Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Người Việt ở khắp nơi trên đất Mỹ nên đi đâu cũng kiếm được đồ ăn quê nhà. Đi chơi thế mới sướng!
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

(Có dịp lão PMC sang đây mình lượn đê :D!!!)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
tommyle nói:
Người Việt ở khắp nơi trên đất Mỹ nên đi đâu cũng kiếm được đồ ăn quê nhà. Đi chơi thế mới sướng!
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

(Có dịp lão PMC sang đây mình lượn đê :D!!!)

Tôm Mỳ lão gia cứ yên tâm, tích trữ lương thực sẵn đê, hy vọng hè 2012 em sẽ làm bài ký sự Âu Châu
033102beer_1_prv.gif

Mà bên đấy thì đường xá chắc không có vụ bật cruise control rồi thừa thải tay chân cả tiếng đồng hồ đâu lão nhể?
39.gif
 
XD9
Hạng B2
3/7/08
425
0
16
44
Evergreen State
@ Anh Cương: Rest area ở Utah, Arizona có đẹp, lịch sự, restroom có máy lạnh kô? Từ Bắc xuống Nam, dọc theo I-5 các rest area từ Washington State, Oregon, California đều bình thường, free coffee. Em đi Từ Tây sang Đông, các rest area từ North Dakota trở đi rất đẹp và lịch sự, có cả máy lạnh trong restroom.
 
Hạng D
15/7/07
1.807
11.577
113
PMC nói:
Bánh mì Ba Lẹ hình như là thương hiệu thuộc một chuỗi cửa hàng tại Mỹ và Canada, vì hầu như đi đến thành phố lớn nào chúng tôi cũng gặp.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
Bác ơi, em nghĩ bánh mì Ba Lẹ này hình như tên là Ba Lê mới phải chứ, vì nó lấy biểu tượng tháp Eiffel mà, Ba Lê là tên gọi phiên âm Quan Thoại của Paris.
hay là dạng nhái tên tránh đụng bản quyền :)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Kamelot nói:
PMC nói:
Bánh mì Ba Lẹ hình như là thương hiệu thuộc một chuỗi cửa hàng tại Mỹ và Canada, vì hầu như đi đến thành phố lớn nào chúng tôi cũng gặp.
Bác ơi, em nghĩ bánh mì Ba Lẹ này hình như tên là Ba Lê mới phải chứ, vì nó lấy biểu tượng tháp Eiffel mà, Ba Lê là tên gọi phiên âm Quan Thoại của Paris.
hay là dạng nhái tên tránh đụng bản quyền :)

Chắc là cái tháp ép-phê đó được vẽ bởi tình cờ bác ạ, vì em có coi cạc-te-đờ-vi-zít thì tên quán đúng thật là Ba Lẹ. Tại miền Nam và Bắc Cali thì chuỗi cửa hàng Lee Sandwiches làm trùm về bánh mì Việt Nam, còn ở những vùng trung du em đã đi qua thì đa số nơi nào cũng có Ba Lẹ.
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
XD9 nói:
@ Anh Cương: Rest area ở Utah, Arizona có đẹp, lịch sự, restroom có máy lạnh kô? Từ Bắc xuống Nam, dọc theo I-5 các rest area từ Washington State, Oregon, California đều bình thường, free coffee. Em đi Từ Tây sang Đông, các rest area từ North Dakota trở đi rất đẹp và lịch sự, có cả máy lạnh trong restroom.

Đang ở xứ lạnh muốn đi nghỉ hè để tìm hơi nóng, thành ra đâu có để ý mấy vụ máy lạnh chi Minh ơi, he he...
Mà công nhận Rest Area chỗ nào cũng tuyệt vời, thậm chí còn sạch và thơm hơn McDonald :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chuyến đi nào cũng phải kết thúc. Cơ trưởng vẫn còn đủ sức bay thêm một vòng nữa nhưng tiếp viên và hành khách duy nhất đã thấm mệt, nên con tàu quyết định hạ cánh :D

Đọan đường về mặc dù chưa từng đi qua, nhưng sao không còn thấy hứng thú như ngày khởi hành. Nhìn các bạn đường vẫn đang khí thế trên đường cùng những chiếc RV, kéo theo sau những mô tô, rồi Jeep với SUV,... máu lại sôi lên nhưng đành phải hớp miếng nước lạnh cho hạ hỏa, hẹn mùa sau vậy :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Chụp ngán quá rồi, quay sang chụp tàu hỏa, con này chơi luôn 2 đầu cho mau về tới bến :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Đã ra khỏi tiểu bang Wyoming, nơi có công viên quốc gia Yellow Stone với những suối phun nước nóng tuyệt diệu mà chúng tôi đã bỏ lỡ, mặc dù ngay trên đường về. Từ đây bắt đầu khu vực của Montana, tiểu bang láng giềng thân thiết của tỉnh Alberta, Canada.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ