PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
hatrangphat nói:
Đường như vậy thì tốc độ (min- max) xe lưu thông ra sao vậy Bác chủ thớt.

Hầu hết các xa lộ liên bang Interstate thì max là 75 mph (130 km/h) đó bác, riêng tiểu bang Wyoming thì cắm luôn bảng min 45 mph. Còn khi vô các Route mà không có dãi phân cách ngược chiều thì max còn 60 mph, nhưng cũng có lúc cho 70 mph nếu ngòai khu dân cư.
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
garaao nói:
He he bạn già làm tour này chờ năm sau em qua làm tiếp tour khác vòng qua Cali hén, Flagstaff là 1 trong những thị trấn xưa, có rất nhiều shop bán đồ cổ ngay trung tâm và I-40 cũng là 1 trong những xa lộ lâu đời và dài thứ 3 ở Mỹ 4118km gần như nối từ Tây sang Đông rất nổi tiếng. 2007 em đi Grand Caynon nhưng tới Flagstaff lại chọn sai đường vào thế là khg đến đích được đành phải quay về vì khg còn thời gian ở lại Mỹ thêm.
Hẹn bạn già năm sau hén.

Lão Gà đã tới được Flagstaff mà còn không vô được Grand Canyon cũng giống như tới Bảo Lộc mà không biết đường lên Đà Lạt :D Lão coi 2 người dẫn đường của em nè, Tomtom 3D để chạy cho đúng lane và Sony 2D để quan sát địa hình :D

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Nhớ là hè năm sau Pacific Coast Highway nhé lão Gà! :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Là cửa ngõ lớn nhất để đón khách lên thăm khu Bờ Nam (South Rim) của Grand Canyon, thành phố Flagstaff có một vị trí địa lý rất thuận lợi vì nằm ngay trên giao điểm của xa lộ I-40 nối với Los Angeles về phía tây và I-17 nối với Phoenix ở phía nam. Grand Canyon còn có khu Bờ Bắc (North Rim) cho khách tham quan, đi theo xa lộ I-15 và tách ra tại St. George. Cung đường này vẫn còn hiểm trở, hàng năm đóng cửa vào mùa đông cho nên không thu hút khách nhiều bằng Bờ Nam.

Nếu ai đã từng yêu mến Đà Lạt thì sẽ thấy ngỡ ngàng khi đặt chân đến Flagstaff. Từng con dốc, biệt thự cổ, đồi thông,... sao mà giống Đà Lạt đến lạ lùng. Do tình cờ, chúng tôi biết được Flagstaff có một trong những đài thiên văn xưa nhất của Mỹ và cũng được xếp hạng kỳ cựu trên thế giới.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Percival Lowell là nhà thiên văn học và cũng được coi là một doanh nhân, chính trị gia và tác giả một số sách khảo cứu nổi tiếng. Ông sinh trưởng trong gia đình Lowell nổi tiếng uyên bác tại Boston, có người em giữ chức Chủ tịch Đại học Harvard. Ông từng tham gia ngọai giao đòan của Mỹ tại Hàn Quốc, và sau đó có một thời gian dài sinh sống tại Nhật. Khi về nước, ông lập ra đài thiên văn Lowell Observatory tại Flagstaff vì vị trí địa lý thuận lợi của nó, nằm trên cao độ hơn 2000 m và rất ít mây mù.
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Đóng góp lớn nhất của Lowell cho ngành thiên văn học là công cuộc tìm kiếm hành tinh cuối cùng và xa xăm nhất của Hệ Mặt Trời, lúc đó được gọi là Hành tinh X. Sau khi phát hiện hai hành tinh Uranus và Neptune bị chệch quỹ đạo thì ông tin rằng có một sức hút từ một kẻ thứ 3, lúc đó ông gọi là "Planet X". Percival Lowell mất năm 1916 trong khi công cuộc tìm kiếm Hành tinh X vẫn đang rất miệt mài. Các cộng sự của ông đã liên tục chụp được ảnh của Planet X và đến năm 1930 thì họ chính thức khám phá ra nó và đặt tên là Pluto. Mặc dù Lowell không phải là người khám phá ra Hành tinh Pluto, nhưng những cộng sự của ông tại đài thiên văn Lowell Observatory đã dùng hai chữ P và L là tên viết tắt của ông để đặt tên cho hành tinh mới này.

Đài thiên văn Lowell Observatory được công nhận là di tích lịch sử quốc gia:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Phần lăng mộ của Lowell được mô phỏng theo kiến trúc của viễn vọng đài và đặt trên Đồi Hỏa Tinh (Mars Hill), ngay trong khuôn viên của đài thiên văn, sau khi ông qua đời ở tuổi 61:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
Last edited by a moderator:
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Nhà bảo tàng lưu giữ những vật dụng làm việc của Lowell lúc sinh thời:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Du khách vào tham quan một viễn vọng kính đời cổ:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mẫu thiên thạch nặng 242 kg:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Grand Canyon

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Grand Canyon National Park là một trong những Công viên quốc gia cổ xưa nhất của Mỹ, thành lập năm 1919, với diện tích gần 5.000 km2 bao gồm quần thể các thung lũng khổng lồ và dòng sông Colorado uốn lượn ngoằn ngòeo dưới đáy sâu thăm thẳm chia Grand Canyon thành North Rim (Bờ Bắc) và South Rim (Bờ Nam). Nhìn chung thì đôi bờ bắc-nam chỉ gặp nhau ở 3 điểm chính là cây cầu Navajo Bridge, đập nước Hover Dam và Las Vegas, còn ngòai ra là mênh mông, không thấy đâu là bờ.

Được coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1979, Grand Canyon có quá nhiều thứ để kể, tựu chung là không bút nào tả xiết và không máy ảnh nào có thể chụp nổi. :D

Cầu Navajo Bridge, một trong những điểm hiếm hoi North Rim gặp South Rim:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Đường vào Công viên:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ



Elk là lọai thú có họ với nai nhưng rất to lớn, mỗi con chắc phải nặng cả tấn. Du khách có thể bắt gặp chúng nhởn nhơ gặm cỏ, có người còn đến gần để chụp hình lưu niệm, nhưng luôn dưới sự quan sát của các bảo vệ:

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Tổng cộng các tuyến đường đã khai phá cho du khách dạo chơi ngắm cảnh ở Bờ Nam là hơn 30 dặm, ngòai ra còn có vô số những đường mòn cho những người thích mạo hiểm.

Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ


Mười hai ngày vòng quanh các Công Viên Quốc Gia Bắc Mỹ