Rất đồng ý và chia sẽ với bác.Bác ơi, tui không có cổ súy phạm lỗi giao thông. Tui đang nói mức phạt vượt quá thu nhập trung bình đang tác động trầm trọng lên đời sống và công việc của người dân. Và không phải ai cũng bị phạt do cố ý, mà còn có vô ý và bị "bẫy" nữa.
A-quen tật, thích đi thì đi theo luật do tự mình đặt ra, miển sao có lợi cho mình nhất, phạt mặc kệ vì chưa đến 1h làm (mức phạt cũ)
B-Chỉ trừ khi có CA, cảnh sát lúc đó mới chịu đi đúng luật, dừng đèn đỏ
C-Là quan cấp, hay nói chung là có ô dù (cố tinh)
D-là vô tình, vì lý do nào đó (đừng nói là cướp thắng, cướp ga , có hơi rượu nha) mà không để ý
E-là bẫy bẩn như bác viết, nhưng đại đa số xe ở VN đều có camera thì bẩy có
* Bẩy bình thường (người ta kh để ý) phục kích, núp lùm
* bẩy bị che khuất bởi lá cây, nhà cửa thì đó là lỗi của nhà người dân che khuất, hoặc là cây ngoài đường thì do môi trường chịu trách nhiệm.
* Bẫy về kỷ thuật ..đèn chớp bậy bạ, nhẫy loạn xạ ..
Ai cũng có tệ nhất là cái ĐT để quay lại mà
Nếu nhu bác đi đúng luật, chưa hề leo lề, vượt đèn đò, ngược chiều, lấn lane thì là thói quen có điếu kiện ... do đó phải đập một cú, chỉnh chừng 1 năm là thí dụ thì tự khắc sẽ theo nề nếp ngay thôi.
Nếu bác vựợt đèn đỏ để warning, thậm chí chạy vào đường khẩn cấp mà chở người thân gia đình của bác vào bệnh viện, không lẽ không đủ bằng chứng để chứng mình mình phải bắt buộc vi phạm giao thông (miển đừng gây tai nạn cho người khác) Vn là một nước Pháp quyền, có chứng cớ mà. Trừ khi sợ vì lý do nào đó em kh biết.
Em từ lái xe EU tây qua đông, bắc Mỹ cho đến á châu, thú thật là chỉ bị vượt tốc độ cho phép mà thôi,
Em xin hỏi có bác nào ở VN cầm xe mà "chưa bao giờ" cố tình vi phạm luật giao thông chưa , nói trắng là biết sai vẩn cứ làm