Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Kết thúc ngày 2 với chương trình “Cưỡi ngựa xem hoa” khám phá Angkor Wat, bởi lẽ để có thể nghiên cứu & tìm hiểu các công trình của quần thể kinh đô Angkor Wat bạn có thể phải mất hàng tuần có khi hàng tháng mới đi hết được.

Trước khi cùng đoàn khởi hành ngày thứ 3 của đoàn OS Camravan đến ngọn núi Kulen nơi được xem là nơi linh thiên nhất của người Khmer, em xin tóm tắt vài thông tin sau từ Kiwi:

Núi Kulen (Phnom Kulen), đúng ra cụm đồi Kulen, thuộc địa phận các huyện Svay Leu và Varin, tỉnh Siêm Riệp, cách trung tâm thành phố Siêm Riệp 50 km.
Đường lên núi Kulen là một con đường hiểm trở nhưng khá tốt vì được nâng cấp. Ngày xưa vùng núi Kulen vẫn còn hoang sơ, rất nhiều mìn còn sót lại nơi đây. Từ trên đỉnh đồi Mahendra, du khách có thể ngắm nhìn toàn thể công viên Angkor từ trên cao.

Lịch sử

Đây là nơi đóng kinh đô đầu tiên của triều đại Angkor dưới triều vua Jayavarman II được xây dựng năm 802. Kinh đô này nằm trên đồi Mahendra trong một khu rừng nguyên sinh nay còn rộng 375 km² với nhiều loài thú hoang dã vẫn còn tồn tại. Từ đỉnh núi có dòng suối Kbal Spean trong veo được xem là nơi phát nguồn của dòng sông Siem Reap. Trên đồi Mahendra, Jayavarman II đã tuyên bố nền độc lập của vương quốc Khmer và chọn nơi đây làm kinh đô đầu tiên.

Cùng với số phận của Angkor , kinh đô này từng một thời gian bị quên lãng giữa rừng núi âm u. Năm 1968, một nhà thám hiểm người Pháp đã phát hiện ra Kulen. Chiến tranh triền miên và vào năm 1980-1990, Kulen trở thành căn cứ địa của Khmer Đỏ. Con đường dẫn lên núi Kulen đầy mìn, rừng rậm âm u và rất nguy hiểm. Mãi đến năm 2000, người ta khai phá một con đường dẫn lên núi, và con đường này trở thành con đường hành hương về nguồn của người Khmer.

Sông ngàn Linga

Năm 1050, vua Suryavarman I ngăn con suối Stung Kbal Spean trên đỉnh núi để thực hiện bức tranh điêu khắc đá dưới nước với hàng ngàn tượng về Linga, Yoni (miêu tả bộ phận sinh dục của nam và nữ) được tạc thẳng vào nền đá cùng với hàng ngàn bức phù điêu chạm trổ rất tinh vi về các tượng thần Deva, tiên nữ Apsara. Tại thượng nguồn dòng suối, có nhiều phiến đá khổng lồ chạm trổ nữ thần sắc đẹp Laksmi vô cùng sống động. Phải mất hơn 100 năm, công việc này mới được hoàn thành. Người dân Khmer gọi đây là dòng sông ngàn Linga. Đến giờ người ta vẫn chưa thể trả lời được người xưa đã làm như thế nào để có thể thực hiện công trình này và tạc tượng dưới dòng suối này được.

Người ta cho rằng , nếu cho trẻ em tắm suối này, trẻ em sẽ rất mau lớn và khỏe mạnh , thông minh. Vào mùa lễ hội, hàng ngàn trẻ em Khmer được bố mẹ cho tắm dưới dòng suối này, với cầu mong con cháu họ sẽ khỏe mạnh.

Đỉnh Mahendara

Cả khu rừng Kulen có tất cả 37 ngôi đền, chùa cổ có tuổi đời hàng ngàn năm, nhưng đặc biệt nhất vẫn là chùa Paang Thom, nơi đây ngoài bức tượng Phật được tạc thẳng vào núi đá, phần thân tượng dài 9,7m, cao 3,3m. Tương truyền để xây dựng kỳ quan Angkor, người Khmer đã được sự giúp sức của các vị thần và nơi này còn lưu giữ dấu chân phải dài 2 m, sâu 0,4 m mà theo truyền thuyết là dấu chân đầu tiên của thần và dấu chân trái nằm trên đỉnh núi Ba Kheng cách núi Kulen 50 km.

Cũng theo thông tin chia sẽ từ anh Tuấn - Camera man của đoàn OS Camravan cho biết, anh cũng là một trong những bộ đội tình nguyện Việt Nam đóng đô trên ngọn núi này cho biết vào mùa mưa thì có cá bơi lại ngược dòng nước lên suối rất nhiều, nhưng đến mùa khô thì các dòng suối khô cằn và cạn kiệt. Để có thể tiếp ứng nhu phẩm cho căn cứ trên núi, cả nhóm 10 người phải lặn lội cả ngày mới đến chân núi lấy lương thực & nước uống lên núi cho đồng đội, với địa hình hiểm trở và thường bị du kích Khmer đỏ tấn công nên sau hành trình chỉ có khoảng 7-8 người sống sót trở về. Ngoài ra 2 bên đã cài rất nhiều Mìn tại ngọn núi này ...và đến thời điểm này cũng không thể nào tìm kiếm và tháo gỡ hết (Cũng may các thành viên trong đoàn chỉ gặp Mìn Tươi :D)..Chính vì thông tin trên làm em cũng "rét" đi khi bộ khám phá dòng suối ngày Lingar để chụp ảnh.

Do đường lên núi Kulen hẹp nên các xe chỉ có thể đi lên trước 11 giờ sáng, sau 11 giờ sáng trạm gác do Quân Đội quản lý sẽ không cho xe lên.

OS_Camravan_09_084.jpg


OS_Camravan_09_085.jpg


OS_Camravan_09_086.jpg


OS_Camravan_09_087.jpg


OS_Camravan_09_088.jpg

Đoàn xe OS đang tiến về phía chân núi qua đoạn đường đất đỏ và một số đoạn có rất nhiều ổ Voi...

OS_Camravan_09_089.jpg


OS_Camravan_09_090.jpg

Sau khi qua trạm kiểm soát, đoàn bắt đầu hành trình nên núi Kulen

OS_Camravan_09_091.jpg

Đường lên núi, em 1 tay lái..và 1 tay chụp hình

OS_Camravan_09_092.jpg

Nhiều đoạn băng qua các vách đá cheo leo...

OS_Camravan_09_093.jpg

Xe Captiva phía trước ..

Đến khoản 1/2 đoạn đường lên núi, cả đoàn dừng lại để xin "Cầu An " may mắn cho đoàn từ một vị sư , điều thú vị đây là vi sư người Việt Nam quê ở Bình Đình - tổng cộng có 3 vị sư từ VN sang đã lâu .. 1 người đã mất vì bệnh sốt rét, 1 người đang điều trị ở Siem Riêp còn vị còn lại sau thì không thể đi đứng ..

OS_Camravan_09_094.jpg


OS_Camravan_09_095.jpg

Vị sư chúc bình an cho đoàn OS Camravan

OS_Camravan_09_097.jpg


OS_Camravan_09_098.jpg

Chụp ảnh lưu niệm cùng bác Hùng Viking

OS_Camravan_09_099.jpg


Chia tay vị sư, cả đoàn tiếp tục hành trình lên đỉnh núi Kulen, đường đi nhỏ hẹp và xấu với nhiều ổ voi ... lúc đó mới thấy "lợi hại "của các dòng xe SUV là thế nào..

OS_Camravan_09_100.jpg


OS_Camravan_09_102.jpg

OS_Camravan_09_106.jpg

OS_Camravan_09_107.jpg

OS_Camravan_09_108.jpg

OS_Camravan_09_110.jpg

Suối ngàn Lingar
OS_Camravan_09_109.jpg

Dòng suối trên đỉnh núi ..
Trước khi đoàn chuẩn bị lên Chùa, mỗi thành viên đều đổi 1 USD ra 3,000 Ria để ủng hộ các "cái bang" nhí hoạt động trên núi...tuy nhiên các "cái bang" nhí rất trật tự, không kèo nèo khách hành hương .. và rất dễ thương..

OS_Camravan_09_122.jpg

OS_Camravan_09_113.jpg

OS_Camravan_09_114.jpg

OS_Camravan_09_115.jpg

OS_Camravan_09_116.jpg

OS_Camravan_09_117.jpg

Chỉ có "Cái Bang" VN là lộn xộn nhất, hội trưởng FFC cũng tranh thủ kiếm vài đồng làm ly bia..
OS_Camravan_09_118.jpg

OS_Camravan_09_120.jpg

OS_Camravan_09_119.jpg

Tượng Phật nằm trên đỉnh núi Kulen
OS_Camravan_09_121.jpg
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Sau khi dùng cơm trưa, đúng 1:30 cả đoàn lại trở về lại khác sạn để chuẩn bị tour tham qua biển hồ tiếp theo..

cam09_tracklogday3.jpg

Tracklog hành trình đoàn lên núi Kulen qua Google Earth, các thành viên có thể download file đính kèm để xem phần tracklog qua chương trình Google Earth.

 
Tập Lái
5/4/09
15
0
0
49
Thấy bác Nguyên (Khưu) rồi nhá, đi với bà chị nhà à, xấu thế....!!!!!!hahaha
 
Hạng B2
2/5/07
208
3
16
55
Saigon
Trong ngày này có 1 kỷ niệm mà đến bây giờ mình chưa nghỉ ra cách xóa được đó là cái Logo được yêu cầu dán lên xe để Cảnh sát biết đoàn OS đi núi Kulen. Logo này bóc ra không được (sau khi bóc phần chữ phía ngoài còn phần trong giấy trắng và keo thì dính lại rất chắc). Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho mình với!!!
 
Hạng C
2/4/04
756
320
63
Bác lấy cồn y tế 90 độ thấm ướt lớp giấy dính trên xe, rồi lấy giẻ ướt chà mạnh sẽ tróc hết mà không để lại lớp keo nào.
 
Hạng C
11/2/06
589
0
16
yahoo.com
Món gà nuớng ngon tuyệt, dai nhưng mềm. Bây giờ nghĩ đến mà em vẫn còn thèm. Và đây là vách núi cheo leo trên Koulen, em cố tình chụp chiếc xe Cambodia đi truớc để các bác thấy rằng đây là ở Campuchia nhé
dsc03762u.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/5/07
208
3
16
55
Saigon
cuopbien nói:
Bác lấy cồn y tế 90 độ thấm ướt lớp giấy dính trên xe, rồi lấy giẻ ướt chà mạnh sẽ tróc hết mà không để lại lớp keo nào.

Cám ơn cuopbien! nhưng sơn có đi theo không Bác, 1 lần dại dột lấy xăng chùi keo dán kiểu này bị mờ sơn chỗ chùi luôn rồi!
 
Hạng C
2/4/04
756
320
63
Vô tư bác ơi, sơn còn nguyên. Nếu bác sử dụng xăng mà để lại vết ố thì lấy hộp dầu bóng cà na đánh sơ qua là hết.