Bay tuốt từ hôm 30/4 tới tận hôm nay em mới về HN gom góp lại chút đỉnh ít ảnh trong cái máy chưa rớt xuống hồ bơi đêm gala phục vụ các bác
6h30 OSHN tập trung tại Bắc Linh Đàm
bác Hội Trưởng dang nghía qua xe bác Bóng Hồng
anh em tập trung dán xe cho bác cosboy
phóng viên chính lờ tờ vờ đang tác nghiệp với xe bác Long Thịnh
do đòan xe ồn ào nên bác Trưởng Thôn phát biểu:
Các bác đến thôn em thì nhớ giữ trật tự vệ sinh nhá
cả đòan ăn sáng ở Phủ Lý với món bánh cuốn + nước chấm của bún chả quạt[&:]
1 tấm cả đòan trên đường dừng xe uống nước
bác bách với tình yêu quả tạ
100$ xài được mà bác Long Thịnh nhặt bên đường[:-]
hàng chuyên dùng để đốt
trục trặc nhỏ với xe bác trưởng Thôn
lúc nghỉ ăn trưa
đường đi rất đã
một pô trước đèo Ngang
đòan xe nghỉ tại Đồng Hới