Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Bác chủ chính xác. Lúc đi xe em chạy êm ru, khi về nghe có tiếng xẹt xẹt rất khó chịu, tưởng là bị vỏ tróc ra quẹt xuống mặt đường. Về tới gara nói chuyện với ông chủ, ổng phán "dính đá". Em cúi xuống kiểm tra, i như rằng 1 viên đá nhỏ khỏang 7 8mm dính vào khe vậy mà phát ra tiếng kêu rất khó chịu. Nếu dính khỏang 10 viên, ồn là cái chắc.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
mặt đường mấy chỗ trám lại vá lại bằng nhựa đường dầu hắc : nắng nóng giờ trưa + xe mính lướt qua : dầu hắc dưới nắng mặt trời chảy nhão ra dính vào bánh xe y như chewinggum "dán' chặt đủ thứ hằm bà lằn xắn câu trên mặt đường vô bánh xe cũng tạo âm thanh hai phai 4 loa 4 góc
21.gif


còn âm thanh trên đường thì nhiều lắm rất phong phú : lướt ngang đồng trống ruộng lúa nghe khác lúc đang qua mặt hàng loạt xe tải xe khách cả chục chiếc (tức xe mình lấn trái thời gian lâu)

cặp sát con lươn phân cách cũng âm thánh khác
ngang các dãy tường rào dài dằn dặc cả tỉ cây số (ví dụ Doanh trại lính, tường rào các khu công nghiệp ...) cũng âm thánh khác
có khi ven biển gió bạt lệch vô-lăng cũng tạo âm thanh
lên/xuống đèo chênh lệch độ cao thì ù tai
bám đuôi : xe trước nó kêu tiếng gì đó (ví dụ bể bô) còn xe ta vẫn tốt - chỉ có khứa đằng trước là khóc tiếng Miên
21.gif

... còn nhiều âm thánh nghe được lúc đang chạy lắm
cho nên lái xe mà mở nhạc ầm ầm chưa chắc là hay (và ho)
21.gif
 
Hạng D
10/10/09
4.178
720
113
solopidi nói:
em có thấy & có biết lấy ra (lúc đi 2B 1 lần xe bị cán đinh gặp bác thợ vá xe tốt bụng chỉ), tuy nhiên 4B thì làm sao mà lấy hoài được
Nhanh lắm,khoảng 10 phút là làm sạch cả 4 bánh.
 
B2X confirmed
Hạng B2
28/7/11
224
17
18
52
HCMC
Very
080402cool_prv.gif

Cám ơn sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu của bác.

NGUYEN T nói:
Đợt vừa rồi em có đi qua Phan Rang,Phan Thiết,là hai nơi Quốc Lộ 1A đang nâng cấp,có rất nhiều đá dăm.
Sau này,khi vềthahf phố,mỗi lầnchạy trên 60 km/h em nghe tiếng hú và ồn rất rõ ở các lốp xe,âm thanh này gần giống như âm thanh của xe khi chạy lốp đinh ở xứ lạnh vào mùa băng tuyết(bác nào đã từng chạy xe có lốp đinh ở xứ lạnh chắc biết rõ điều này),tuy không ồn bằng.
Hôm nay Chủ Nhật,em tiến hành nghiên cứu vấn đề tại sao lốp và xe còn mới mà lại có tiếng ồn,và phát hiện ra một điều: Đó là sau khi đi qua những đoạn đường đang sửa chữa,rất nhiều những viên đã nhỏ bằng hạt ngô đã giắt chặt và các khe rãnh của lốp xe.Nghi ngờ rằng,khi xe chạy,những viên đá này miết xuống mặt đường và gây nên tiếng ồn và tiếng hú.
Nhận đinh và đánh giá nguyên nhân xong,em liền lấy con đội kích từng bánh xe lên và dùng một cái tuốc nơ vít cạy hết những viên đá dăm bị giắt và kẽ lốp.Quả thật,phia lốp xe mà em nghe được tiếng ồn rõ nhất,có tới trên 50 viên đá dăm như vậy.
Sau khi làm vệ sinh toàn bộ đá dăm ở các lốp xe,đồng thời cũng nhổ thêm được 2 cái đinh cắm vào lốp từ khi nào không biết(tuy nhiên mấy cái đinh này không đủ dì để làm thủng lốp).Em đem xe ra đường Trường Chinh chạy thử với tốc độ cao 60 - 80 km/h.Quả nhiên,tiếng hú ồn đã biến mất,thay vào đó là âm thanh phát ra từ 4 bánh xe trầm trầm như khi mới nhân xe.
Qua đây,có thể rút ra một điều,nếu bị nhiều đá dăm giắt vào các khe lốp,khi đó,nếu xe chạy tốc độ cao sẽ gây nên tiếng hú rất ồn,gần giống như khi đang chạy xe bằng lốp đinh.Và biện pháp khắc phục duy nhất là cạy bỏ tất cả những viên đá như vậy ra khỏi lốp xe,thì tiếng ồn sẽ biến mất.
Qua kinh nghiệm này,các bác có thể lưu ý khi thấy lốp xe của mình ồn,có báclại đổ lỗi cho lốp xe không êm hay lốp xe không tốt.Và khuyến cao là,cần thường xuyên làm vệ sinh đá dăm giắt vào lốp xe.