Hạng B1
4/9/19
65
169
33
HCM
Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Kế hoạch: SG - Đà Nẵng - Huế - SG (khoảng 2500km) trong 9 ngày (25/7 - 2/8) đi ven biển, về QL14. Thăm lại 1 số nơi đã đi qua: Vĩnh Hy, Cam Ranh, và trải nghiệm những nơi chưa hoặc đã từng tới rất lâu rồi: Mũi Điện (mũi Đại Lãnh), đèo Cả, Vũng Rô, Sông Cầu, Kỳ Co, Hội An, đèo Hải Vân (xe đò Bắc vào Nam thăm Bố hồi còn bé), Huế (hỏi vợ cho thằng em rể cách đây 6 năm), đỉnh Bạch Mã (nghe bảo thấy máy bay MH370 ặc ặc ặc).

3 gia đình (3 anh em trai con cô con cậu) xuất phát từ 3 điểm khác nhau: 1 từ Cao Bằng vào, 1 từ Biên Hoà ra (Offline Raptor VN) và nhà em.

Nhưng vì em “Vy” tái xuất ngay đúng đêm đầu tiên dừng nghỉ ở Quy Nhơn nên 3 nhà ko gặp được nhau và mình đành rút ngắn hành trình chỉ còn 6 ngày, gần 1500km.

Du lịch lần này có những cái ngoài dự tính:

- Dự định: Lều, bàn ghế xếp, thảm lót baga, bạt ngang rõ là chuẩn bị chu đáo để chill... lại ko mở ra lấy 1 lần . Lý do: mải tắm mải ngắm nên QUÊN.

- Dự định: tụ tập anh em tại Đà Nẵng- Hội An, khoẻ khoẻ phóng ra Huế, xa xa tới Quảng Bình... rốt cuộc dừng chân nơi ngày đầu tiên hạ trại: Quy Nhơn . Lý do: COVID nên quay đầu là bờ.

- Dự định: Từ Quy Nhơn dzìa Nha Trang, mong muốn ghé Mũi Điện và Vịnh Vũng Rô, đi hơn nửa chặng đường phải rẽ qua Hầm Đèo Cổ Mã và Đèo Cả. Lý do: trời tối đường xấu, kết quả trải nghiệm đi đường ruộng . Hai bên đường nhỏ là đìa nước— chả biết là tôm cá hay gì... nhưng đèn trên các bè nhỏ thấp thoáng lại cho một phen thú vị khác.

- Dự định: Nha Trang nha nha. Tắm biển nà, đập phá hải sản nà... Kết quả vì “Cô Vy” nên sinh hoạt nhẹ nhàng, nhậu tại KS luôn. Thăm mỗi tháp Bà Ponagar và Viện Hải Dương học... Không chơi biển - Không Hải sản.

- Dự định: Dù khi ở Tp. Quy Nhơn hay Tp. Nha Trang đều muốn dậy sớm, cả nhà dạo bờ biển, ngắm bình minh và chụp ảnh. Kết quả, bờ biển trc mặt khách sạn mà ko có lấy một lần chạm đến (trong 5 ngày ở 2 nơi này) . Lý do: NGỦ NƯỚNG + Lười chơi gần, Siêng chơi xa

- Dự định: Má sấp nhỏ tranh thủ đạp một mạch 100km từ Nha Trang ghé Phan Rang ăn gà chỉ. Rốt cuộc: quán ĐÓNG CỬA, may mà chạy lên vài mét có Cơm gà Khánh Kỳ. Tính tiền xong là Quán dẹp hàng luôn

- Dự định: Không ghé ngang ghé dọc để Về tới Sài Gòn khoảng 21 giờ. Ai dè Bình Thuận mưa như trút nước, cần gạt làm việc liên tục mà trc mắt mờ mịt. Bố sấp nhỏ nghĩ Ghé cây xăng đổ đầy bình và trú mưa vậy. Cô gái tóc xanh chạy ra bảo: Anh ơi, mưa to quá, bên em ngắt điện hệ thống trạm bơm luôn. Ờ, thì cũng phải ĐỢI . May thay, do chọn đúng đường đi thuận lợi. Về nhà cũng mới hơn 21 giờ

Và nhiều chuyện khác nữa...

Tuy có nhiều chuyện phát sinh bất ngờ hoặc ngoài dự tính nhưng chung quy lại: đây là một kỳ nghỉ vui vẻ, lành mạnh, an toàn, chi tiêu hợp lý. Tổng chi khoảng 13tr (xăng 3tr, phí đường 600K do lúc đi đường ven biển nên tránh được mấy trạm, khách sạn 3tr5 còn lại là chi ăn uống và chơi, đặc biệt ko tốn 1 ổ bánh mì nào cả).

Đó là phần thưởng cho một năm học đầy cố gắng vượt bậc của các con, là phép thử của bố mẹ cho những chuyến đi kế tiếp (cuối năm xuyên Việt), là những trải nghiệm mới mẻ, là kỷ niệm hạnh phúc bên nhau của cả nhà.

Một vài hình ảnh minh hoạ cho chuyến đi:

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

6h sáng đổ xăng trạm dừng chân cao tốc Long Thành Dầu Giây

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Hòn Rơm

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Đâu đó trên Bàu Trắng

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Nhiệt điện Vĩnh Tân

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Biển Vĩnh Hảo khúc gần Cà Ná

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Đâu đó trên tuyến Đường ven biển Ninh Thuận

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


15h tới Nha Trang tranh thủ tắm biển, nghỉ ngơi và ăn tối

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Eo Gió

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Welcome to Kỳ Co

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


View từ QL1D về phía Xuân Hải - tx Sông Cầu

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Đâu đó trên QL1D đoạn qua Sông Cầu

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Vui chơi tại Bãi Xép - Ghềnh Ráng (tuân thủ chỉ đạo của bộ YT)

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Vui chơi tại Bãi Xép - Ghềnh Ráng

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


View bãi Xép từ Haven Viet Nam Homestay

Nhậu hải sản tối tại Bãi Xép do ngư dân địa phương bán (5 người hết 650: Nhum, hào, ốc hương, lẩu cua ...)

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


1 cánh đồng lúa trên đường ghé Gành đá dĩa

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Gành đá dĩa

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Đường Trần Phú - Nha Trang nhìn từ tầng 34 Mường Thanh Luxury

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Bình minh - Nha Trang

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Tháp Bà Ponagar

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Cây phượng đỏ rực tại Tháp Bà Ponagar

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”


Đi thật xa để trở về - QL29 đi Mũi Điện khoảng 6h30 chiều

Cảm nhận sơ về con Phò thu nợ 4x4 đời 2009 ODO hơn 16 vạn là quá đủ cho gia đình 2 lớn 3 nhỏ có thể đi đến bất cứ chỗ nào mình muốn. Máy khỏe và lành chỉ việc đổ xăng là chạy, vô lăng trợ lực dầu nên hơi nặng nhưng bà xã mình lái phụ mấy đoạn ko hề phàn nàn gì cả. Mình mới thay 2 cặp vỏ Dunlop gai AT trước khi đi nên cảm giác xe êm và đỡ ồn hơn vỏ cũ rất nhiều.

Tks cả nhà đã coi và like bài của em ạ

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
4/9/19
65
169
33
HCM
Em chia sẻ tiếp chuyến đi:
Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Chuẩn bị xe thật kỹ trước ngày đi cả tháng (thay 4 lốp mới, thay acquy, thay gạt nước, bảo dưỡng cấp tb lớn, vs 2 dàn lạnh, luyện lái thêm cho vk cả, tập thể dục cho cả nhà)

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Đổ full bình A95 trước khi đi.

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Cả chuyến em đổ xăng 4 lần hết 3tr về SG vẫn còn gần nửa bình. Cứ gần hết 3/4 bình là đổ và chỉ đổ A95 tại những cây xăng lớn của Petrolimex vừa đảm bảo chất lượng vừa đi vs sạch sẽ, có chỗ còn cho rửa xe free

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Quần quần áo áo cả nhà 5 người cho 9 ngày quẩy quẩy được xếp gọn vào 2 cái va li + 2 cái balo. Do ko đi hết ngày (6/9) hết hành trình (Quy Nhơn/ Huế- Đà Nẵng) nên vẫn dư ra 1 ba lô
Lều ⛺, bàn ghế xếp đủ món ăn chơi. Do vừa chơi vừa chạy nên không bày ra cái nào ☺
Thức ăn chuẩn bị hơi quá. Lần sau bớt lại.

Mùa hè rực lửa SG - ĐN và sự tái xuất của “Cô Vy”

Ngày đầu tiên chạy 1 mạch ko ghé quán nào cả: Xôi, bánh mì, trứng luộc, cơm cháy chà bông, xúc xích, sữa được ưu tiên hàng đầu. Bên ghế phụ luôn đầy ắp đồ ăn thức uống. Ghế sau còn 2 ba lô: 1 trữ hàng lạnh 1 trữ hàng nóng. Đến ngày về vẫn còn đồ ăn vặt. ☺☺☺ Này phải cảm ơn vk cả và bà nội đã chuẩn bị quá chu đáo.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: