con đấy mợ ah.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Ôi thiệt vậy sao bác leon09 ơi? Tội nghiệp cho bác ấy quá, em vẫn nhớ vì khi ở Thanh Xuân tụi em có biết cô Tiến vợ bác ấy và bé Nga (hình như tên của bé bị lạc thì phải). Câu chuyện này đám bà tám tụi em bàn tán mãi ko thôi, thương cho bác ấy quá!

Chúc bác và bác manhodessa mau về tới VN để cùng "ôn tập" chuyện ngày xưa!:D

Em cũng xin cám ơn bác Nobitta đã mở thớt này để tụi em được hóng hớt và 888 ạ. :DDù có hơi lạc đề mong bác rộng lượng bỏ qua giùm!
leon09 nói:
NắngSG nói:
Wow! память của bác odo quả đáng khâm phục, em đọc xong mấy tờ đó giờ ko còn nhớ nổi một câu:).

Đúng là em nhắc đến bác Nguyễn Huy Hoàng, nguyên là giảng viên ĐH Tổng Hợp HN đó bác. Hồi đó bác ấy gởi cho gia đình nhà văn Hồ Bất Khuất đưa con gái 12 tuổi đi nghỉ mát ở Sochi và lạc mất bé luôn. Sau một đêm thôi mà tóc bác ấy bạc trắng luôn. Nghe đâu giờ bác ấy vẫn đi tìm...
odo nói:
NắngSG nói:
hơ hơ... hồi đó nhỏ bạn em làm ê đít tơ cho tờ này. Hình như có nhà văn Nguyễn Huy Hoàng viết chủ lực cho tờ đó nữa phải ko bác?:D
odo nói:
NắngSG nói:
@Bác Odo ơi, bác rành mấy đại gia quá, bác có ở Đôm 5 trên metro Юго-западная hồi nào ko? Có khi em từng gặp bác ngoài đời mà hổng biết đó nhỉ?:D
Gặp nhau cả thôi bác ạ, chắc bác và em cùng đọc báo Vạn Sự của bạn Sơn, bạn Hà:D
Em biết Vạn Sự lần đầu khi có việc vào Dom 5 mới, thấy một cô gái trẻ đứng ôm tập báo trên tay đang nói tiếng Anh khá lưu loát với một bạn chắc dân Lào hay Campuchia gì đó, sau mới biết đó là bạn Hà, học sinh trường Hoá-Thực phẩm, vừa là chủ báo vừa là người bán báo rong.
bác Hoàng có làm cho Vạn Sự hay không em không biết (bác nói đến bác Hoàng có người con bị mất tích?)
năm 199x em được bác Chu Hồng Thuỷ tặng cho một tập thơ của những người sống tại Nga, có tên là "Những nẻo đường xứ tuyết", phải nói là dân mình làm ăn buôn bán, tranh đấu mưu sinh vất vả gian khổ nhưng tâm hồn vẫn trong trẻo:), em vẫn nhớ láng máng một số câu trong tập thơ đó:
"Ai nhuốm cho thu chút nắng vàng
Để lòng ngơ ngẩn ngỡ hè sang
Xao xác gió đưa từng lá rụng
Lá rớt vào thu quá khẽ khàng

Dòng sông trăn trở chảy về đâu?
Sao chẳng cùng thu một sắc màu?
Hững hờ trong-đục như người lạ
Để mặc mây trời in đáy sâu

Thôi tiếc gì sông trận mưa qua
Dẫu đã một thời bao thiết tha
Cầu vồng ai bắc, ai thương nhớ?
Mà trống đôi bờ, xa vẫn xa"
...
hay
"Tôi muốn gọi em về
Trong nắng mùa hè rớt
Trong sắc vàng bất chợt
Cháy bùng trên lá thu"
...đại loại toàn những câu về mùa thu, mùa thu -nhất là đoạn "mùa hè rớt" bên đó thì quá rực rỡ, gái tóc vàng tóc trắng cũng lộng lẫy đáng yêu nên có bác còn lẫn lộn cả gái với thu:
"Thu chẳng song hành với heo may
Mắt thu thăm thẳm, dáng thu gày
Vai trần tóc xoã, thu ngang phố
Vàng thì như nắng, trắng như mây"
...he he, tự nhiên lại nhớ nước Nga mới chết chứ:D!
Mấy bác buôn bán như Vượng, Sơn, Vỹ, Quang...dù có dùng nhiều chiêu ma giáo nhưng em nể, còn mấy bác bây giờ ở Cục, Vụ, Viện lại không có gì đáng phục.
Hồi đó, bác H. con của Trưởng phòng QL lưu học sinh thời đó, vừa làm nghiên cứu sinh, vừa làm dịch vụ đưa người sang, có tiền, có bằng, có quan hệ....nên về nước cứ leo cao, bây giờ cũng khá cao rồi (đâu như thứ trưởng hay CT hay PCT tỉnh nào đó)....những người như bác này em không phục.
Mợ Nắng vẫn nhớ bác Hoàng cơ ah? Bác ấy giờ vẫn đang đây để tiếp tục tìm con đấy mợ ah.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/12/06
1.211
5.477
133
40
Không sao đâu mợ Nắng ơi...mà mấy bác cứ hóng hớt và 888 thỏai mái..

Nhưng lâu lâu....tạt qua hóng hớt những bí mật thời còn ở bên DA của mấy bác đại gia ở trên kia giùm em...Để e còn mang đi chém gió nữa...:D:D:D:D:D
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Hôm nay em mới biết bác Vượng vừa làm một việc tốt nữa ạ, thật lòng mừng cho cái quỹ gắp thịt của bác Tuấn quá đi ... từ mơ ước gắp thịt cho 1 trường Suối Giàng, nay đã phủ hết 1 huyện rồi ạ. Mùa Đông này có hàng ngàn em học sinh không phải bỏ học vì thiếu ăn, vì không có áo ấm, không có chăn bông ...
------------------------
Tin vui: Phủ "Cơm có thịt" toàn bộ nội trú dân nuôi huyện Văn Chấn.
.........
Theo dõi hoạt động của chương trình ” Cơm có thịt” , Quỹ Thiện Tâm (của Công ty cổ phần Vincom) đã quyết định chung tay giúp các em học sinh nội trú dân nuôi. Đại diện của Quỹ đã cùng chúng tôi khảo sát tại Văn Chấn, nơi có Suối Giàng- điểm bắt đầu của chương trình. Quỹ đã quyết định chuyển tiền qua tài khoản của chương trình để hỗ trợ toàn bộ 1411 học sinh nội trú dân nuôi tại Văn Chấn ( tại 15 trường có tổ chức nội trú và nấu ăn cho học sinh).
...
......
Tổng số tiền cho hai việc đầu là trên 1 tỷ đồng. Đợt đầu ( 454 triệu đồng) là tiền hỗ trợ thực phẩm cho hai tháng và số tiền hỗ trợ mua vật dụng nhà bếp, nhà ăn.
.....
Từ Suối Giàng, cơm có thịt nay đã phủ cả huyện Văn Chấn.
Chúng ta vui. Nhưng chúng ta biết rằng còn nhiều, rất nhiều Văn Chấn khác, nơi học sinh nội trú cần hơi ấm sẻ chia từ chúng ta !
 
Status
Không mở trả lời sau này.