Bác chửi như này thì là chửi ai: Chủ thớt hay là Spark?Khốn nạn nhất là mấy thằng chạy xe kiểu mất dạy này!
Theo luật xe trước chẳng sai gì, vì đường nhiều lane và chẳng có quy định tốc độ tối thiểu , bác chủ không thích đi chậm giữ khảong cách an toàn, thì có thể thể sang lane khác đi, còn hành động tạtđầu xe là trẻ trẻ trâu, kém văn hoá gây nguy hiểm cho mọi người, nếu xe sau có camera hành trình , post trên mạng CSGT sẽ xử lý bác chủ chắc lun.Xe đi trước sai.
Xe sau vượt lên chặn đầu cũng sai.
Bác chủ cũng công nhận là thiếu kiềm chế do đầu tháng tâm trạng không tốt.
Bác chủ đưa lên để nhắc nhở thôi mà.
Qua đây mình cũng thấy rút ra được bài học cho bản thân:
Có những người đầu tháng tâm trạng không tốt,
Nhưng cũng
Có những người cuối tháng tâm trạng không tốt.
Ây dzà, cả tháng ra đường phải cẩn thận thôi.
Bác chạy vào làn trong sợ nguy hiểm , mà muốn xe kia tạt vào trong để bác vượt , khôn thế .Nó chạy 60km/h ở lane ngoài cùng vậy vẫn còn tốt chán bác ơi! Nhiều thằng chỉ chạy 40-50km/h, nhiều lúc chỉ 1 thằng ngu thôi mà kéo theo cả 1 đoàn xe chạy chậm phía sau. Trong khi các lane bên cạnh xe tải cũng bò như nó. Ức chế lắm nhưng biết phải làm sao? Muốn vượt có khi phải chui vào nhưng lane trong cùng mới vượt qua nó được, nhưng như vậy thì thành ra rất nguy hiểm, không chỉ cho mh mà còn cả các phương tiện khác.
E chỉ ước là lúc đó mh đang lái xe tăng, e sẽ lên đạn cho nó phát cho tan xác nó ra.
Đang lái xe tăng thì cứ "TRÈO" lên em nó mà đi qua thôi chứ bắn làm chi cho tốn tiền?! Một quả 120ly cũng bộn tiền ấy chứ nhỉ?. E chỉ ước là lúc đó mh đang lái xe tăng, e sẽ lên đạn cho nó phát cho tan xác nó ra.
Chỉnh sửa cuối:
Hành động đi chậm giữ làn trái cũng không bênh vực được, sai thì nói là sai. Chưa nói tới xe trước cũng giảm tốc chơi ngang xe sau, đâu có hơn gì.
Không thể vì phê phán xe sau mà nói xe trước chẳng sai gì.
Bênh vực như vậy là cổ vũ cho những người đi chậm cứ ôm làn ngoài làm cản trở giao thông, lại còn cho là mình đúng gây sự với xe sau.
Luật GTĐB cũng quy định rồi: xe cơ giới đi chậm đi về bên phải.
Khách quan nhất là phê phán cả 2 xe, 2 xe đều phải rút kinh nghiệm.
Thế bác ạ.
Bác nói chuẩn. Em chia sẻ lên diễn đàn là để mọi người cùng nhau tham khảo và rút kinh nghiệm, đi cho đúng luật. Nếu muốn, em có thể cắt clip tới đoạn chiếc Spark giảm tốc độ để hơn thua với em, lúc đó mấy anh chửi em chắc sẽ quay qua chửi Spark là ocschos. Cắt clip em làm chưa tới 3 giây, không khó với em.
Tôi chửi mấy thằng chạy chậm mà chiếm lane ngoài. Và k chịu nhường hay đi nhanh hơn khi đằng sau có ng xin vượt.Bác chửi như này thì là chửi ai: Chủ thớt hay là Spark?
Có hiểu ý tôi muốn nói j k? Nếu k đi nhanh được thì vui lòng vào lane trong, nhường phía ngoài cho ng muốn đi đúng tốc độ tối đa cho phép.Bác chạy vào làn trong sợ nguy hiểm , mà muốn xe kia tạt vào trong để bác vượt , khôn thế .
Em đang hiểu là bác chửi em chạy xe khốn nạn .
Chạy khốn nạn chứ còn gì nữa! Ghét kiểu chạy 2,3 lanes mà cứ còi mà nhá đèn liên tục.
Các Lane trong thường là xe tải chiếm, lane ngoài thì xe 4 chỗ mới chạy đc , bác mún chạy lane ngoài thì theo quy định phải giữ khoảng cách an toàn, nếu mún vượt thì xe trên chỉ cho vượt khi lane bên cạnh trống, thông thường chuyển lane sang là xe tải quất , nên bác mún chạy nhanh thì chuyển lane chạy chung với xe tải đê, biết nguy hiểm thì đừng bắt người khác tạt ra để bác vượt. Vượt là cách chạy đường làng thôi, ko có nên chạy trong TP khi đường có nhiều lane.Có hiểu ý tôi muốn nói j k? Nếu k đi nhanh được thì vui lòng vào lane trong, nhường phía ngoài cho ng muốn đi đúng tốc độ tối đa cho phép.
Trên thế giới này, Anh Quốc và Thái Lan đang áp dụng quy định vượt bên phải, mời bác qua 2 nước đó mà lái.Các Lane trong thường là xe tải chiếm, lane ngoài thì xe 4 chỗ mới chạy đc , bác mún chạy lane ngoài thì theo quy định phải giữ khoảng cách an toàn, nếu mún vượt thì xe trên chỉ cho vượt khi lane bên cạnh trống, thông thường chuyển lane sang là xe tải quất , nên bác mún chạy nhanh thì chuyển lane chạy chung với xe tải đê, biết nguy hiểm thì đừng bắt người khác tạt ra để bác vượt. Vượt là cách chạy đường làng thôi, ko có nên chạy trong TP khi đường có nhiều lane.
Khi nào có dịp chở vợ đi đẻ, con đi cấp cứu hoặc thấy cảnh xe cấp cứu chở người nhà mình đi bệnh viện mà phải vô làn trong để vượt, xe phía trước đi làn bên trái chạy 50km/h rồi giảm dần xuống còn 30km/h khi xe sau xin vượt thì hi vọng lúc đó bác sẽ nhớ đến cái clip này của em. Để xem lúc đó bác còn giữ được khẩu khí:
- Người ta mới lấy bằng
- Người ta là nữ
- Người ta lạ đường
- Thôi vào làn bên phải để vượt
- ?