Em thấy có mấy yếu tố này quyết định mình sống ở đâu:
- Công việc
- Con cái
- Gia di`nh/Bạn bè
Công việc và con cái thì chắc ko phải bàn nhiều, nhưng bạn bè cũng rất quan trọng. Em có mấy người bạn (những người này ko biết nhau) vào Sg khoảng 15 năm gì đó. Công việc, nhà cửa, xe cộ,…, rất ok, có điều đều nói là mình sống đây thiếu an hem bạn bè (dạng bạn cũ) quá, bạn làm ăn, bạn chơi bời này nọ thì nhiều, nhưng mà cứ thiếu thiếu thế nào. Vì vậy mỗi khi em vào hay bọn nó ra đều rủ nhau đi chơi chết thôi.
Nếu so sánh Hn & Sg, tổng điểm em thấy Sg ok hơn nhiều, nhưng em ko nghĩ là em có thể sống được ở Sg, vì em thấy cuộc sống của em ở Hn hợp hơn.
(Nghĩ lại cũng nhiều thứ mình vô tình quá, đợt em bỏ về nước, có anh bạn – anh này thuộc dạng khó tính, chả hiểu sao lại chơi thân với em- cứ cầm tay em nói là “anh ơi, anh đừng về, cố ở lại đi, anh về thì trong bán kính 500km em ko có người bạn nào cả”)
Ở ngoài Bắc, theo chủ quan chỉ có mấy vùng sau là dân tứ xứ có thể sống được, phát triển được, mà ít yếu tố vùng miền (xếp theo thứ tự): Hà nội > Hải phòng > Quảng ninh > Thái nguyên. Về cảnh đẹp thì mấy tỉnh trung du, miền núi, thị xã khá đẹp, nhưng mà nhỏ quá, lại ít việc, môi trường sinh hoạt xã hội sau công việc gần như ko có, nếu nhà có tiền con rất dễ hư (nói như đ/c phó chủ tịch Cao bằng khi ngồi uống rượu là “ở tỉnh ở thì rộng, làm thì chật; ở Hn ở thì chật, làm thì rộng; có điều ở chật thì còn có cơ hội ở rộng, chứ làm chật thì càng ngày càng chật hơn”).
Về các nơi khác thì nước ta các tỉnh quan trọng em đi và ở rồi, có những nơi em ở nhiều lần ở với gia đình như Đà nẵng, Nha trang. Em thấy khó so sánh, vì NT khí hậu thuận hòa, nhưng bé quá và dân kém thuần hơn ĐN. ĐN thì to hơn, dân lành hơn, nhưng mà mưa, bão và gió lạnh vẫn dính như thường.
Về cái này em mượn lời 1 người quen, cậu này dân gốc Thái bình, học đại hoc ở Hải phòng, làm ở Nha trang 3 năm, làm ở Vũng tàu 3 năm, rồi Đà nẵng 3 năm. Công ty mẹ ở cả Hn & Sg (tức là có thể chuyển về đó làm chỗ cũng khá). Sau đó quyết định ở lại Đn, lấy vợ Đn, sau đó mới làm xếp chi nhánh Đn. Cậu này nói chuyện là rất khó chọn giữa ĐN, NT hay VT, nhưng tổng điểm ĐN hay hơn.
Bây giờ công việc của em nó chả cần em, một tháng ko đến cty cũng ko sao, vậy mà từ sáng sớm đến tối hầu hai đứa con mệt luôn, ko dứt ra đi chơi vài ngày được, chứ chưa nói là chuyển chỗ ở.
Bản thân em chưa biết sau này ở đâu, nếu cấp 3 đứa lớn nhà em ra nước ngoài học thì chắc 1 năm 2 vợ chồng phải qua để cả nhà ở chung với nhau vài tháng (vào Noel và hè để đứa bé còn sang cùng). Còn nếu cả 2 đứa sang hết thì chắc sang đó ở 1 năm 9 tháng mất (đơn giản vì vợ chồng em nghĩ là sau này nó học xong đại học là chúng nó đi mất hút, nó sống cuộc đời riêng của nó, vậy nên cố sống chung với bọn nó ngày nào hay ngày đấy).
- Công việc
- Con cái
- Gia di`nh/Bạn bè
Công việc và con cái thì chắc ko phải bàn nhiều, nhưng bạn bè cũng rất quan trọng. Em có mấy người bạn (những người này ko biết nhau) vào Sg khoảng 15 năm gì đó. Công việc, nhà cửa, xe cộ,…, rất ok, có điều đều nói là mình sống đây thiếu an hem bạn bè (dạng bạn cũ) quá, bạn làm ăn, bạn chơi bời này nọ thì nhiều, nhưng mà cứ thiếu thiếu thế nào. Vì vậy mỗi khi em vào hay bọn nó ra đều rủ nhau đi chơi chết thôi.
Nếu so sánh Hn & Sg, tổng điểm em thấy Sg ok hơn nhiều, nhưng em ko nghĩ là em có thể sống được ở Sg, vì em thấy cuộc sống của em ở Hn hợp hơn.
(Nghĩ lại cũng nhiều thứ mình vô tình quá, đợt em bỏ về nước, có anh bạn – anh này thuộc dạng khó tính, chả hiểu sao lại chơi thân với em- cứ cầm tay em nói là “anh ơi, anh đừng về, cố ở lại đi, anh về thì trong bán kính 500km em ko có người bạn nào cả”)
Ở ngoài Bắc, theo chủ quan chỉ có mấy vùng sau là dân tứ xứ có thể sống được, phát triển được, mà ít yếu tố vùng miền (xếp theo thứ tự): Hà nội > Hải phòng > Quảng ninh > Thái nguyên. Về cảnh đẹp thì mấy tỉnh trung du, miền núi, thị xã khá đẹp, nhưng mà nhỏ quá, lại ít việc, môi trường sinh hoạt xã hội sau công việc gần như ko có, nếu nhà có tiền con rất dễ hư (nói như đ/c phó chủ tịch Cao bằng khi ngồi uống rượu là “ở tỉnh ở thì rộng, làm thì chật; ở Hn ở thì chật, làm thì rộng; có điều ở chật thì còn có cơ hội ở rộng, chứ làm chật thì càng ngày càng chật hơn”).
Về các nơi khác thì nước ta các tỉnh quan trọng em đi và ở rồi, có những nơi em ở nhiều lần ở với gia đình như Đà nẵng, Nha trang. Em thấy khó so sánh, vì NT khí hậu thuận hòa, nhưng bé quá và dân kém thuần hơn ĐN. ĐN thì to hơn, dân lành hơn, nhưng mà mưa, bão và gió lạnh vẫn dính như thường.
Về cái này em mượn lời 1 người quen, cậu này dân gốc Thái bình, học đại hoc ở Hải phòng, làm ở Nha trang 3 năm, làm ở Vũng tàu 3 năm, rồi Đà nẵng 3 năm. Công ty mẹ ở cả Hn & Sg (tức là có thể chuyển về đó làm chỗ cũng khá). Sau đó quyết định ở lại Đn, lấy vợ Đn, sau đó mới làm xếp chi nhánh Đn. Cậu này nói chuyện là rất khó chọn giữa ĐN, NT hay VT, nhưng tổng điểm ĐN hay hơn.
Bây giờ công việc của em nó chả cần em, một tháng ko đến cty cũng ko sao, vậy mà từ sáng sớm đến tối hầu hai đứa con mệt luôn, ko dứt ra đi chơi vài ngày được, chứ chưa nói là chuyển chỗ ở.
Bản thân em chưa biết sau này ở đâu, nếu cấp 3 đứa lớn nhà em ra nước ngoài học thì chắc 1 năm 2 vợ chồng phải qua để cả nhà ở chung với nhau vài tháng (vào Noel và hè để đứa bé còn sang cùng). Còn nếu cả 2 đứa sang hết thì chắc sang đó ở 1 năm 9 tháng mất (đơn giản vì vợ chồng em nghĩ là sau này nó học xong đại học là chúng nó đi mất hút, nó sống cuộc đời riêng của nó, vậy nên cố sống chung với bọn nó ngày nào hay ngày đấy).