PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Super 8 là tên của chuỗi khách sạn, motel rất nổi tiếng ở mức độ bình dân và giá cả hợp lý tại Bắc Mỹ. Trong suốt cuộc hành trình mười hai ngày thì hầu như hơn hai phần ba là chúng tôi ở tại Super 8 tại các thành phố khác nhau.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Sáng ngủ dậy đi ra sân một vòng hít thở, bổng thấy cơ man nào là "kính thưa các lọai" bảng số xe từ khắp mọi miền đất nước. Đúng thật Missoula là cửa ngỏ phía nam của Công viên quốc gia nổi tiếng này.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Chặng 2

Missoula - Idaho Falls

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Sau bữa điểm tâm nhẹ (vì miễn phí :D) tại khách sạn, chúng tôi đảo một vòng khu trung tâm rồi tiếp tục lên đường, bắt đầu rong ruỗi trên xa lộ liên bang Interstate-90. Là trục giao thông ngang quan trọng nằm trên cực bắc của Mỹ, I-90 nằm vắt cả hai bờ đại dương, xuyên qua 13 tiểu bang, nối Seatle tại Thái Bình Dương với Boston ở Đại Tây Dương với độ dài hơn 3000 mile (gần 5000 km). Trên đường đi của mình, I-90 còn băng qua các thành phố nổi tiếng như Chicago và Detroit.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Một chiếc RV (recreational vehicle) lọai kéo móoc, chắc do ôm cua gắt quá ở tốc độ cao nên bị lật nhào:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Đến đây chúng tôi buộc phải rời xa lộ I-90 tuyệt vời để quẹo phải lấy Interstate-15 (I-15), xuôi theo hướng nam để xuống Idaho Falls. I-15 so với I-90 thì cũng chẳng kém cạnh chút nào, vì nó là trục dọc xuyên qua 6 tiểu bang, nối từ biên giới Canada xuống tận San Diego, vùng biên giới Mexico.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Một "chú em" đang bị cảnh sát tuần tra xa lộ "vịn" lại. Có một số tiểu bang như Wyoming đưa ra luật lệ rõ ràng là, khi thấy xe nào đang tấp vào lế đường khẩn cấp thì các xe trên đường phải chuyển sang lane ngòai để giữ khỏang cách an tòan. Nhưng dù không có luật thì thói quen của các tài xế tại Bắc Mỹ đều làm như vậy.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Welcome to Idaho!

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
Last edited by a moderator:
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
Phỏng Ca: Em bay từ Vancouver lúc 12:00 ngày 15 Oct đến Calgary lúc 13:15, và rời Calgary lúc 7:00 ngày 18 Oct đến Montréal. Với 3 ngày thì anh em mình chắc không nuốt nổi 5,000 km đâu anh ...
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Chặng 3

Idaho Falls - Beaver

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


So với các anh em láng giềng như Montana, Wyoming và Utah thì tiểu bang Idaho không có gì nổi trội về danh lam thắng cảnh. Idaho Falls là thành phố lớn thứ hai, sau thủ phủ Boise, nhưng cũng chỉ có dân số vẻn vẹn 100.000. Những phố thị nhỏ ở Mỹ hầu hết chất chứa trong chúng vẻ cổ kính và thanh bình:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Nhưng cũng không kém phần sầm uất:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Tình cờ bắt gặp bảng chỉ đường vô Đài tưởng niệm các cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, nhưng vì thời gian biểu quá chặt nên chúng tôi đành bỏ lỡ một cơ hội thăm viếng:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Rời Idaho Falls, lại tiếp tục xa lộ I-15 trên miền bắc xa vắng. Chốc nữa thôi chúng tôi sẽ đến tiểu bang Utah, sẽ đi ngang Salt Lake City chứ không ghé lại vì điểm dừng chân là Beaver, một khỏang cách đã được tính tóan hợp lý để đến được Grand Canyon.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Chiếc RV kéo theo một chiếc Jeep, khi đến chỗ hạ trại thì RV sẽ là khách sạn, còn Jeep là chân đi off-road. Một điển hình của kiểu đi chơi mùa hè tại Bắc Mỹ:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Welcome to Utah!

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Cũng tại tiểu bang Utah, ta sẽ thấy luật giới hạn tốc độ thấp nhất trên xa lộ liên bang, anh nào chạy dưới 45 mph thì xin mời đi đường khác giùm :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Bắt đầu tiến vào vành đai ngọai ô của Salt Lake City:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Cũng giống như các thành phố lớn tại Bắc Mỹ, Salt Lake City cũng được tạo thành bởi một tập hợp các đô thị nhỏ dính liền với nhau để hình thành nên một đại đô thị Great Salt Lake với dân số gần 2 triệu 3. Được mệnh danh là "Ngã tư của miền Tây", Salt Lake City nằm trên một vị trí giao thương quan trọng, và thời khắc nổi bật gần đây nhất của thành phố là cương vị chủ nhà của Thế vận hội mùa đông 2002.

Khu thương mại của người Việt được tập trung tại West Valley City, nằm về phía tây của Salt Lake City. Tại đây chúng tôi cũng thưởng thức được mỗi người một tô phở ngon và đậm chất quê hương. Anh chủ quán Phở Hòa tiếp chuyện rất niềm nở khi biết chúng tôi đã vượt ngàn dặm từ phương bắc xa xôi, và cũng chúc chúng tôi tiếp tục hành trình được bình an.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Cũng với sự chỉ dẫn của anh chủ quán, chúng tôi tìm được tiệm cà phê Thảo Mi để mua vài ổ bánh mì Việt Nam, một lọai thực phẩm quan trọng chỉ sau phở :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Xe được tiếp đầy xăng, bao tử cũng đã êm bởi các hương vị quê nhà, tài xế còn được thưởng thêm một ly cà phê sữa đá, chúng tôi lại gấp rút lên đường để đến Beaver trước khi trời quá tối. Cứ xuôi nam theo I-15 cũng sẽ đến được Las Vegas:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Ánh hòang hôn cũng buông xuống khi chúng tôi dừng lại "xả nhớt" :D và tiếp xăng lần cuối cùng trong ngày:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Tý nói:
Phỏng Ca: Em bay từ Vancouver lúc 12:00 ngày 15 Oct đến Calgary lúc 13:15, và rời Calgary lúc 7:00 ngày 18 Oct đến Montréal. Với 3 ngày thì anh em mình chắc không nuốt nổi 5,000 km đâu anh ...
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF

Ô kê con gà đen!

:D