Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
14/5/08
773
0
0
53
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

Undertaker. nói:
đều lệ thì khó mà giải thưởng thì lko biết bao nhiêu hết bác Thọ oiiii :)))

Chưa gì chú đã hỏi tiền thưởng, phải cho chú ngồi ngoài không thôi chú bán độ thì chết...:mad:...:mad:...............chú định đi theo Văn Quyến hay sao ấy nhỉ ??.........
63.gif
.......he..he..he.........Giải thưởng thì thì thì thì................chú biết rồi đấy giống như năm ngoái.............chỉ có anh em mình biết thôi............người trong cuộc mới hiểu............he..he...he...............không tiện nói ra.........nhĩn hơn năm ngoái 1 tí.......hy vọng giải thưởng nội bộ nếu vào sâu bên trong........
39.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
2/10/07
817
4.683
93
57
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

Chuthonsgf nói:
Sáng nay anh Hùng bên đội Lão tướng Cảng Sài Gòn gọi điện Chuthon rũ đá giao hữu trận lượt về............Chuthon đã nhận lời...........có lẽ Chủ Nhật tuần sau sẽ chiến tiếp với đội Cảng.............(Đội hình đá với đội Cảng lần này phải được chọn lọc kỹ càng............các cầu thủ phải có chất lượng..............chứ nếu không đội bạn lại nản chí...........có lẽ sẽ mượn quân bên anh LM_LS khoảng 2 hoặc 3 hậu .......Chuthon sẽ thông báo sau)
Đá giao hữu là để học hỏi hay ăn thua vậy chú Thòn ?
 
Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.673
3.101
113
0908888191
www.amthanhxehoi.com
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

chúthong: nhà tâm lý chuyên giải đáp thắc mắc trên OFC.

@hp: chơi hông chơi thì thôi nhé :D
@chuthong: đá chơi cũng phải cần tiền để đóng tiền sân như Văn Quyến cần tiền kua gái vậy thôi
@all: tình hình là có nghe bên CSG có phàn nàn với bác Thọ là đội mình hơi yếu đá ko có phê ( cũng giống như mình đá với Santafe) nên đội bạn yêu cầu mình đá hay hơn để cho có chút gì đó gọi là đối kháng nhưng em nói lại với người ta rồi , em nói là " thiết kế đội mình vậy...chơi hông chơi thì thôi" :d
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/11/08
1.908
561
113
Biên Hoà
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

Các bác cho em tham gia với nha.
Họ tên : Thắng
SN:1985
Vị trí: tiền vệ, tiền đạo, hậu vệ (trừ thủ môn)
Thành tích: Nhiều lắm, nhưng em thích nhất là HCV Giải Sinh Viên Thành Phố 02 năm liền 2006 và 2007.
 
Hạng C
14/5/08
773
0
0
53
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

Các bác cho em tham gia với nha.
Họ tên : Thắng
SN:1985
Vị trí: tiền vệ, tiền đạo, hậu vệ (trừ thủ môn)
Thành tích: Nhiều lắm, nhưng em thích nhất là HCV Giải Sinh Viên Thành Phố 02 năm liền 2006 và 2007.

Úi dzời.................anh kết chú nhất ở chổ thành tích Huy chương vàng 2 năm liền giải sinh viên Thành Phố..................và vị trí hậu vệ & tiền đạo...................vị trí này bên anh cần lắm đây..............he..he..he..............chú lại còn trẻ khỏe nữa chứ...............yêu cầu Petrol nhận vào ngay nhé............nếu sáng mai chú có rảnh thì lên sân Phú Nhuận chào hàng luôn đê........................cho anh Petrol và Chuthon xem chân cẳng luôn thể.........he...he.....sáng Chủ Nhật là ngày mai 8h bóng lăn sân Phú Nhuận................liên hệ số điện thoai của Petrol 0917 292 280......Vũ nhỏ (Undertarker).....090 8888 191.............Chuthon (0908 876 933).........mai có rảnh thì lên nhé..........
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
14/5/08
773
0
0
53
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

17h00 ngày 1/8, sân Thống Nhất: TPHCM - ĐT.LA (lượt đi 0-0)

Bước Đường cùng

Phía trước đã là… sông Sài Gòn. Nếu thua Đồng Tâm Long An, đoàn tàu TP.HCM sẽ chìm ngay trên bến cảng nhà. Thày trò HLV Lư Đình Tuấn không còn cách nào khác là vùng lên chơi quyết liệt.

TP.HCM đã chơi rất tốt ở trong những vòng đấu gần đây. Trước Thể Công, XM.HP và QK4, họ dám tấn công và đã có những cơ hội có thể vượt lên nhưng lại không thể hiện được ưu thế trên sân.
Về đến sân nhà, TPHCM còn phải siết chặt đội hình, chơi tấn công nhiều hơn nữa để tìm chiến thắng. Nếu như trên sân khách, họ sử dụng trung vệ John Wole để tạo thành lá chắn vững chắc trước khung thành thì ở sân Thống Nhất, chắc chắn HLV Lư Đình Tuấn sẽ phải chơi mạo hiểm hơn.
Một hàng phòng thủ toàn nội binh là điều người ta có thể dự đoán. Trung Tuấn có thể sẽ đá cặp cùng Ngọc Bảo trong khi Kim Long được đẩy ra biên. Cả 3 suất ngoại binh đều dành cho hàng tấn công. Clayton, Mario, Jackson sẽ là những ưu tiên hàng đầu.

Với sức càn lướt của TP.HCM, với quyết tâm phải chơi trên 100% khả năng để cứu lấy mình, có thể tin rằng TP.HCM sẽ giành thế chủ động trên sân. Tuy nhiên, để ghi bàn vào lưới ĐT.LA ở thời điểm này là điều không dễ. Trong 5 trận gần đây, ĐT.LA chỉ để lọt lưới 2 bàn. Minh Thông, Huỳnh Phú và đặc biệt là đội trưởng Văn Giàu, trở lại sau chấn thương, đã chơi cực kỳ ấn tượng.
Nếu chơi tấn công nhiều, TP.HCM rất dễ dính đòn hồi mã thương. Hàng công của ĐT.LA sau khi cất mũi nhọn Việt Thắng lại tìm giải pháp tấn công mới với bộ đôi tiền đạo nhỏ con Bolima - Rodrigo ở tuyến đầu và Antonio đá lùi ngay phía sau. 5 trận vừa qua, ĐT.LA ghi được tới 13 bàn thắng. Tiền đạo Bolima có phong độ cực cao khi ghi 4 bàn chỉ trong 2 trận.
Bất chấp lối chơi thận trọng với sơ đồ 5-3-2, nhưng hàng công ĐT.LA vẫn đang vận hành rất tốt. Trong sơ đồ tấn công này, Văn Khải thường xuyên dâng cao, Quang Trãi sẽ ở lại để chuyển thành sơ đồ 4-4-2. Sự linh hoạt trong cách đánh dồn về cánh phải của ĐT.LA đã giúp họ trở nên nguy hiểm hơn.

Tất nhiên, TP.HCM đã nghiên cứu rất kỹ đội bóng láng giềng ĐT.LA. Họ hiểu tường tận đối thủ và theo truyền thống thường chơi rất tốt khi gặp ĐT.LA. Cặp đấu này mỗi khi gặp nhau thường có nhiều bàn thắng với những pha rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Vì thi đấu trước các đối thủ 1 ngày, TP.HCM càng khát khao chiến thắng hơn cả.

Đội hình dự kiến
TPHCM: Khoa Điển; Wole, Kim Long, Tấn Trung, Ngọc Bảo, Minh Chuyên, Ngọc Tùng, Chí Thắng, Clayton, Jackson, Mario.
ĐT.LA: Santos; Minh Thông, Huỳnh Phú, Văn Giàu, Quang Trãi, Văn Khải, Văn Hiệp, Hoàng Lâm, Antonio, Rodrigo, Bolima.


Điểm nhấn
: Tái ngộ trong hòa bình

Không có Minh Phương, cầu thủ từng tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt giữa GĐT.LA và TMN.CSG năm 2002. Cuộc đấu TPHCM - ĐT.LA vẫn có những sự tái ngộ lý thú.
Đó là trường hợp của trung vệ Minh Thông. Cầu thủ này đã có đến 5 mùa ở TMN.CSG trước khi phiêu bạt đi HAGL ở mùa 2008. Văn Khải cũng từng là cầu thủ trẻ của lò CSG, sau khi CSG chuyển phiên hiệu thành TMN.CSG, Văn Khải mới sang đầu quân cho Thành Long. Và đặc biệt là Antonio, công thần giúp TMN.CSG ở hạng Nhất quay trở lại “mái nhà xưa” V.League chỉ sau 1 năm.
Không có Minh Phương thì cuộc đối đầu giữa những người cũ với nhau lại ẩn chứa nhiều mối duyên tình. Gạt qua những ân oán và cả ân tình, cả 3 sẽ lại một phen nỗ lực để chống lại đội bóng cũ.

Chuthon phải đi xem trận này thôi..............cổ vũ cho đội nhà.....
033102flo_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
23/4/08
549
0
0
42
www.otosaigon.com
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

hattrickson nói:
Các bác cho em tham gia với nha.
Họ tên : Thắng
SN:1985
Vị trí: tiền vệ, tiền đạo, hậu vệ (trừ thủ môn)
Thành tích: Nhiều lắm, nhưng em thích nhất là HCV Giải Sinh Viên Thành Phố 02 năm liền 2006 và 2007.

đội bóng luôn muốn update nhân tài . nếu bạn cho thấy bạn thực sự là cầu thủ tốt đội bóng sẽ rất vui nếu có thêm đồng đội ....
 
Hạng C
23/4/08
549
0
0
42
www.otosaigon.com
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

Hôm này qua chỗ đóng truyền hình cáp . thế là em tiện thể vào xem sân bóng của cty bác SUP ( hôm này khai trương ) đang ngơ ngáo vào tìm cố nhân . thế là em gặp bác súp . bác nhìn thấy em bảo mặc quần vào ,mặc áo vào đê ....hề... hề ...2 anh em vua_den và súp lại cũng sát cánh đá giải với nhau . thắng được 1 trận .trận sau em bị chấn thương .phải ra sân .căng thẳng . chân đã to nay còn TO HƠN . sáng mai đá với bác LUUMANH rồi .cái chân vẫn còn đau lắm. nhưng sáng mai em vẫn lên sân .
p/s: một ngày là chiến sĩ của OFC thì cả đời vô địch cùng đội bóng này ....đã mang tiếng vô địch mờ lại ....
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.940
34
48
Sài Thành
Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi

Nhìn cái chân vuaden lúc bị thương y như nhồi thêm trái chuối xanh vào ống quyển, kinh :oops:
Về nhà đỡ chưa vuaden ?
Chân Sup giờ cũng ê ê, cả 2 chân. Bên trái thì như bị tì vết rồi, lần nào đá cũng đau. Sáng nay lại thêm đầu gối trái . . . ôi sao xui thế không biết.
Nhưng dầu sao ngày mai vẫn lên sân, không chiến được thì đứng la hét thôi ;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.