cũng vì ai cũng nghĩ thế nên mới có chuyện bị hành đó bác.chu_bo_doi nói:Thử một lần cho biết! không ngờ.... quá cực cái thân hả bác chủ! Thôi thì mình cứ theo lệ làng cho xong. Giống như em đã nói trong một bài viết trước "bỏ 100-200 ra để mua thời gian của chính mình" thôi.
Hôm em đi đăng kiểm có ngồi nói chuyện với 1 mợ. Mợ đó đi Camry, xe mua cùng đợt với xe em (vì biển số xe mợ ấy gần biển xe em, 56N- 9xxx). Mợ đó kể là trước khi đi con mợ có dặn là phải để trong xe 2 xị, để chổ nào mà mấy anh đăng kiểm để thấy nếu không thì sẽ bị hành.
Em nghe mà buồn. Xe mợ đó mới coóng, việc gì mà phải sợ. Nếu ai mà nghĩ như con mợ ấy thì còn bị hành dài dài.
Hôm đó em chủ động không để gì cả, nếu mà bị hành thì em vác xe ra hãng để phàn nàn về chất lượng xe và chế độ bảo dưỡng. Cũng may cho hãng là xe em OK.


Đau đầu.....chỉ có vài ba phân và thiếu 2 cái cây sắt......suy ra mấy chú ở dưới làm việc có trách nhiệm hơn mấy ảnh ở trển.........nguyên cái ụ nổi chà bá tổ về tới VN không ai biết...............để nằm phơi sương, phơi nắng mấy năm trời trong vịnh giờ này..........mới dc lên báo
tieulinhtinh nói:cũng vì ai cũng nghĩ thế nên mới có chuyện bị hành đó bác.
Hôm em đi đăng kiểm có ngồi nói chuyện với 1 mợ. Mợ đó đi Camry, xe mua cùng đợt với xe em (vì biển số xe mợ ấy gần biển xe em, 56N- 9xxx). Mợ đó kể là trước khi đi con mợ có dặn là phải để trong xe 2 xị, để chổ nào mà mấy anh đăng kiểm để thấy nếu không thì sẽ bị hành.
Em nghe mà buồn. Xe mợ đó mới coóng, việc gì mà phải sợ. Nếu ai mà nghĩ như con mợ ấy thì còn bị hành dài dài.
<span style=""color: #ff0000;"">Hôm đó em chủ động không để gì cả, nếu mà bị hành thì em vác xe ra hãng để phàn nàn về chất lượng xe và chế độ bảo dưỡng.</span> Cũng may cho hãng là xe em OK.![]()
![]()
vậy là bác để cho bên hãg và bên đk đánh đu với nhau hả bác, nếu mìh vân quyết ko chung chi thì cuối cùg ai chịu ta, ko lẽ sửa woài???
Mọi việc còn ở phía trước nhưng đã lên chương trình, tối thú hai đăng kiểm về sẽ kể chi tiết cho các bác. Còn lai lịch chiếc xe bác vào box của Mítubishi xem.LaVong nói:Đã ba lần đăng kiểm, các anh em cũng đã quen mặt, quen xe vì chiếc xe 4 chỗ V6 có lai lịch "đáng nể" và người đang là chủ nhân của chiếc xe cũng "hơi kỳ dị".....
cái này là sao bác.....bác kể rõ đi