XD9
Hạng B2
3/7/08
425
0
16
44
Evergreen State
@ AcuraNSX: Bác khoẻ kô? Lâu quá mới gặp lại bác. :D

@ Anh Cương: Từ Calgary vô đến Glacier anh đi bao nhiêu tiếng? Hình như anh đi trước em vài ngày. Hôm ở trong đó, em thấy xe biển số Canada và các tiểu bang khác nhiều lắm. Cổng anh vào công viên Glaicer là cổng em đi ra. Em cũng theo high way 89 đi ra I-15 South, đi môt đoạn ở I-15 em rẽ qua high way 287 để đi ra I-90. Tổng cộng đoạn đường đi và về của anh bao nhiêu ngàn km trong chuyến đi này?

Đoạn đường em đi, 3500 miles = 5600km.
CrossCountry.jpg


Logan pass, visitor center đông nghẹt.
IMG_7500.jpg


IMG_1315.jpg


Mountain.jpg


IMG_1304.jpg


Trong bản đồ của anh, em thấy anh dự tính ghé công viên quốc gia này ở Wyoming. Từ Glacier, em đi ra lại I-90 cũng tính ghé chỗ này. Cuối cùng em bỏ Yellow Stone, đi thẳng Chicago.

Navigation chỉ em vào exit 333, đi highway US-89 đi Yellow Stone.
IMG_7723.jpg


IMG_7740.jpg


Như vậy đường về anh có ghé Wyoming. Em pha cafe ngồi nhâm nhi và chờ anh post hình tiếp đây.
Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
PMC nói:
Nanton Lancaster Society được thành lập năm 1985 do những người đam mê chiếc máy bay ném bom Lancaster thời Đệ Nhị Thế Chiến. Sau đó họ xây một hangar cho chiếc Lancaster vào trú ẩn sau khi đã bị đứng ngòai trời trong suốt 25 năm. Bộ sưu tập máy bay cổ cũng được nở ra theo từng ngày từ sự đóng góp của các mạnh thường quân,
và bảo tàng Nanton Air Museum được thành lập. Năm 2010 đổi tên và nâng cấp thành bảo tàng quốc gia Bomber Command Museum of Canada do những cố gắng trong việc bảo tồn và ghi ân công lao của Phi Đội Oanh Tạc Canada đã đóng góp trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Hi bác Pi Em Xi

Lancaster là sản phẩm của hãng Avro Anh Quốc, Không quân Hoàng gia Anh xài nhiều
http://images.search.yaho...ster+bomber&sz=all
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
@XD9: lúc trước thì anh hay đếm cây số mỗi khi đi, nhưng đi riết rồi đếm không nổi, thành ra lần này chỉ tính ngày thôi :D Trung bình mỗi ngày chạy khỏang 600 km, cũng có ngày quất 800 km, tổng cộng chắc khỏang 7000 km cho 12 ngày.

@Bánh Tét: chà lâu quá mới thấy bác ngoi lên, lặn sâu dữ hè :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Có hai điều bất ngờ thú vị trong những ngày chúng tôi lưu lại thành phố Flagstaff, điều thứ nhất là được viếng thăm đài thiên văn Lowell Observatory cổ kính, còn điều còn lại là quán Phở Đại Lộc. Chúng tôi đã cố gắng tìm một quán ăn Việt Nam trong dữ liệu của chiếc GPS nhưng thất bại vì không có. Không thể sánh bằng thủ phủ Phoenix với hơn 4 triệu dân và hàng chục ngàn người Việt, Flagstaff nhỏ xíu cho nên người châu Á chắc cũng chỉ lưa thưa. Buổi sáng đang trên đường khởi hành đi Grand Canyon thì tôi chợt thấy tấm bảng "Phở Đại Lộc", vội vàng tấp vào với tâm trạng mừng vui khôn xiết :D Chị chủ quán đồng thời kiêm luôn đầu bếp, kiêm chạy bàn và kiêm cả đứng quầy tính tiền, tiếp chúng tôi rất niềm nở. Cũng theo chị ấy thì số người Việt tại Flagstaff cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên kiếm thêm người phụ việc rất khó. Quê chị ở tận Quận Cam, nam California, và hai vợ chồng đã để con cái lại cho ông bà nội ngọai trông coi, lên đường làm ăn xuyên bang. Trước khi đến Flagstaff thì vợ chồng chị cũng đã làm ăn tại Phoenix một thời gian, nhưng theo lời chị thì mãi không khá do cạnh tranh gay gắt quá. Chuyến phiêu lưu này của chị tại Flagstaff cũng mới được vài tháng, và nếu cũng không khá, chị sẽ vào sâu trong Grand Canyon để kiếm cơ hội khác. Sau khi làm mỗi người một tô phở, phần tôi thì thêm một ly cà phê sửa đá, chúng tôi cũng mua được hai bịch kẹo cà phê Koffico, lọai kẹo mà tôi hay ngậm khi chạy xe từ hồi còn ở Việt Nam, nhưng sang đây rất khó kiếm.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Papillon Grand Canyon Helicopters là hãng trực thăng đóng đô tại phi trường Grand Canyon để phục vụ du khách. Ngòai ra hãng còn có một số căn cứ khác tại Las Vegas và West Grand Canyon. Đội bay của Papillon bao gồm các lọai cánh quạt như Bell 206B, EC-130, và có cả cánh cứng Twin Otter. Phục vụ trung bình 600.000 khách mỗi năm, lịch trình bay bao gồm các kiểu như bay một vòng 30 phút để ngắm Grand Canyon từ trên không, chở khách xuống đáy vực để ngồi ăn trưa xong rồi bay về, đưa khách xuống dưới để đi bè trên sông Colorado, hoặc rước khách trở lên sau khi đã cởi lừa từ trên xuống, v.v...

Phi đội Bell 206B, có 6 chỗ ngồi và 1 phi công, liên tục lên xuống tấp nập y như chuồn chuồn sau mưa:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Vì máy bay đã được thiết kế lại với cửa kính rộng để ngắm cảnh, cho nên khi mặt trời chiếu vào thì bên trong rất nóng, y như đi xe hơi ở VN mà không có máy lạnh, chắc cũng phải cỡ 40 độ C :(

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
PMC nói:
@XD9: lúc trước thì anh hay đếm cây số mỗi khi đi, nhưng đi riết rồi đếm không nổi, thành ra lần này chỉ tính ngày thôi :D Trung bình mỗi ngày chạy khỏang 600 km, cũng có ngày quất 800 km, tổng cộng chắc khỏang 7000 km cho 12 ngày.

@Bánh Tét: chà lâu quá mới thấy bác ngoi lên, lặn sâu dữ hè :D
12 ngày mà đi 7000km! kinh quá pa. :D. Ngày nào bác cũng đi trung bình 6-8 tiếng vậy mệt chết, ngắm cảnh lúc nào?
Nhìn mấy chiếc camping mà cuồng chân quá. Khi nào có dịp em phải mướn 1 chiếc chạy lòng vòng mới được, chỉ sợ lúc đó già bu nó rồi, hết sức cầm lái :)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
tommyle nói:
PMC nói:
@XD9: lúc trước thì anh hay đếm cây số mỗi khi đi, nhưng đi riết rồi đếm không nổi, thành ra lần này chỉ tính ngày thôi :D Trung bình mỗi ngày chạy khỏang 600 km, cũng có ngày quất 800 km, tổng cộng chắc khỏang 7000 km cho 12 ngày.

@Bánh Tét: chà lâu quá mới thấy bác ngoi lên, lặn sâu dữ hè :D
12 ngày mà đi 7000km! kinh quá pa. :D. Ngày nào bác cũng đi trung bình 6-8 tiếng vậy mệt chết, ngắm cảnh lúc nào?
Nhìn mấy chiếc camping mà cuồng chân quá. Khi nào có dịp em phải mướn 1 chiếc chạy lòng vòng mới được, chỉ sợ lúc đó già bu nó rồi, hết sức cầm lái :)

á nhầm... xin lỗi nói lại :D có vài ngày chỉ loanh quanh trong nội đô, thành ra tổng cộng chắc khỏang 5000 km hà :D

(đã nói là không nhìn công tơ mét rồi mà cứ hỏi hòai, he he...)
 
Hạng B1
8/8/10
95
12
8
Năm ngoái tớ cũng làm một vòng gần 7500km quanh mấy bang này, rồi tiện chân ngồi bus luôn Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, để tớ tìm lại ảnh rồi múa phụ hoạ với bạn PMC cho vui :)

PMC nói:
Anh Già nói:
Oh bạn PMC cũng là dân sinh sống ở Cowtown phải không ? :)

Dạ em đang lưu lạc tại Calgary bác Già ạ. Bác nói Cowtown làm em không biết là đâu, vì xứ này em đi qua town nào cũng thấy tòan cow, hi hi... Nếu bác có in-town thì hôm nào ọp-lai phát, em biết lão Sinh Viên Già đang ở đây nhưng em cũng chưa được gặp
033102beer_1_prv.gif

Tớ cũng mới chuyển qua Calgary chăn bò được 4 tháng nay, có thêm bạn ở đây thì vui quá, tớ gửi số dây thép vào p.m, ta liên lạc rồi tổ chức hội vi vu cuối tuần kẻo sắp tới mùa đông rồi .

PS: tớ chưa được quyền dùng p.m, vậy sao gửi số dây thép được nhỉ ?
 
Last edited by a moderator:
XD9
Hạng B2
3/7/08
425
0
16
44
Evergreen State
PMC nói:
@XD9: lúc trước thì anh hay đếm cây số mỗi khi đi, nhưng đi riết rồi đếm không nổi, thành ra lần này chỉ tính ngày thôi :D Trung bình mỗi ngày chạy khỏang 600 km, cũng có ngày quất 800 km, tổng cộng chắc khỏang 7000 km cho 12 ngày.
Anh đi đoạn đường cũng ngang ngửa với em ha. Em đi 6 ngày. 4 ngày đầu, em đi được 3300 miles tới Maryland. 2 ngày sau, em đi Washington DC và vòng vòng ở Maryland, Delaware thêm 200 miles nữa. 3500 miles, đi qua 14 tiểu bang đó anh Cương. Em kô đếm cây số, đồng hồ trip đếm giùm em. :D
Grand Canyon đẹp quá. Em lại pha cafe nhâm nhi chờ anh viết tiếp.
57.gif