PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Eisenhower–Johnson Memorial Tunnel là tên gọi chính thức của tuyến đường hầm xuyên núi dài nhất nằm trong hệ thống xa lộ xuyên bang của Mỹ. Nằm trên trục I-70 cách thủ phủ Denver khỏang 100 km về phía Tây, đường hầm Eisenhower-Johnson bao gồm 2 ống. Ống từ đông sang tây mang tên vị tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, Dwight Eisenhower và tên ông cũng được đặt cho hệ thống đường xuyên bang, còn ống từ tây sang đông mang tên Edwin Johnson từng là thống đốc tiểu bang và cũng là thượng nghị sĩ, người đã góp công hòan thành đọan xa lộ xuyên bang ngang qua Colorado. Hầm Eisenhower-Johnson cũng từng đạt kỷ lục thế giới vì nằm trên bình độ cao nhất, 3.357 m trên mặt nước biển, nhưng hiện giờ đứng sau một hầm tại Trung Quốc.

Cửa vào hầm từ tây sang đông, mang tên Johnson, hòan thành năm 1979, dài 2.73 km:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
Hạng C
18/1/09
561
63
28
50
Việt nam cũng có những cung đường tốt và đẹp. Nhưng nơi nào có đường là nơi ấy có nhà. Chán!
 
Hạng B2
2/5/09
229
73
28
37
Q7
ủa hết rồi hả bác, uống thêm chút nữa đi rồi nghĩ bác ơi,thêm chút nữa cho tê tê rồi nghĩ,nhìn ghiền quá.
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi đã đến gần một thành phố lớn nào đó là hiện tượng kẹt xe. Xe cộ tự nhiên ngày càng nhiều lên, xa lộ cũng được mở thêm nhiều làn hơn, chúng tôi cũng chạm được cửa ngõ Denver. Cũng giống như các đại đô thị khác, Greater Denver Area cũng được tạo thành bởi "hạt nhân" Denver và các thành phố phụ cận bao xung quanh, tạo nên một tổng dân số hơn 4 triệu người.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Có người nói với tôi DenverCalgary cũng giống như hai chị em vì những nét tương đồng của nó: cùng là thành phố nằm dưới chân rặng Rocky Mountains quanh năm tuyết phủ, cũng đều có những cánh rừng và nhiều lọai thú cho dân dã ngọai tha hồ săn bắn, và có các hồ nước mênh mông như biển khiến cho các họat động câu cá và thể thao dưới nước vô cùng phong phú.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Khu downtown của Denver đã ở trước mặt. Sân vận động Invesco Field là sân nhà của đội bóng bầu dục Denver Broncos, và cũng đồng thời là "thánh địa" của đội Colorado Rapids chơi trong giải bóng đá nhà nghề Bắc Mỹ MLS.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Như là một "thủ tục bắt buộc" mỗi khi viếng thăm các thành phố lớn, chúng tôi lại dạo một vòng để "tầm sóat" các nhà hàng và quán ăn Việt Nam tại Denver để bồi dưỡng cho những cái bao tử vốn đã cồn cào vì tha hương :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Bánh mì Ba Lẹ hình như là thương hiệu thuộc một chuỗi cửa hàng tại Mỹ và Canada, vì hầu như đi đến thành phố lớn nào chúng tôi cũng gặp.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Vì không nằm trong chương trình chính thức nên chúng tôi chỉ lưu lại Denver có hai đêm, thật là thiếu sót và uổng phí vì Denver và khu vực lân cận có rất nhiều điểm độc nhất vô nhị mà chúng tôi đã bỏ lỡ, thôi đành lấy đỡ hình trên internet mà ngắm rồi hẹn lại dịp sau vậy, hic...


United States Air Force Academy, Học viện không quân Hoa Kỳ nhưng lại là thắng cảnh hấp dẫn du khách bậc nhất khi thăm tiểu bang Colorado, với 1 triệu lượt khách viếng thăm mỗi năm:

Lễ tốt nghiệp của các sĩ quan phía trước hình ảnh kiến trúc độc đáo của ngôi nhà nguyện:

Air_Force_Academy_Oath_of_Office.jpg

(hình mượn từ wikipedia)

và bên trong nhà nguyện:

AFA_protestant_chapel.jpg

(hình mượn từ wikipedia)

Cầu treo Royal Gorge Bridge từng được coi là cao nhất thế giới, tính từ mặt cầu xuống nước khỏang 300 m.

750px-6RoyalGorgeBridge.jpg


Royal_Gorge_Bridge_2010.jpg

(hình mượn từ wikipedia)

Royal_Gorge_Bridge_Sign.jpg

(hình mượn từ wikipedia)

Và chắc chắn rằng đó sẽ là những điểm đầu tiên trong danh sách "truy lùng" nếu chúng tôi có dịp trở lại Denver :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Ngày rời Denver thời tiết thật tốt, trời trong xanh điểm lác đác những cụm mây trắng. Vì xe có tổng cộng 3 người nên chúng tôi được đi trên làn HOV miễn phí, bên cạnh là làn buộc đóng tiền nếu xe nào ít người hơn mà vẫn muốn đi để tránh kẹt xe:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Visitor Center tại ranh giới giữa hai tiểu bang Colorado và Wyoming, nơi khách đường xa có chỗ nghĩ chân, cà phê miễn phí, nhà vệ sinh và các nhân viên với các câu trả lời mọi thắc mắc một cách niềm nở:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ