Status
Không mở trả lời sau này.
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
Nha Trang là nơi em sẽ về khi 40 tủi ... ôi quê hương.

Bác nào trên đây nói đúng đấy, cày kiếm ít xiền mở cái service gì đó ở Nha Trang là dưỡng già ngon lành.
 
Hạng B2
18/5/10
125
17
18
sonnguyen nói:
Em thích nhất Tp Buồn Muôn Thuở.
Em giống Bác còn trẻ phỉ bon chen đất SG kiếm sống cở U50 về BMT sống. cuộc sống trên đó chậm chứ không hối hả, bon chen như SG
 
Hạng C
28/1/11
726
31
28
Em bỏ phiếu cho thị xã Tân An, Long An để sống cuộc đời không bon chen.

Cuối tuần em mới về, yên bình quá, nhất là khu đường Nguyễn Cửu Vân cặp kênh Bảo Định.

Hay tại em ở SG quen, nên về Tân An thấy nhịp sống chậm hẳn lại?
 
Hạng B2
20/5/07
330
1.085
93
Em thì thấy tuy mỗi nơi có thế mạnh riêng: môi trường sống, làm việc, cơ hội làm giàu ... nhưng em vẫn chọn Sài gòn.
- Khi trẻ <18 tuổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
- Từ 18 - 50 tuổi: Gần như Sài gòn là số 1 cho mọi nhu cầu: Y tế, giáo dục, làm việc, giải trí, ăn chơi ...
- Từ 50 tuổi trở lên: Lại cần Sài gòn hơn nữa: Tuổi cao sức yếu, cấp cứu đêm hôm, con cháu ở Sài gòn ...
Túm lại Sài gòn vẫn là nhất :D
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Tuổi thơ ở quê hương
Tuổi trẻ xa quê hương ( lên xì phố )
Tuổi già về cố hương
Nói chung khi về già thì người ta thích về nói mà mình đã ra đi ...
Nơi đó là nhất dù thật ra có thể nó là nhất từ ... dưới lên .
 
Hạng B2
10/10/06
231
2
18
51
40.gif
sẽ tới lúc sẽ tìm về hoài niệm và ký ức thời thơ ấu... mặc dù biết rằng mình không thể quay lại đồng hồ thời gian... nên, nếu có điều kiện thì về thăm lại chốn xưa....

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng.
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi ?
 
Hạng D
2/3/11
2.337
32.560
113
Tôi ủng hộ quan điểm của các bác là khi về già sẽ về quê cũ, nhưng các bác nhớ giữ vững lập trường quan điểm đấy nhé chứ đừng có nói để người khác đi còn mình sẽ thành người SG gốc nha. Nói thật, đi về miền quê là thấy nền văn minh khác, chứng tỏ rất ít người ra đi rồi lại quay về lắm. Tôi thì con cái ở đâu đông đi theo đó. Trước đây có thấy rất nhiều VK rầm rộ về quê hương làm ông bà già suốt ngày so sánh với con cháu, nhưng đội đó cũng chỉ về để xây mấy cái mả, cái nhà từ đường gì đó cho đẹp rồi lại bay đi mất. Do đó tui chỉ thấy chả lẽ quê hương chỉ là nơi giữ mả với nhà thờ ? thôi thì cứ thực dụng: con cái mình ở đâu mình cố theo đó là được.
 
Hạng B2
6/4/09
371
53
28
gata nói:
sgb345 nói:
<span style=""color: #ff0000;"">Con cái ở đâu mình chầu ở đó là đúng nhấ</span>t, các bác nhỉ?
Mà tuổi trẻ chúng chỉ thích Xì phồ, hoặc Sing phố, Syd phố, hoặc New phố mà thôi.
Nếu được chọn để an cư mình sẽ chọn Đà Nẵng
Ưu
1 / môi trường văn minh , thân thiện, khá hiện đại không thua gì SG , không kẹt xe
Người dân dễ thương , rất tốt bụng , nghĩa khí và chân thành Và đàn ông Đà nẵng đẹp trai yêu vợ , yêugia đình , ( Cái này anh nào DN hay chị nào lấy vợ DN xác nhận giúp
Các món ăn ngon .
Giá cả rẻ , có biển đẹp
Giao thông thuận lợi . trung tâm đi đâu cũng dễ .
(nhược ) : Khắc nghiệt , nơi đón bão ( lâu lậi mới có )
.
Chánh xoát đó Bác Goà.........

E gửi cái này về tiếng Quảng,
Hôm nay nhậu sơ kết một tháng bọ ở Sài Gòn với Phil và Hồng Chương, tất cả đều thuận lợi, đặc biệt về mặt sức khoẻ, một tháng trời không một ngày ốm yếu, nhậu một ngày ba trận mà lúc nào cũng khoẻ khoắn, tươi tỉnh, thật quá mừng. Ngặt một nỗi bất đồng ngôn ngữ quá xá, chẳng ngờ tiếng bọ của bọ dân Sài Gòn có quá nhiều người không hiểu.
Bọ nói tiếng bọ ở Hà Nội mười người thì có một người không hiểu, vào đây mười người không hiểu cả chục. Vào quán giải khát hỏi mua gói thuốc lá, nói cho gói Esse chị ơi, bà chủ quán xởi lởi, nói dạ, chú có uống đường không chú.
Thế cũng chưa hay bằng việc gọi taxi, đến khổ. Gọi về hãng taxi, nói cho một xe về tám tám Lê Lợi, cô tổng đài nói dạ chú gọi lộn rồi chú. Bọ nói đây có phải hãng taxi không, cô này nói phải, bọ nói thế thì tôi gọi đúng rồi, cô này nói tại chú nói cho một taxi chầm chậm lấy lời, con tưởng chú muốn mua taxi trả chậm.
Cái ông Huy Đức khi nào hẹn gặp cũng đều bảo đến số 5 Hàn Thuyên, bọ lên taxi, nói cho đến số 5 Hàn Thuyên, ông Taxi nói Sài Gòn không có phố Háng Tiên chú ơi. Bọ tức điên, nói khổ quá, háng người thường tôi chẳng dám chui vào, nói gì đến háng tiên. Ông taxi thật thà nói dạ con nói thiệt mà, chú muốn con chở đi tìm háng người thường dễ không à, còn háng tiên thì con chịu. Mình chửi ngu ngu ông này nhăn răng cười, đến khi mình chửi ngâu ngâu ông này mới chịu hiểu cho.
Bọ kể chuyện này cho Đỗ Trung Quân, anh cười khe khe khe, nói ai bảo tiếng miền Trung của ông nhiêu khê. Thi hoa hậu quí bà, ban tổ chức công bố một quí bà người Huế cân nặng 47 cân. Quí bà chỉ nặng có 46 cân mới đứng lên thắc mắc, nói báo cáo Ban tổ chức lộn của em một kí. Trưởng ban tổ chức nghe vần ộn ra vần ồn mới đứng lên giải thích, nói Ban tổ chức chỉ cân tổng thể chứ không cân từng bộ phận.
Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ.
[link]http://quechoa.info/2010/03/23/bat-dong-ngon-ngu/[/link]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/1/06
654
91
28
54
bravia nói:
Vũng Tàu phù hợp nhất bởi.... Không có đối thủ
Em ở VT nhưng luôn muốn " Tiến về Sài Gòn ta tiến về Sài Gòn....."
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Còm em đang ở Sài gòn nhưng nhòm cái Vũng tàu của bác mê chết đi được . Đúng là đứng núi này trông núi nọ ...:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.