Có câu chuyện như thế này, kể cho vui, tin hay không tin, thật hay không thật,... tùy theo mỗi người.
Ở cái xứ giãy chết kia có một sân bay nhỏ chỉ đáp được máy bay dưới 150 người.
Kinh tế quanh vùng đang phát triển. Nhiều người cần đi xa thi phải đi 3 giờ lái xe mới đến được sân bay to hơn.
Thế là bọn tư bản ác ôn cùng với chính quyền thối nát lên kế hoạch mở thêm 1 đường băng thứ 3 dài hơn và có thể tiếp nhận máy bay 300 người.
Kế hoạch bị cản trở ngay từ trong trứng nước vì dân quanh vùng không chấp nhận kế hoạch phát triển.
Bọn tư bản khéo léo đăng lên các bài báo "thi hành lệnh cưỡng chế" ở Việt Nam. Ở VN, chính quyền đưa lên kế hoạch phát triển với các nhà tư bản + các nhóm lợi ích xong thì có ngay lịnh cưỡng chế để thu hồi đất phục vụ cho kế hoạch để hòng phát triển lợi ích cho nước nhà.
Bọn tư bản khen là người dân ở VN tự nguyện hy sinh cá nhân để toàn vùng phát triển.
Sự kèn cựa giữa dân và bọn tư bản kéo dài đến .... 3 năm (chứ không phải 3 tuần).
Cuối cùng dân đưa ra họ cần con số và cần ... chứng minh là không ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ do ô nhiễm (khói và tiếng ồn) từ máy bay.
Bọn tư bản ác ôn chịu đưa ra 7 điểm:
- Lợp lại mái nhà loại đặc biệt cho dân quanh vùng để giảm tiếng ồn.
- Thay cửa sổ loại đặc biệt cho dân quanh vùng để giảm tiếng ồn.
- Thay vách nhà cho các nhà có vách mỏng và cách âm kém.
- Trồng nhiều cây xanh dọc đường hơn và làm lại mới tất cả công viên quanh vùng cũng như tu bổ các trường học.
- Mua thêm vài khu đất lớn để trồng cây theo kiểu rừng phòng hộ để hòng lọc bớt khí thải của máh bay
- Đào sâu hơn nhiều ao hồ sẵn có.
- Làm hàng rào chắn âm (là những gò đất trồng cỏ cho đẹp) quanh sân bay
Và họ có 3 năm (3 năm) để thu thập số liệu cho người dân. Dĩ nhiên 3 năm đó dự án bị đóng băng không được nhắc tới.
Như vậy 3 + 3 = 6 năm chưa nhúc nhích được gì.
Sau 3 năm thu thập số liệu về ô nhiễm xong thì người dân chịu 7 điểm trên + số tiền bồi thường 1 lần khoảng $ 20 ngàn mỗi người (họ không có di dời nhưng được bồi thường do nhiều máy bay hơn và ồn ở ngoài nhà hơn).
Có tất cả 4xx/(4xx + 1) nhà ký đồng ý tuy chỉ có 1 nhà không đồng ý.
Thế là kế hoạch lại ngừng vì 1 nhà kia không đồng ý. Nhà đó có ông già tàn tật và bị ... điếc. Ông này không chịu bất cứ bồi hoàn riêng nào.
Mãi 2 năm sau, ông này cùng vợ move qua tiểu bang khác sinh sống với người con cả vì con út đang sống chung học xong nha sĩ ra trường đi tiểu bang khác làm việc.
Thế là 8 năm thương lượng mới xong và họ cần them 2 năm xây dựng và làm 7 điểm trên.
Dĩ nhiên, mọi thiệt hại đều cho người đi máy bay trả