PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Chặng 4

Beaver - Flagstaff

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Chỉ là một thị trấn nhỏ dọc đường nhưng Beaver có một khách sạn Super 8 rất tươm tất và lịch sự. Chỉ có những hồi còi xe lửa vào ban đêm của tuyến đường sắt xuyên bang sát đó, chắc sẽ làm cho những người khó ngủ không hài lòng, nhưng chúng chẳng hề hấn gì đối với chúng tôi - những khách đường xa đang nằm say như chết :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Thị trấn Beaver nhỏ xinh cũng có khu downtown với những kiến trúc xưa và những cửa hàng bán đồ lưu niệm phục vụ du khách:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Tiếp tục xa lộ I-15 được một lúc thì chúng tôi phải thoát ra, đi theo Route 89 theo hướng bắc-nam để đến thành phố Flagstaff thuộc tiểu bang Arizona. Đây là đọan đường tôi thích nhất trong suốt cuộc hành trình lần này, vì những cảnh đẹp một cách ngọan mục của nó xuyên qua hai tiểu bang Utah và Arizona. Núi đá đỏ cùng với rừng thông và vực thẳm chạy suốt hai bên đường tạo nên cảnh tượng hùng vĩ không thể nào tả hết.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Lại dừng chân để tiếp nhiên liệu cho xe và thực phẩm cho người :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Route 89 với những khung cảnh thay đổi liên tục tùy theo điều kiện khí hậu và độ cao:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Thị trấn ven đường với hàng quán lưa thưa:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Phong cảnh hai bên đường liên tục thay đổi với những hình dáng kỳ thú của các ngọn núi đá. Ai đã xem bộ phim họat hình Cars chắc đã ấn tượng với cảnh chú xe McQueen chơi đuổi bắt cùng cô xe gái Sally trên những con đường đẹp như tranh vẽ. Những con đường Utah cũng đẹp y như vậy.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Rừng đá đỏ mênh mông rồi cũng kết thúc để nhường chỗ cho các rặng thông ngút ngàn. Chúng tôi cũng đến kịp Flagstaff trước khi ông mặt trời đi ngủ.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
O.S.P.D
24/12/06
1.200
20
38
hcmc
yahoo.com.vn
Cảnh Utah đẹp nhất, xem cảnh xong lại nhớ đến bộ phim Prison Break có những cảnh quay ở Utah rất hòanh tráng.

@ phỏng ca: Lang thang ở Mỹ cũng có chiếc Honda dán logo OS :D.
 
O.S.P.D
31/12/03
936
23
28
56
HCMC
He he bạn già làm tour này chờ năm sau em qua làm tiếp tour khác vòng qua Cali hén, Flagstaff là 1 trong những thị trấn xưa, có rất nhiều shop bán đồ cổ ngay trung tâm và I-40 cũng là 1 trong những xa lộ lâu đời và dài thứ 3 ở Mỹ 4118km gần như nối từ Tây sang Đông rất nổi tiếng. 2007 em đi Grand Caynon nhưng tới Flagstaff lại chọn sai đường vào thế là khg đến đích được đành phải quay về vì khg còn thời gian ở lại Mỹ thêm.
Hẹn bạn già năm sau hén.