Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
22/3/07
1.644
147
63
40
South Australia
Subin3000 nói:
zeus2212 nói:
cafe_mine nói:
odo nói:
Hà Nội là tp được nhiều mặt nhất ở VN (mặc dù HN cũng chưa ra gì, nói chung VN chưa có tp nào tử tế cả, so riêng từng mặt thì HN thua các tp khác ở mặt nào đó nhưng tổng thể thì HN được nhất).
Các tp nhỏ như Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang...đều có cái duyên riêng của thành phố nhỏ.
SG là chán nhất, nói thế này chắc nhiều bác lại phản ứng đây;). VN có 2 thành phố lớn là HN và SG thì một cái chưa ra gì, một cái cực chán.
Hà nội giống như bức tranh treo trên tường, chưa biết rơi lúc nào. Một thành phố không sản xuất , không dịch vụ.. nhưng nhận được nhiều nguồn đổ vào; chỉ cần một thay đổi chính sách nhỏ là đứt dây treo ngay.
Một thành phố sống nhờ chính sách.

:D:D:D bác nói rất hay
Nhờ SG chán nhất nên mới có làn sống di cư từ ngoài kia vào chứ ít khi thấy trong này ra ngoài đó sống.
Em chỉ ước 1 điều là dân miền nào miền đó sống cho khỏi đụng chạm về tính cách , văn hóa thui !SG chán thì hãy chỉ để dân SG sống cho nó nhẹ , chứ chán mà cũng ráng chui vào sống chung thì ngộp quá !

:D:D:D lại thêm một bác nói rất hay
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
Bác Odo giải thích thêm về cái "được" của Hà Nội và cái "chán" của Sài Gòn đi.
 
Hạng C
18/1/09
560
63
28
50
Nếu ở đó em có 1 biệt thự to, 1 ô tô nhập và cũng to, một số tiền to trong 1 nhà băng to thì ở tp nào cũng đáng sống đối với em cả.
 
Hạng B2
13/12/05
362
6.308
93
52
Thôi các bác, đừng đưa vấn đề về vùng miền nữa, mệt lắm.
Hà nội cũng có nhiều cái hay chứ, trưa nay trời lạnh se se (21 độ, nhiệt kế xe), nhưng trời nắng, gió, vợ chồng em mò lên trên phố cũ, vào ngõ Tạm thương, làm ít ếch, rắn xào, ngẩu pín, nem rán, đậu phụ tẩm hành, cơm nắm, ngay bên lề đường thấy khoái thật.
Có đợt thấy trên này có bác nói là ngoài Bắc lạnh ko chịu nổi, thật ra hơi quá. Nếu là cái lạnh cỡ 1-2 độ kèm theo gió hoặc âm 20 độ chạy máu mũi thì quả là ghê, chứ còn lạnh 10-14 độ thì ăn thua gì đâu, cho đời thêm thi vị mà.
Tùy từng mắt thôi, nhưng mà em thấy cảnh vật (không nói sản vật và độ dễ sống) ở miền Tây khá đơn điệu nếu so với các vùng Trung du, miền núi phía Bắc hoặc vùng biển miền Trung hoặc vùng Cao nguyên. Tuy nhiên do sản vật phong phú, dễ sống nên con người ở đây cởi mở hơn, vui vẻ hơn ở miền Bắc và miền Trung. Yếu tố con người quyết định nhiều lắm, khi ta muốn so sánh môi trường sống.
(Em ví dụ cho các bác chuyện này, tức là từ Cà mau đến Lạng sơn đều lan truyền là dân Thanh hóa ko tốt, này nọ,… Có điều là ít người để ý là từ đời hậu Lê/Lê “Trung hưng”-Trịnh-Nguyễn/nhà Nguyễn làm vua chúa ở Vn ta toàn người Thanh hóa (tại vì họ gốc Thanh hóa và đa phần có vợ cả (đẻ ra con đích) là gốc Thanh hóa. Các quan quyền ít nhất 1 nửa là dân gốc Thanh hóa hoặc làm rể Thanh hóa. Ngắn gọn lại là so với bất kỳ họ nào ở Vn, trong vòng mấy trăm năm (cho đến tận 1945), thì bất cứ họ nào đẻ được 1 đứa, các họ có dòng máu Thanh hóa người ta chả đẻ được 5-10 đứa là ít. Em e là dân gốc Thanh hóa chắc chiếm 20% dân số Vn là ít. Cả một vùng to tướng từ Bình định Quảng Nam Huế Quảng bình đa phần sĩ phu là người gốc Thanh hóa. Ông Nguyễn Hữu Cảnh sáng lập xứ Sài gòn – Gia định cũng gốc Thanh Hóa/Ninh Bình, vùng này ngày xưa gọi là châu Ái/trấn Thanh hoa (vì húy ông này mà trong Nam gọi cây cảnh là cây kiểng.)
(Em lại kể chuyện 1 câu chuyện khác. Em có 1 thằng bạn, dân Hn gốc khoảng > 5 đời, thuộc dạng “guậy góa zời”, tuy học hành rất khá, nhưng mà ham chơi thích nghịch. Nó phá quá, ngoài này hết cửa, mới mò mẫm theo họ hàng lên tận Tây nguyên. Rồi cách đây khoảng 13-14 năm nó về Sg, lò mò làm ăn. Nói chung là về vật chất thì ok lắm, nhưng vợ con nó mới đáng nói.
Lúc trước nó đi, em đến nhà chơi, gặp bố nó, ông này làm giáo viên (nhà nó 4 đời giáo viên là ít), bảo thủ hơn Thát chơ. Ông làm ly rượu rồi bảo em là “thằng N. nhà bác mà lấy vợ gốc miền Tây, nửa Việt, nửa Miên là về bác ko đồng ý đâu”. Ai dè ông con làm ngay một cô vợ miền Tây sông nước –hình như Bạc liêu- (vợ nó con nhà tử tế, lại được ăn học, nhất là trẻ ngon bỏ mợ, anh em lác hết mắt). Ông già nó đúng là giận tím mặt, nhưng rồi, con bé nó vừa xinh vừa khéo, đẻ liên tục 2 trai 1 gái, nên ông già sau khi hiểu việc rồi quý con dâu lắm (bà mẹ chồng thì quý như vàng, cứ than thở là số mày khổ, lấy cái thằng này là khổ lắm con ơi). Bọn em ngồi uống rượu, tán phét tỏ ý khen nó là còm nhom, tiền cũng chưa phải quá nhiều mà vợ trẻ mà ngon vậy. Nó thở dài bảo là: “vợ tao trẻ cái gì, vì chúng mày già nên thấy 82 là trẻ, nó thích lấy chồng bỏ mẹ”, rồi “ vợ tao vỏ miền Tây chứ ruột đặc Bắc kỳ, tiền nó chắc từng đồng, nó nói chơi là lấy tao vì tao ít nhậu xỉn –thằng này uống rượu như nước-, vì dân gốc Hn nếu có mèo mỡ, nhưng ít bỏ vợ con, chứ nó đầy người theo!”.)
 
Hạng D
2/3/11
2.337
32.562
113
Các bác cứ vào hết SG, HN làm mất đi bản sắc của vùng miền quê hương, nói xong nhìn lại mình cũng gốc Quảng ngãi, hihi, chạy lẹ.
 
Hạng D
2/11/10
1.087
127
63
ĐÔNGNAMBỘ
Theo quy luật tự nhiên thôi:Nước chảy chổ trũng.
Các bác cứ để ý nơi nào mà người người khắp nơi cứ ùn ùn đổ về chứng tỏ nơi đó điều kiện sống tốt hơn =>đó là nơi đáng sống nhất:)
 
Hạng D
5/5/07
1.346
15.747
113
cafe_mine nói:
Hà nội giống như bức tranh treo trên tường, chưa biết rơi lúc nào. Một thành phố không sản xuất , không dịch vụ.. nhưng nhận được nhiều nguồn đổ vào; chỉ cần một thay đổi chính sách nhỏ là đứt dây treo ngay.
Một thành phố sống nhờ chính sách.

Thế mà nó sống khỏe đấy bác, càng ngày càng khỏe bác biết sao hông?
Mọi nguồn ngân sách đều cấp đi từ đây, mà muốn mang đi thì để lại 10% là ít.
Bác nhân lên xem mỗi năm có bao nhiêu tiền 63 tỉnh thành khác để lại ở đó?
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Em nghĩ lúc mình lên CNXH rồi thì Sài gòn, Hà Nội chả ai thèm ở nữa đâu. Vì lúc đó tiền ng ta lúc nào cũng đầy túi ,vật chất phủ phê muốn xài nhiêu xài, dịch vụ công cộng tận răng và miễn phí luôn. Vậy chọn chỗ ở nào? Cứ Nha Trang ,Đà Lạt, Vũng Tàu, Đà Nẽng mà tiến.
Cố lên các bác.
 
Hạng D
5/5/07
1.346
15.747
113
Subin3000 nói:
Nhờ SG chán nhất nên mới có làn sống di cư từ ngoài kia vào chứ ít khi thấy trong này ra ngoài đó sống.
Em chỉ ước 1 điều là dân miền nào miền đó sống cho khỏi đụng chạm về tính cách , văn hóa thui !SG chán thì hãy chỉ để dân SG sống cho nó nhẹ , chứ chán mà cũng ráng chui vào sống chung thì ngộp quá !

Chúc mừng các bác dân gốc sài gòn.
Các bác dân gốc SG là người khmer hậu duệ của dân Prei Nokor của vua Chey Chettha II nước Chân Lạp
Còn từ đời cụ Nguyễn Hữu Cảnh đặt cở sở hành chính đầu tiên của SG năm 1698 trở về sau đều là dân nhập cư nhé.
 
Hạng D
2/3/11
2.337
32.562
113
Thôi xin các bác định khích nhau chuyện vùng miền. Đất lành thì chim đậu mà, chim đậu nhiều quá thì đất chịu không nổi thì sẽ tự nhiên có chổ khác lành hơn mọc ra mà thôi. Giờ phải bàn về nơi muốn sống và không muốn sống thì đúng hơn, đâu có ai đại diện được ai mà dám nói đáng hay không đáng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.