Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ

Phải tuyết ko pa? Ko lẽ lên cao vậy?
Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ

Không có hình chụp từ trực thăng huh bác?
 
Hạng D
14/6/05
1.590
4.216
113
Đồng Nai
xedom nói:
PMC nói:


3 cái vòi bơm nằm gần nhau như thế , em nghĩ nó đâu có tác dụng cùng lúc được nhỉ ?
bác sướng quá , có sức khỏe và điều kiện được đi đó đây , nhiều người ( trong đó có em ) muốn mà không được [>:p] , cũng may là có phóng sự này của bác đỡ thèm .

Hình bác PMC chụp đẹp quá, thích quá. Tiếp đi bác.
Theo e có 3 vòi bơm có thể là 3 loại xăng có chỉ số Octan khác nhau cho khách hàng chọn lựa hoặc có thêm loại nhiên liệu khác như dầu DO chẳn hạn.
 
Hạng B2
28/11/09
159
0
0
44
L.A., CA
Đã đi công viên ở Mỹ mà ko ghé Yosemite ở Cali thì uổng. Hình bác chụp đẹp nhưng mấy chỗ đó vắng vẻ wá.
 
Hạng D
5/1/10
2.794
16.596
113
dsc03026v.jpg
peace nói:
xedom nói:
PMC nói:


3 cái vòi bơm nằm gần nhau như thế , em nghĩ nó đâu có tác dụng cùng lúc được nhỉ ?
bác sướng quá , có sức khỏe và điều kiện được đi đó đây , nhiều người ( trong đó có em ) muốn mà không được [>:p] , cũng may là có phóng sự này của bác đỡ thèm .

Hình bác PMC chụp đẹp quá, thích quá. Tiếp đi bác.
Theo e có 3 vòi bơm có thể là 3 loại xăng có chỉ số Octan khác nhau cho khách hàng chọn lựa hoặc có thêm loại nhiên liệu khác như dầu DO chẳn hạn.

Đây một vòi xăng bơm dc cả 3 loại (1 loại cho 1 lúc thôi)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Flathead Lake là hồ nước ngọt lớn nhất của toàn vùng phía tây nước Mỹ. Với chiều dài 44 km, rộng 25 km, diện tích mặt nước khỏang 496 km2, nó lớn hơn cả hồ Tahoe Lake nằm tại biên giới Nevada và California. Cũng giống như hồ Tahoe được hình thành từ kỷ nguyên băng hà, hồ Flathead được coi là một trong những hồ nước ngọt vĩ đại và trong sạch nhất thế giới.

Thóat ra khỏi Công viên quốc gia Glacier, chúng tôi theo con đường Route 35 chạy cặp theo ven hồ nước ngọt Flathead Lake. Đây đúng thật là "biển hồ", vì chạy từ trưa đến chiều tối mà mặt nước hồ cứ như đuổi theo chúng tôi, lúc nào cũng kè kè bên phía tay phải, còn bên trái là những vườn cherry cũng bạt ngàn không kém mặt hồ kia.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Quầy bán cherry bên đường của người da đỏ:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Năm giờ rưỡi chiều, còn nửa tiếng nữa thì chúng tôi sẽ đến Missoula, một trong các thành phố lớn của tiểu bang "đèo heo hút gió" Montana. Lại gặp lọai cầu vượt dành riêng cho thú rừng băng ngang xa lộ. Ở Bắc Mỹ này tôi đã thấy có hai nơi có công trình xây dựng đặc biệt này: Banff National Park, Canada và Glacier National Park, Montana.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Thế là ngày đầu tiên của cuộc hành trình cũng kết thúc một cách tốt đẹp, chúng tôi chạm mặt Missoula lúc 6 giờ chiều, đúng như kế họach dự kiến. Thành phố có dân số chỉ hơn 100 ngàn dân nhưng mới đây lại được CNN Money bầu chọn là một trong mười thành phố tốt nhất nước để cho các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp. Thương mại, vận tải và truyền thông là những mũi nhọn trong nền kinh tế của Missoula.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Anh Già nói:
Oh bạn PMC cũng là dân sinh sống ở Cowtown phải không ? :)

Dạ em đang lưu lạc tại Calgary bác Già ạ. Bác nói Cowtown làm em không biết là đâu, vì xứ này em đi qua town nào cũng thấy tòan cow, hi hi... Nếu bác có in-town thì hôm nào ọp-lai phát, em biết lão Sinh Viên Già đang ở đây nhưng em cũng chưa được gặp
033102beer_1_prv.gif
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Tý nói:
Hungo2 nói:
Tới đâu rồi anh Cương ơi :D, trình chụp cảnh càng ngày càng cao nhỉ
Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
.
Có tấm nào chụp mấy chiếc moto không anh? hình như là HD thì phải?

Lão về đến nhà cả tuần rồi man. :p

@Ô xy: lại khóai HD à, chơi không tới là lão VKool lão ấy lại chê cho thối mặt :D, dân chơi bên này chỉ có HD thôi chứ không có sushi đâu, he he... đây HD đây:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



@Tý: khi nào có lịch trình cụ thể thì báo ngay nhé, xe anh mà khách nào leo lên mà chưa đi đủ 5 ngàn cây là nó đóng cửa không cho xuống đâu đó, bảo trọng, he he...
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
@Tôm mỳ: độ cao nhất của đọan đường đó khỏang 2000 m nhưng mở cửa ra là chạm được băng đá. Chắc vì vậy mà Công viên có tên là Glacier, nghĩa là "băng đá" trong tiếng Pháp (sao không lấy tiếng Anh cà?)

Mấy lão này không tin mấy cục đó là nước đá, nên phải lội xuống để rờ thử cho chắc đó :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Cám ơn các bác đã ghé thăm, bác peace nói chính xác, trạm xăng miền núi đó xài lọai bơm đời cũ nên mỗi lọai phải có một vòi riêng, còn hình bác METRO đăng là những cây xăng hiện nay các thành phố miền xuôi đang xài, một vòi cho nhiều lọai (nhưng vẫn còn Diesel phải có vòi riêng, hi hi...)
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
PMC nói:
Cám ơn các bác đã ghé thăm, bác peace nói chính xác, trạm xăng miền núi đó xài lọai bơm đời cũ nên mỗi lọai phải có một vòi riêng, còn hình bác METRO đăng là những cây xăng hiện nay các thành phố miền xuôi đang xài, một vòi cho nhiều lọai (nhưng vẫn còn Diesel phải có vòi riêng, hi hi...)

nhiều cây xăng nhà mình thì xài loại đời mới từ lâu rồi bác Phỏng ạ, 1 vòi cho nhiều loại xăng, xăng chỉ có 1 loại tuy khác nhau giá tiền :D