haichien nói:
profi nói:
dinhngo nói:
tội các Bác quá ! luật là do con người đặt ra, nếu người giỏi làm thì 10 phần trúng hết 10 còn không thì phải sửa lại từ từ cho đúng. Bác HC không phải vi phạm luật GT đâu mà Bác ấy muốn test biển báo thôi. luật cho phép quay đầu xe tại nơi đường giao nhau thì cứ ra giao lộ mà quay ( nếu không có biển cấm quay ) sao các Bác lại sợ. <span style=""color: #ff0000;"">cấm rẻ trái là cấm đi vào đường rẻ bên tay trái còn mình quay đầu thì đâu có đi vào đường đó </span>. Các Bác không cải lại mà cứ đem tiền nuôi mấy thằng mất dạy đứng đường đó thì trách sao mà nó không đè đầu cởi cổ các Bác.
Cái mục em bôi đỏ lên phường trình bày nhé
Luật là luật
xxx có hệ thống pháp luật chạt chẽ hơn hiểu biết của anh em mình nhiều
Bác này ... lại cứ ... hơi cố chấp !
Luật thì vẫn luôn đúng là luật .
Và em nói chuyện ở đây là để góp phần giúp anh em tránh được
cách hiểu sai về luật, và hơn nữa là tránh được
sự vận dụng sai luật vì ... một cái mục tiêu khác (ví dụ ... abc gì đó ... hay nói thẳng là các bác phải móc hầu bao vì sự ..."vận dụng sai luật" cho dù là vô tình hay có chủ ý !!!

)
Các bác quan tâm vui lòng đọc kỹ từng câu chữ giùm em vì trên diễn đàn buộc phải tránh một số từ "nhạy cảm".
Trân trọng !
(P.S. Em mượn tạm laptop của người bạn nên chưa thể post tiếp phần sau.)
Em chưa biết kết thúc câu chuyện ra sao và dụng ý của bác chủ thớt là gì .
Nhưng dựa vào những gì bác mô tả, theo kiến thức mà em hiểu biết, thì bác không đúng ( em tránh dùng từ sai ) . Hôm nay, bác gặp mấy chú xxx như vậy, nhưng ngày mai, chưa chắc đã thoát đâu . Mấy chú xxx đứng đường này, non trẻ , trình kém, lại gặp bác "ấn tượng" quá, nên có thể mấy chú ấy khớp . Chứ khi về Đội, lý lẽ, dẫn chứng, luật ... đầy đủ hết . Trừ khi bác thay đổi được luật . Bác lý lẽ được thì mấy chú sỹ quan cũng đối chất rất cừ

Luật lại trong tay các chú ấy . Ngành dọc ngành ngang ...và căn bản là mấy chú ấy đúng
Bản thân thì em cũng ko ưa gì xxx . Nhưng em lý lẽ với xxx (kể cả hạch hoẹ) khi biết xxx ko đúng . Chứ trong trường hợp này thì em ko dám làm chuột bạch .