Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Rò rỉ nước làm mát

Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Thủng két nước...Nước làm mát bị rỉ ở két nước, nếu mất nước nhanh thì máy mau nóng, ảnh hưỡng hệ thống lạnh> Không còn lạnh do khoang máy quá nóng. Hiện tượng rõ nhất là đồng hồ nhiệt tăng cao, thậm chí bể ống nước hay thổi roan quy lát, và nặng nề hơn là vội vàng đổ nước mát hay tắt máy. Em từng bị như bác chủ.
Tình trạng trên là bị rỉ thôi, vì nước mất sau 50km...xe em sau một đêm bay 2L...:D
- Tháo quạt làm mát> tháo két nước> Bịt đầu dưới (vào máy) đổ nước trên xem nước ra chỗ nào.
- Nếu két bằng nhôm: Khỏi hàn (ko thể hàn) vổ thủng nhỏ dán lại với keo A-B. Két đồng thì hàn vô tư.
- Thử lại còn rỉ không.
- Kiểm tra chân két nước và chốt định vị khung máy quạt để xác định nguyên nhân làm thủng: Thường do quạt rung, cọ két> Thủng két.
Lắp lại.
 
Hạng B2
9/7/11
410
2
18
45
việc nầy còn phải phụ thuộc vào vị trí bị xì nước bác ạ.
nếu bị xì ở thanh tản nhiệt thì sau khi hàn lại bác cứ sd vo tư, không đắn đo.
nếu bị xì ở down-tank thì xin chia buồn cùng bác vì chính xác là nó đã bị mục rùi, có hàn lại cũng không sd được bao lâu hết.
 
Tập Lái
1/4/11
41
4
8
Cảm ơn các bác nhiều. Em sẽ nhờ gara kiểm tra hộ theo ý kiến các bác góp ý và thông báo lại sau ạ
 
Hạng B2
9/7/11
410
2
18
45
socnhim nói:
Cảm ơn các bác nhiều. Em sẽ nhờ gara kiểm tra hộ theo ý kiến các bác góp ý và thông báo lại sau ạ
làm ly
57.gif
ngồi chờ tin bác
 
Tập Lái
8/6/11
25
0
0
Ây dza... tình hình nhà bác socnhim căng nhỉ. Thôi thì bác ráng lết qua cái gara này, có lão thợ đồng làm tuyệt hảo. Bác đi Nguyễn Thái Sơn, quẹo vào Phạm Ngũ Lão, bên tay trái có cái doanh trại quân đội, có để bảng Garage Bảy Long. Hôm rồi em đem con ết-cếp đi sửa lại cái ổ khóa, thay cái đèn de, kiểm tra két, thay 4lit nước, vá lại cái kính chiếu hậu, thay cái dây túi khí... hết đúng 1 triệu. Em hoàn toàn hài lòng!!!
Còn việc châm nước dọc đường thì em cũng đã có kinh nghiệm. Máy có nóng hay nước đang sôi thì chỉ cần chú ý chút là làm được. Lấy 1 cái khăn dầy, thấm đầy nước, mở nắp capo lên rồi chụp cái khăn đó lên cái nắp két nước. Nhớ vừa mở từ từ vừa ghì chặt tay xuống kẻo nó sôi bung lên thì khổ. Khi mở ra nước nó sôi dữ dội, lúc này bác cứ ghì mạnh tay, khăn dầy và ướt sẽ bảo vệ bác tốt. Rồi sau khi hết sôi thì mở nắp ra, đổ nước mát vào đầy bình, sau đó đề máy lên, đạp vài miếng ga rồi vẫn để máy nổ, xem lại bình nước coi có tụt xuống không thì châm đến lúc đầy và đóng nắp bình nước lại. Chú ý này bác, đừng châm nước không mà nên có kèm nước làm mát nữa. Thế nó tốt hơn.
 
Tập Lái
1/4/11
41
4
8
bác Lamp đi sửa xe mà chi phí rẻ quá ta. Hôm nào em phải ghé gara 7 Long mới được. Còn bây giờ, đứa em em nó mang đến chỗ bạn nó quen nên em cũng chưa đến kiểm tra mà giao hết cho nó nên cũng chưa có kết quả, không biết thế nào nữa.
 
Tập Lái
1/4/11
41
4
8
Em là khoái món cafe lắm bác Huy ơi, nhưng bây giờ toàn uống G7+ sữa thôi (cho an toàn, sợ cafe bẩn bên ngoài quá), hic.
 
Hạng B1
29/10/07
52
24
8
46
Tphcm
Báo cáo
Em tiida đã ngon lành rồi, két nước vị trí thủng đã được khắc phục, hàn. Gara đảm bảo bảo hành suốt đời (tại vị trí đã hàn, hihihi. Mà em nghĩ chắc là OK, thứ nhất là gara quen, nên họ mới nhiệt tình tìm ra giải pháp tối ưu cho mình, chứ không họ bảo mình thay thì họ khỏe, lợi nhuận nhiều hơn, tối ngủ ngon hơn (vì không phải lăn tăn vụ bảo hành cho thằng em). thứ 2: thấy lỗ bị thủng rất nhỏ (cảm tính là hàn sẽ ok). Túm lại, giải pháp hàn đang phát huy tác dụng, đang chạy test thử vài hôm (gara đã kiểm tra bằng nén gì gì đó rồi).
Còn sự cố, nước chảy vào trong xe, theo kỹ thuật gara giải thích, thì là do dàn sưởi có vấn đề, cs thể bị thủng, hôm nay em đã yêu cầu mở ra để kiểm tra lại em này luôn, mai xong luôn)
Và lần này cũng làm đồng lại cản trước, Chị Cả Sóc nhím sài hao quá, hihihi. tút lại cản trước, 2 lườn 2 bên cánh cửa, và dặm lại toàn thân em nó => giờ em nó lại long lanh rồi.
kekeke, hy vọng lần này em nó về sẽ phục vụ gia đình Sóc nhím mà không nhõng nhẽo nữa, nhưng Chị cả phải để ý cưng em nó nhé, đừng để em nó đau nữa, hihihi

Chúc cả nhà sức khỏe
 
Hạng D
23/8/08
3.193
1.930
113
46
Bác 2 nick à; chúc mừng bác đã tạm xa với cái vấn đề nhức đầu ấy.
Đọc xong em thấy cũng ghê ghê; cuối tuần phải kiểm tra nước cho con xe của em mới được; mấy tháng nay quên ko kiểm tra dầu nước gì cả