Topic chủ đề quận 2, dần đi sâu vào Thủ Thiêm, rồi đến cái lõi đây: ĐQM. Cái lõi này rất nhạy cảm về mọi mặt Kinh tế - Chính trị. Với vị trí đắc địa và thế đất hình tròn không giáp bất cứ dự án nào khác, như một cái bánh thơm ngon, hấp dẫn. ĐQM nổi lên khá bất ngờ trong làng kinh doanh đầu tư BĐS, gây không ít tò mò khi đứng tên dự án này. Cũng vì tò mò và quá kết vị trí miếng đất này mà em lò mò tìm ra đầu mối để theo dõi dự án giai đoạn chuyển giao cho TH.
Sau khi TH tiếp nhận, tốc độ triển khai tăng tốc đến chóng mặt, từ khảo sát lại, xác định ranh, lập QH, chấp thuận đầu tư, giao đất...đều chạy ào ào. So với QH trước đây đã duyệt thì QH lần này do Singapore thực hiện ổn hơn nhiều, đẩm bảo các chỉ tiêu, quy mô do 1/2000 của Sasaki lập. Trước đây QH cũ đã bán đựơc 3-4 lô đất rồi thôi, thời chưa áp dụng quy định xây móng, còn bây giờ vẫn chưa bán hàng do phải làm hạ tầng, xây móng rồi mớ bán theo luật định.
Vấn đề là để làm xong được cái vụ hạ tầng, móng cọc cũng đã ngốn bộn tiền, rồi bán cho ai trong lúc này, và gía sẽ là bao nhiêu ? Đến gì này không ai biết được, nhưng côn việc triển khi vẫn cứ ầm ầm. TH tham gia (mua lại 95% cổ phần ĐQM) , nắm toàn bộ nhân sự và tiếp tục đổ tiền vào dự án xem ra quá sức với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực...ô tô. Bài học đắt giá của các công ty, tập đoàn đầu tư lĩnh vực ngoài ngành vừa qua ko làm chùng chân bác TH này, hay đây là cơ hội làm nên cưộc cách mạng của TH. Nhưng xem ra, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu với một nhà đầu tư có tầm nhìn, có tham vọng nhưng thiếu kinh nghiệm và thực tế trong mảng BĐS. Trong bối cảnh BĐS còn Chìm đắm trong cơn hoạn nạn này thì ĐQM từ cái lõi, ra đến cái Thủ Thiêm, rộng hơn ra cả quận 2 này sẽ phát triển như thế nào khi không biết sẽ lấy đâu ra tiền để bỏ vào. Món nào cũng ngàn tỏi, sơ sẩy là nhảy lầu.