Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Mấy môn này ở Grand Canyon mới oải này: Batman leo lên vách đá chênh vênh và bổ nhào xuống Colorado river từ độ cao 2-3 km (Base trump):

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=sf49cw0134U&feature=related[/tube]
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
Nhất Phỏng Già, nghe đồn là Lão còn muốn đi nữa nhưng Gấu bắt về nên phải go home.
033102bebe_1_prv.gif


Chừng 2 năm nữa chắc Lão lang thang hết US và chuyển thẳng xuống Trung Mỹ luôn hén.
080402cool_prv.gif


Đầu tháng 10 em ghé Calgary, Phỏng Ca tranh thủ đưa thằng em vài vòng thăm thú tí nhé. :p:p
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Theo truyền thuyết của thổ dân da đỏ thuộc bộ lạc "Chân Đen" Blackfoot, xưa kia có một vị thần đã giáng trần và dạy cho họ cách săn bắn, hái lượm để sinh tồn. Sau khi hòan thành sứ mệnh, vị thần đã bay về trời và để lại gương mặt mình in hình trên ngọn núi. Kể từ đó ngọn núi được dân làng gọi là "Núi có gương mặt thần bay về trời sau khi hòan thành sứ mệnh", và người da trắng sau đó rút gọn lại là Going-to-the-Sun Mountain.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Gốp đại ca, từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ mà, lớn tuổi rồi đừng nên nóng vội chứ đại ca, he he...

Khúc sau này đuối quá, em cũng bỏ xe để... thăng thiên một vòng, ngồi nóng và ồn lắm chứ không sướng bằng ngồi xe đâu đại ca ơi :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Thôi, để tiếp tục con đường ta đi, vẫn phải chạy xe từ từ cho nó lành các bác nhé :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Xuống hết đọan đường đèo cũng là lúc ra khỏi cửa rừng, nhưng chúng tôi vẫn còn trong khuôn viên của Glacier National Park. Bên phải lúc ẩn lúc hiện là Lake McDonald, hồ nước rộng nhất của Glacier. Dài 16 km, rộng 1.6 km, sâu 130m tạo nên một diện tích bề mặt tới gần 30 km2, nước của hồ McDonald chủ yếu được tạo thành bởi những dòng suối tan ra từ băng tuyết.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Cuối con đường Going-to-the-Sun Road là khu dừng chân West Glacier. Tại đây du khách có thể nghĩ qua đêm và sử dụng các dịch vụ như đổ xăng, giặt đồ, thuê thuyền phao,...

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
Hạng B1
8/8/10
95
12
8
Oh bạn PMC cũng là dân sinh sống ở Cowtown phải không ? :)
 
O.S.P.D
24/12/06
1.200
20
38
hcmc
yahoo.com.vn
Tới đâu rồi anh Cương ơi :D, trình chụp cảnh càng ngày càng cao nhỉ
033102flo_1_prv.gif
.
Có tấm nào chụp mấy chiếc moto không anh? hình như là HD thì phải?
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
Hungo2 nói:
Tới đâu rồi anh Cương ơi :D, trình chụp cảnh càng ngày càng cao nhỉ
033102flo_1_prv.gif
.
Có tấm nào chụp mấy chiếc moto không anh? hình như là HD thì phải?

Lão về đến nhà cả tuần rồi man. :p
 
Hạng B2
18/4/07
286
36
28
39
Kien Giang
PMC nói:


3 cái vòi bơm nằm gần nhau như thế , em nghĩ nó đâu có tác dụng cùng lúc được nhỉ ?
bác sướng quá , có sức khỏe và điều kiện được đi đó đây , nhiều người ( trong đó có em ) muốn mà không được [>:p] , cũng may là có phóng sự này của bác đỡ thèm .