Hạng C
23/7/13
517
14.459
93
Ông tào lao! Đi chậm thì nên đi vào bên trong chứ có BẮT BUỘC hay không? Ông thích thì cứ vào trong mà vượt.
Người ta lạ đường (biển 62) mà Ng Văn Linh lại nổi tiếng bị CA canh me cho nên đi cẩn thận.
Ông vượt xong lại cúp đầu. Đúng là vớ vẫn còn bày đặt chia sẻ.

Xem kỹ clip và đọc lại comment của bác này rồi hãy gào lên như vậy nhe
Quay lại trong tình huống này nếu các bác xem kỹ lại thì anh chủ nếu muốn chuyển làn phải chạy từ 35-40km/h chờ xe khách qua mặt rồi mới có cơ hội chuyển làn (Có thể trong lúc gấp gáp anh chủ không nghỉ đến tình huống giảm tốc độ để chuyển làn). Còn chiếc Spark hoàn toàn có thể chuyển làn để nhường đường nếu có ý thức nhường đường. Mình nghĩ rằng chiếc Spark ích kỹ chứ éo phải tay lái non! Nếu là tay lái non thì éo biết trả đũa tình huống chủ thớt đá đèn, bóp vòi xin vượt!!!
Còn việc chủ thớt đưa clip lên đây không biết vì động cơ gì nhưng mình nghĩ có cái để anh em mình xem và rút kinh nguyệt ( á lộn kinh nghiệm:D) để chúng ta thôi ích kỷ như Spark hoặc bớt nóng như anh chủ là cuộc đời vẫn đẹp sao !!!
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Bác cứ chửi thoải mái vì miệng của bác em không bịt mồm bác lại được.
Bác cứ cào phím thoải mái vì tay của bác em không trói bác lại được.

Chờ đến khi bác rơi vào trường hợp giống em, để xem bác có già mồm được hay không? Quả báo nó đến sớm hơn bác nghĩ :)
Tao với mày k biết nhau. Tao cũng k động chạm j tới mồ mả 8 đời nhà mày. Mà mày nói tao khẩu nghiệp.
Mày nói vậy mày k khẩu nghiệp ah? Hay mày là thằng chạy spark biển 62. Bị nói vậy nên ức chế.
Bởi vậy, giờ ra đường lắm thằng khốn nạn công khai vẫn còn giả nai thánh thiện.
 
Hạng C
23/7/13
517
14.459
93
Tao với mày k biết nhau. Tao cũng k động chạm j tới mồ mả 8 đời nhà mày. Mà mày nói tao khẩu nghiệp.
Mày nói vậy mày k khẩu nghiệp ah? Hay mày là thằng chạy spark biển 62. Bị nói vậy nên ức chế.
Bởi vậy, giờ ra đường lắm thằng khốn nạn công khai vẫn còn giả nai thánh thiện.
Em đang hiểu là bác chửi em chạy xe khốn nạn .
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Em đang hiểu là bác chửi em chạy xe khốn nạn .
Tôi chỉ chửi những thằng chạy xe chiếm đường. Rất ức chế với những thành phần như vậy.
Nếu k dám chạy xe, nếu tay lái yếu, k dám đi nhanh, vui lòng đi vào lane trong để ng khác chạy.
 
Hạng C
23/7/13
517
14.459
93
Tôi chỉ chửi những thằng chạy xe chiếm đường. Rất ức chế với những thành phần như vậy.
Nếu k dám chạy xe, nếu tay lái yếu, k dám đi nhanh, vui lòng đi vào lane trong để ng khác chạy.
Vậy em xin lỗi bác. Em cứ tưởng bác chửi em :(
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Em xin các bác đừng nặng lời với nhau làm chi.
Trên diễn đàn mà còn không kiềm chế được thì không biết ra đường sẽ thế nào.
Mình chạy xe thường thân thiện, hợp tác với các xe khác nhưng nhiều khi cũng phải cố gắng kiềm chế. Thật đấy.
Nhiều nguời tham gia giao thông lộn xộn có thể do tay lái yếu, nữ lái nhưng còn do nhiều người chạy xe thiếu ý thức nữa các bác ạ.
Không trường lái nào các thầy dạy chay xe vậy mà do tài xế (nói như kiểu ngôn ngữ chính thống là "thoái hóa biến chất", "tự chuyển hóa".v.v...) chữ thầy trả thầy chạy xe lộn xộn mà thôi.
Nhân đây chia sẻ, sáng nay mình cũng gặp trường hợp chạy chậm dưới 60km/h mà tài xế cứ ôm làn ngoài 90km/h tuy đường làn nào cũng rất trống thoáng. Chưa hết, tới giao lộ bác đó lại lanh chanh vào làn chỉ cho rẽ trái để vượt dù phía trước đông xe. Tới ngang xe mình định trườn lên tạt đầu không thèm xi nhan xin nhường cho vào. Mình thấy ghét không giảm tốc cho vào nhưng cũng chỉ vậy chứ không rà thắng dằn mặt. Nếu ép vậy bác đó dễ ủi vào con lươn lắm.
Clip sáng nay đây ạ (mình để nguyên biển số xe để nếu bác tài xe đó có lên OS thì rút kinh nghiệm):
Còn việc đấu tranh chống tiêu cực, có bác muốn thay NN thực thi Pháp Luật, có bác thấy đấu tranh hoài chẳng thay đổi được gì nên mỗi người ứng sử mỗi cách, tranh luận ở đây chắc không hồi kết.
Tuy nhiên, Trước hết mình phải tự bảo vệ mình, Pháp luật nhiều khi không bảo vệ được mình đâu.
Thí dụ cụ thể gần nhất là trẻ trâu phi xe máy lao vào xe hơi, đứng giữa lực lượng Công an mà tài xế phải tự bỏ tiền 150tr. thì CSGT mới được cho phép xác định hiện trường.
Trên này thì nói mạnh miệng được nhưng ra đường thì nói vừa vừa thôi các bác nhỉ?
View attachment 1858390 View attachment 1858389
https://www.otosaigon.com/threads/c...ong-400-trieu-sau-tai-nan-chet-nguoi.8911902/
Đôi điều vậy mong các bác nguồi nguội bớt nha.
Nó chạy 60km/h ở lane ngoài cùng vậy vẫn còn tốt chán bác ơi! Nhiều thằng chỉ chạy 40-50km/h, nhiều lúc chỉ 1 thằng ngu thôi mà kéo theo cả 1 đoàn xe chạy chậm phía sau. Trong khi các lane bên cạnh xe tải cũng bò như nó. Ức chế lắm nhưng biết phải làm sao? Muốn vượt có khi phải chui vào nhưng lane trong cùng mới vượt qua nó được, nhưng như vậy thì thành ra rất nguy hiểm, không chỉ cho mh mà còn cả các phương tiện khác.
E chỉ ước là lúc đó mh đang lái xe tăng, e sẽ lên đạn cho nó phát cho tan xác nó ra.
 
Hạng B2
21/1/17
155
270
73
49
Em xin các bác đừng nặng lời với nhau làm chi.
Trên diễn đàn mà còn không kiềm chế được thì không biết ra đường sẽ thế nào.
Mình chạy xe thường thân thiện, hợp tác với các xe khác nhưng nhiều khi cũng phải cố gắng kiềm chế. Thật đấy.
Nhiều nguời tham gia giao thông lộn xộn có thể do tay lái yếu, nữ lái nhưng còn do nhiều người chạy xe thiếu ý thức nữa các bác ạ.
Không trường lái nào các thầy dạy chay xe vậy mà do tài xế (nói như kiểu ngôn ngữ chính thống là "thoái hóa biến chất", "tự chuyển hóa".v.v...) chữ thầy trả thầy chạy xe lộn xộn mà thôi.
Nhân đây chia sẻ, sáng nay mình cũng gặp trường hợp chạy chậm dưới 60km/h mà tài xế cứ ôm làn ngoài 90km/h tuy đường làn nào cũng rất trống thoáng. Chưa hết, tới giao lộ bác đó lại lanh chanh vào làn chỉ cho rẽ trái để vượt dù phía trước đông xe. Tới ngang xe mình định trườn lên tạt đầu không thèm xi nhan xin nhường cho vào. Mình thấy ghét không giảm tốc cho vào nhưng cũng chỉ vậy chứ không rà thắng dằn mặt. Nếu ép vậy bác đó dễ ủi vào con lươn lắm.
Clip sáng nay đây ạ (mình để nguyên biển số xe để nếu bác tài xe đó có lên OS thì rút kinh nghiệm):
Còn việc đấu tranh chống tiêu cực, có bác muốn thay NN thực thi Pháp Luật, có bác thấy đấu tranh hoài chẳng thay đổi được gì nên mỗi người ứng sử mỗi cách, tranh luận ở đây chắc không hồi kết.
Tuy nhiên, Trước hết mình phải tự bảo vệ mình, Pháp luật nhiều khi không bảo vệ được mình đâu.
Thí dụ cụ thể gần nhất là trẻ trâu phi xe máy lao vào xe hơi, đứng giữa lực lượng Công an mà tài xế phải tự bỏ tiền 150tr. thì CSGT mới được cho phép xác định hiện trường.
Trên này thì nói mạnh miệng được nhưng ra đường thì nói vừa vừa thôi các bác nhỉ?
View attachment 1858390 View attachment 1858389
https://www.otosaigon.com/threads/c...ong-400-trieu-sau-tai-nan-chet-nguoi.8911902/
Đôi điều vậy mong các bác nguồi nguội bớt nha.
Ủng hộ Bác điều trị mấy ông lái xe thiếu ý thức!!!
 
Hạng B2
14/6/14
182
224
53
59
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em nhớ NVL nó 3 lane, hình như có chỗ 4 lane thì phải. Em phi 70, 80 cứ lane giữa, nhường lane ngoài cho các bác máu tốc độ. Hành động sau khi vượt thì cúp đầu, giảm tốc độ là rất nguy hiểm và không nên. Bực tức bác tự chửi vài câu cho hả dạ rồi thôi.
 
  • Like
Reactions: volvo960