PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Hai đêm cuối chúng tôi nghĩ tại Valle, một thị trấn chỉ cách vùng thung lũng có 20 dặm nên rất tiện cho đi lại chứ không xa như Flagstaff, tốn 1 giờ rưỡi mỗi chiều đi về. Valle cũng có một sân bay nhỏ với một nhà bảo tàng bé xinh. Các cánh bay một thời tung hòanh, nay yên nghĩ tại nhà bảo tàng tỉnh lẻ, từ các "em" hàng không dân dụng cho đến thiên thần xanh Blue Angels của US Navy:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Chặng 5

Valle - Grand Junction

Dự định ban đầu là chúng tôi sẽ quay lại Salt Lake City để dạo quanh vài ngày, rồi sau đó sẽ đi Seattle và quay về theo ngã Vancouver. Gần một tuần lễ ngắm cảnh núi non hùng vĩ hình như chưa đã, và chúng tôi đã đổi hướng hành trình để tiến về Colorado, vùng đất của những khu nghĩ mát bốn mùa trên núi cao.

Hôm chúng tôi rời Grand Canyon trời bỗng nhiên đổ mưa tầm tã. Thật tội nghiệp cho những ai bắt đầu chuyến du ngọan Canyon vào một ngày ướt át tầm tã như vậy.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Chặng đường hôm nay sẽ đi từ Arizona, xuyên suốt tiểu bang Utah để tối đến kịp Grand Junction thuộc Colorado. Utah có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng và các công viên cấp quốc gia, tiếc là chúng tôi lại đi ngang qua chúng chứ không có thì giờ dừng lại. Thôi đành mượn tạm những tấm ảnh từ internet trong khi chờ cơ hội lần tới vậy:

Monument Valley - thung lũng của các ngọn núi đỏ trông như các tượng đài:

MonumentValley_640px.jpg

(mượn từ wikipedia)

Arches National Park với hình ảnh một cổng chào của tạo hóa cũng đồng thời là biểu tượng của tiểu bang:

USA_Arches_NP_Delicate_Arch(1).jpg

(mượn từ wikipedia)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Anh Già nói:
Năm ngoái tớ cũng làm một vòng gần 7500km quanh mấy bang này, rồi tiện chân ngồi bus luôn Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, để tớ tìm lại ảnh rồi múa phụ hoạ với bạn PMC cho vui :)

PMC nói:
Anh Già nói:
Oh bạn PMC cũng là dân sinh sống ở Cowtown phải không ? :)

Dạ em đang lưu lạc tại Calgary bác Già ạ. Bác nói Cowtown làm em không biết là đâu, vì xứ này em đi qua town nào cũng thấy tòan cow, hi hi... Nếu bác có in-town thì hôm nào ọp-lai phát, em biết lão Sinh Viên Già đang ở đây nhưng em cũng chưa được gặp
033102beer_1_prv.gif

Tớ cũng mới chuyển qua Calgary chăn bò được 4 tháng nay, có thêm bạn ở đây thì vui quá, tớ gửi số dây thép vào p.m, ta liên lạc rồi tổ chức hội vi vu cuối tuần kẻo sắp tới mùa đông rồi .

PS: tớ chưa được quyền dùng p.m, vậy sao gửi số dây thép được nhỉ ?

Bác Già, để em PM cho bác, bác check nhé!
033102beer_1_prv.gif
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Thị trấn Moab rất tấp nập du khách vì là cửa ngõ chính để đi vào Monument Valley:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Gần ra khỏi Utah rồi, biên giới Colorado đã ở trước mặt, mưa vẫn rơi nặng hạt:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Buổi tối tại Grand Junction chúng tôi cũng tìm được một nhà hàng châu Á để nạp thêm chút năng lượng mang hương vị quê nhà. Ông chủ nhà hàng là người có nửa dòng máu Việt nhưng sinh ra tại Thái Lan, cho nên cũng không nói được tiếng Việt :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
Phê quá Phỏng Già ơi ...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
có gì anh lên chương trình năm sau để thằng em quyết tâm 1 phát. :p:p
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Colorado

Dãy núi Rocky Mountains chạy dài từ Canada, băng qua Mỹ và xuống tận Mexico, nhưng tất cả những ngọn cao nhất của nó đều nằm trong tiểu bang Colorado. Được coi là tiểu bang có độ cao nhất nước Mỹ, chỗ thấp nhất của Colorado cũng có cao độ 1000 m trên mặt nước biển, còn đỉnh cao nhất là ngọn núi Elbert cao đến 4.401 m. Sở hữu đến 4 công viên cấp quốc gia trong một vùng núi non trùng điệp bao la, Colorado còn có rất nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng khó có thể thăm hết trong nhiều tháng (chứ đừng nói là vài ngày).

Bảng báo hiệu xe vượt quá tốc độ sẽ bị bắn từ máy bay:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Rất nhiều những đọan hầm ngắn xuyên qua các vách núi:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Vậy tháng 7 năm sau gặp nhau ở Grand Canyon, đúng chỗ này nhé :D

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=BvzlZuWrJNw[/tube]
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Xa lộ liên bang Interstate-70 (I-70) đọan từ Grand Junction hướng về Denver thật tuyệt vời với những vách núi đá hùng vĩ và dòng sông Colorado luôn quấn quýt bên cạnh:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Lại một đọan hầm khác:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ