Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em update thêm ạ
htdes nói:
Em túm lại cho nó máo:

Việc gì: Off thớt Thơ
Ở đâu: Quán Ngọc Lan, 189 Cống Quỳnh
Chừng nào: Em cài số R 20 trang mà hổng thấy :D em đoán là 18h???
Ai:
1. Cu Long
2. T.ran
3. Bat.hoi
4. Nana
5. Wetcat
6. Lộc vừng
7. Laonong
8. Sweety
9. Quêxehoi ???
10.Htdes (51%)
11.Khupho2???
12.Xetrau???
13. Eo chang hi
14. Xelai
15. Chuột đồng
16. Còn bác gì để avatar hình cô Tây chân dài cầm con cá nữa :D
17. BaoNghi
18. Cụ Báo
19. Phongluu
20.Phi Trần
21.4runer ( anh tư)
Đường đến quán Ngọc Lan
Từ vòng quay Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi đi về hướng Nguyễn Thị Minh Khai khoảng 50m sẽ gặp hẻm 189 bên tay trái. Vào hẻm chừng 100m sẽ thấy nhà hàng.
Em tài lanh search trên mạng chứ chưa ngồi quán này lần nào. Em đoán chỗ này là hẻm đối diện báo Thanh Niên.
bd04973710a289bc62f54db9c443867b_52739465.untitled1.jpg
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Hồi nhỏ bố và ông nội ko cho e đi chơi, e toàn chui cổng đi chơi..
Trèo leo hái mận nhà ng ta bị bắt gặp về hù sẽ méc bố e, e sợ quá về vái ông địa quá trời, ha ha..
Nhà em hay nấu chè xanh uống, hôm nào canh me em cho cả một đống muối vào.,nói chung hồi nhỏ em hay phá xóm lắm ạ..ăn đòn suốt:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/5/11
125
0
0
41
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Hồi nhỏ bố và ông nội ko cho e đi chơi, e toàn chui cổng đi chơi..
Tồi trèo leo hái mạn nhà ng ta bị bắt gặp về hù sẽ méc bố e, e sợ quá về vái ông địa quá trời, ha ha..
Nhà em hay nấu chè xanh uống, hôm nào canh me em cho cả một đống muối vào.,nói chung hồi nhỏ em hay phá xóm lắm ạ..ăn đòn suốt:D
Em toàn chui cổng trốn chơi
Trèo leo hái mạn nhà người mà thôi
Làm anh như kẻ dở hơi
Nhìn em bị mắng . . . rối bời ruột gan

Nhưng anh nào dám ra can
Sợ rằng mẹ đánh, lại bàn tương lai
Ước gì anh mới . . . mười hai
Còn em lên tám, " Nhờ Mai " . . . :D:D:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tuổi thơ tôi là những hàng me
Diều xanh ngan ngát những chiều hè
Kết vòng hoa bưởi cài lên tóc
Là hiên nhà vắng rộn tiếng ve
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tuổi thơ răng sún cười xinh
Tôi làm phu kéo rung rinh khắp làng
Mắt tròn em nhỏ mơ màng
Mai sau em lớn yêu chàng phu cau
Bây giờ em nhỏ nơi đâu
Cái tên cũng lạc chở sầu tháng năm
Trò chơi thuở ấy xa xăm
Người phu cau cũng biệt tăm nơi nào
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm nghe tiếng dế ngoài đồng
Râm ran như gọi ngược giòng thời gian
Tôi nghe tiếng gọi mơn man
Ngày xưa như vọng trời chang nắng hè
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Tìm đâu những phút êm đềm
Tìm đâu những phút dại khờ ngày xưa
Tìm đâu nụ cười bé thơ
Tìm đâu thơ dại của thời ước ao
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Tìm đâu những phút êm đềm
Tìm đâu những phút dại khờ ngày xưa
Tìm đâu cái nắng ban trưa
Khói tranh dìu dịu cầu dừa em qua
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Tìm đâu những phút êm đềm
Hương cau rơi nhẹ bên thềm nhà xưa
Nhạt nhòa mưa những cơn mưa
Trời chao nghiêng lại dáng trưa em về
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Tương tư cô bé lọ lem
Lọ lem em đẹp nhung rèm châu sa
Ngỡ tiên ở tận cung ngà
Tiên trên phây búc thướt tha giáng trần
:D:D:D
10009801.jpg
 
Last edited by a moderator: