Hạng C
23/7/13
517
14.452
93
Chạy khốn nạn chứ còn gì nữa! Ghét kiểu chạy 2,3 lanes mà cứ còi mà nhá đèn liên tục.
Nhờ những người như bác mà VN thành cường quốc về tai nạn giao thông. Cổ súy cho cái sai, một ngày nào đó nó phản tác dụng lên chính người nhà của mình thì coi ai khổ.

Phân cảnh này chắc ai có coi phim Người Nhện chắc cũng đã biết qua, mời các bác xem qua và hồi tưởng:
Spider-Man - Uncle Bens Death: Peter (Tobey Maguire) discovers that Uncle Ben (Cliff Robertson) has been murdered by the thief (Michael Papajohn) he let get away.

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/2/11
402
118
63
Trên thế giới này, Anh Quốc và Thái Lan đang áp dụng quy định vượt bên phải, mời bác qua 2 nước đó mà lái.

Khi nào có dịp chở vợ đi đẻ, con đi cấp cứu hoặc thấy cảnh xe cấp cứu chở người nhà mình đi bệnh viện mà phải vô làn trong để vượt, xe phía trước đi làn bên trái chạy 50km/h rồi giảm dần xuống còn 30km/h khi xe sau xin vượt thì hi vọng lúc đó bác sẽ nhớ đến cái clip này của em. Để xem lúc đó bác còn giữ được khẩu khí:
- Người ta mới lấy bằng
- Người ta là nữ
- Người ta lạ đường
- Thôi vào làn bên phải để vượt
- ?
bác chắc lấy bằng ở dưới quê, các nước đường có nhiều lane người ta chỉ có chuyên lane chạy, đường hương lộ , tỉnh lộ mới phải vượt trái , cái kiểu tấp đầu xe của bác ở nước ngoài là vô tù rùi , đố mà dám mang cái clip up lên
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng C
23/7/13
517
14.452
93
bác chắc lấy bằng ở dưới quê, các nước đường có nhiều lane người ta chỉ có chuyên lane chạy, đường hương lộ , tỉnh lộ mới phải vượt trái , cái kiểu tấp đầu xe của bác ở nước ngoài là vô tù rùi , đố mà dám mang cái clip up lên
May mắn là em cũng chịu khó tìm hiểu văn hoá giao thông bên xứ giãy chết. Em thấy bên đó bác mà chạy đúng tốc độ (120km/h) mà cứ bám làn bên trái thì các xe khác cũng sẽ CHỊU KHÓ vượt bên phải, xong tặng cho bác NGÓN TAY FUK YOU.

Em khuyên bác, nếu biết thì hãy lên tiếng, không biết thì nghe người khác góp ý. Ở xứ người ta, đường cho chạy 100 mà bác chạy 50, nếu có cảnh sát tuần tra thì họ sẽ dừng xe bác, hỏi lý do tại sao lại đi chậm như vậy.

P/S: Chia sẻ của một trung niên lấy bằng ở quê và có dịp được tham gia giao thông ở các nước khác
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
May mắn là em cũng chịu khó tìm hiểu văn hoá giao thông bên xứ giãy chết. Em thấy bên đó bác mà chạy đúng tốc độ (120km/h) mà cứ bám làn bên trái thì các xe khác cũng sẽ CHỊU KHÓ vượt bên phải, xong tặng cho bác NGÓN TAY FUK YOU.

Em khuyên bác, nếu biết thì hãy lên tiếng, không biết thì nghe người khác góp ý. Ở xứ người ta, đường cho chạy 100 mà bác chạy 50, nếu có cảnh sát tuần tra thì họ sẽ dừng xe bác, hỏi lý do tại sao lại đi chậm như vậy.

P/S: Chia sẻ của một trung niên lấy bằng ở quê và có dịp được tham gia giao thông ở các nước khác

Kiểu chạy bóp còi mới bị dơ ngón tay thối thôi. 2-3 lanes cùng tốc độ ko đi cứ ép người khác!
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng C
23/7/13
517
14.452
93
Kiểu chạy bóp còi mới bị dơ ngón tay thối thôi. 2-3 lanes cùng tốc độ ko đi cứ ép người khác!
Luật lệ và quy tắc giao thông được tạo ra để mọi người cùng áp dụng. Người áp dụng theo luật và người không theo kết hợp lại nó ra 1 mớ hỗn độn trong giao thông. Thực trạng giao thông VN như hiện nay 1 phần là hệ quả của việc người theo luật, kẻ thì không theo luật
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
1. Ng Văn Linh không có tốc độ tối thiểu
2. Các lanes như nhau
3. Bác đang XIN vượt người ta chưa cho (Nên nhớ là XIN nhé. Kiểu các Ninja Lead xin xong là không quan tâm người ta đã cho chưa và quẹo liền)
4. Nhá đèn, bóp còi.v.v.v.v
5. Vượt qua mặt và CÚP đầu.

Về ngẫm nghĩ lại đi!
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng D
9/2/15
1.530
7.687
113
41
Các Lane trong thường là xe tải chiếm, lane ngoài thì xe 4 chỗ mới chạy đc , bác mún chạy lane ngoài thì theo quy định phải giữ khoảng cách an toàn, nếu mún vượt thì xe trên chỉ cho vượt khi lane bên cạnh trống, thông thường chuyển lane sang là xe tải quất , nên bác mún chạy nhanh thì chuyển lane chạy chung với xe tải đê, biết nguy hiểm thì đừng bắt người khác tạt ra để bác vượt. Vượt là cách chạy đường làng thôi, ko có nên chạy trong TP khi đường có nhiều lane.
xin hỏi nếu gặp xe cứu thương thì làm sao?
 
Hạng C
23/7/13
517
14.452
93
1. Ng Văn Linh không có tốc độ tối thiểu
2. Các lanes như nhau
3. Bác đang XIN vượt người ta chưa cho
4. Nhá đèn, bóp còi.v.v.v.v
5. Vượt qua mặt và CÚP đầu.

Về ngẫm nghĩ lại đi!

Sao bác cứ cứng nhắc cái vụ quy định tốc độ tối thiểu vậy hả? Đem điều 13 ra đọc đi.
 
Hạng C
23/7/13
517
14.452
93
xin hỏi nếu gặp xe cứu thương thì làm sao?
Bác đặt câu hỏi khó quá, bác kia không biết trả lời đâu. Không tập thói quen đi vào làn trong để nhường đường thì khi có xe cứu thương sao hình thành được phản xạ nhường đường cho xe ưu tiên?

bác mún chạy nhanh thì chuyển lane chạy chung với xe tải đê, biết nguy hiểm thì đừng bắt người khác tạt ra để bác vượt
Minh chứng cho thói quen ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân.

Vượt là cách chạy đường làng thôi, ko có nên chạy trong TP khi đường có nhiều lane.
VN không có quy định riêng cho giao thông ĐƯỜNG LÀNG và ĐƯỜNG PHỐ. ĐỀ NGHỊ BỚT XÀM