Thảo Luận Chung Suy ngẫm !

Hạng D
13/1/10
2.009
44.797
113
54
Tui ở đường Lũy Bán Bích - chạy ra tới Lê Đại Hành - đã suy ngẫm rùi :)
 
Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
Thì phải có thời thua thời thắng chứ các bác.........ngày xưa họ thua mình...giờ họ thắng mình...có ai thắngma4i bao chừ đâu hè.......sau này mình thắng lại...lo gì các bác............
 
Hạng C
23/1/06
619
23.528
93
52
Nó chung là không nên tự ti dân tộc thái quá, nhưng nếu xóc lọ nhiều thì càng không nên! hichic
 
Hạng B2
6/10/10
130
153
43
Góp với các bác ít hình bên Thái em mới đi chụp về ;)

sieuthiNHANH2011090624836owrmywe2zj126191.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836mzrjmdhinm124906.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836ztc5otlmmj131921.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836n2u1otq1ng97377.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836yzzhmdhhmg148862.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836mjeym2yzym159709.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836nddjn2fhmz131342.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836ngy3y2uxnt80862.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836n2izzdkwnm161231.jpeg


sieuthiNHANH2011090624836ytvlzje4nz135561.jpeg
 
Hạng C
29/12/10
598
482
63
Em chỉ so sánh 1 vài điều đã thấy thôi:
1-Dân Thái hiếu khách và thân thiện hơn Việt Nam.
2-Dân Thái có ý thức khi tham gia giao thông hơn Việt Nam.
3-Dân Thái làm du lịch tốt hơn Việt Nam.
4-Kinh tế TL phát triển hơn Việt Nam (bao nhiêu năm thì em không chắc)
5-Phong cảnh đất nước TL thua xa Việt Nam.
6-Gái Thái xấu hơn gái Việt Nam. :D
 
Hạng F
11/1/10
6.129
65.503
113
Matiz còi nói:
Đành rằng HCMC còn thua BKK, nhưng vấn đề là thua bao nhiêu năm là chính xác, hợp lý chứ nhỉ ? thua 10 – 20 năm mà nói tướng lên thành 50 – 80 năm thì có gọi là tự ti thái quá không ?

Khi xem xét bất cứ vấn đề gì thì phải cho thấu đáo, chứ cứ phán bừa thì e rằng không chính xác đâu !
Theo em thì 20 năm nữa HCM mình lại thua cả Phompenh. PhP nay tuy là nhỏ hơn HCM nhưng nhìn cách ng ta phát triển đô thị là có tôn ti trật tự. Công tác quy hoạch được thực hiện triệt để về giao thông cũng như xây dựng. HCM cũng có công tác quy hoạch nhưng rồi lại xin ko giám sát triệt để. Ngoại trừ khu PMH ra thì còn lại là 1 mớ hỗn độn, nhà phố thì cái thấp cái cao, thụt ra thụt vào. Lâu lâu thì có 1 cao ốc xây vượt tầng rồi chạy giấy sau. Rồi lại có cả 1 mảng rất ngon ăn ờ ta là chạy chỉ tiêu quy hoạch, chạy hệ số sử dụng đất để làm sao được càng nhiều căn hộ càng tốt. Lại có cả những chung cư mới xây, 2 thang bộ thoát hiểm bắt buộc lại đi lồng vào nhau để đỡ mất diện tích thay vì phải nằm xa nhau để khi cháy thang này thì còn chạy thang kia. QL1A thì nhà dân vây kín, chạy chỉ được 50km/h, các điểm giao thì có thể mở kiosque bán báo, cafe. Thế này thì làm sao hàng hóa lưu thông để kinh tế phát triển được? Thế mà các vị lại nghĩ xa đến đường sắt cao tốc chỉ chở người, ko chở hàng, cứ làm như ở ta chất xám quý lắm, toàn chiên gia mỗi giờ vài ngàn Obama.
 
Hạng F
14/9/04
9.919
31.099
113
Q3
thì chẳng bao giờ khá ....

Xuanque nói:
Iem nghĩ vài chục năm hay vài năm không quan trọng, chênh vênh không bao nhiêu cả đâu, thua kém là thua kém. Quan trọng là nhận biết là mình còn kém, cần phải khắc phục.
Cứ như câu: nước ta rừng vàng biển bạc.
 
Hạng D
29/11/06
4.081
11.757
113
Qua đó 1 lần, ở BKK 3 ngày bị kẹt xe hết 2 lần mỗi lần kẹt xe hết 4 tiếng đồng hồ. Tởn tới già và có lẽ hứa với lòng là ko đi qua đó nữa!
(Mà quái lạ, dân bên đó nó quen kẹt xe rùi hay sao mà ngồi 4 tiếng đồng hồ trên xe, xe nhích được có 1 đoạn đường mà mặt nó cứ tỉnh bơ như ruồi vậy. Chả thấy sốt ruột tí nào!).
 
Hạng B2
19/11/09
330
37
28
46
Vĩnh Long
nếu việt nam mình làm cái gì cũng phải tính cho kỹ. quy hoạch đồng bộ thì sợ gì không bằng thái. còn thực tế thì ôi thôi.. chuyện đào đường là đủ chán chết.. nó đào lên mà có làm đâu. bỏ đó mấy năm... đến khi làm xong thì một hai tháng đã hư nát.. chán phèo cách làm của nước mình,.