Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
8/8/11
121
46
63
@ bác Ngon như bú:D
Cái vụ buôn người này hả bác? Nhìn dân nghèo (giàu thì éo thằng nào đi bác ui, ở nhà đi bar với đua xe, tán gái thôi) phải chi đủ thứ tiền trên trời dưới đất để được bán sức lao động rẻ mạt ở xứ người, sang đó làm những công việc mà người bản xứ không làm với mức lương bằng 1/4 của họ, bị khinh miệt đủ kiểu. Về VN cũng không vui vẻ gì, các cty XKLĐ tìm mọi cách để vòi tiền họ, phạt này phạt nọ (phạt tội nghèo, ít học đó mờ). Còn các xxx thì phát biểu rằng phấn đấu năm sau sẽ đưa nhiều con rồng cháu tiên đi làm mọi hơn nữa
bash.gif
bash.gif
... em thấy đau lòng quá, chẳng có tâm trạng nào mà tiếp tục làm việc nên mới làm xúc tiến đầu tư, thương mại cho DN Nhật vào VN đó chứ.
Cũng may là người Nhật họ đàng hoàng nên công việc hiện tại của em tương đối tốt và em thấy thanh thản vui vẻ sau mỗi ngày làm việc.
Em ba hoa nhiều quá, xin lỗi các bác
 
Hạng B2
27/4/08
206
1
0
53
Hay là bác làm đầu mối cung cấp doll xxx vậy. Em đồ rằng cái nầy trong nước nhu cầu cao lắm. Cứ rao với bên hội bưởi CNL là tự khắc đắt hàng, hehe...
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Saigon Simple nói:
@ bác Ngon như bú:D
Cái vụ buôn người này hả bác? Nhìn dân nghèo (giàu thì éo thằng nào đi bác ui, ở nhà đi bar với đua xe, tán gái thôi) phải chi đủ thứ tiền trên trời dưới đất để được bán sức lao động rẻ mạt ở xứ người, sang đó làm những công việc mà người bản xứ không làm với mức lương bằng 1/4 của họ, bị khinh miệt đủ kiểu. Về VN cũng không vui vẻ gì, các cty XKLĐ tìm mọi cách để vòi tiền họ, phạt này phạt nọ (phạt tội nghèo, ít học đó mờ). Còn các xxx thì phát biểu rằng phấn đấu năm sau sẽ đưa nhiều con rồng cháu tiên đi làm mọi hơn nữa
bash.gif
bash.gif
... em thấy đau lòng quá, chẳng có tâm trạng nào mà tiếp tục làm việc nên mới làm xúc tiến đầu tư, thương mại cho DN Nhật vào VN đó chứ.

VN hiện nay đang sống dựa vào nguồn kiều hối từ lao động ở nước ngoài đó bác. Không có họ có khi tỷ giá VND thành 30K/USD lâu rồi. Năm nay kiều hối từ nguồn này giảm sút nặng do kinh tế suy thoái
 
Hạng B2
22/8/10
137
5
18
39
bên nhật có bán đất sạch trồng rau không bác! em có ý định bán xơ dừa, mụn dừa! thấy nhiều người cũng xuất khẩu cái món này!
 
Hạng B2
22/6/09
432
13
18
43
Saigon Simple nói:
@ bác Ngon như bú:D
Cái vụ buôn người này hả bác? Nhìn dân nghèo (giàu thì éo thằng nào đi bác ui, ở nhà đi bar với đua xe, tán gái thôi) phải chi đủ thứ tiền trên trời dưới đất để được bán sức lao động rẻ mạt ở xứ người, sang đó làm những công việc mà người bản xứ không làm với mức lương bằng 1/4 của họ, bị khinh miệt đủ kiểu. Về VN cũng không vui vẻ gì, các cty XKLĐ tìm mọi cách để vòi tiền họ, phạt này phạt nọ (phạt tội nghèo, ít học đó mờ). Còn các xxx thì phát biểu rằng phấn đấu năm sau sẽ đưa nhiều con rồng cháu tiên đi làm mọi hơn nữa
bash.gif
bash.gif
... em thấy đau lòng quá, chẳng có tâm trạng nào mà tiếp tục làm việc nên mới làm xúc tiến đầu tư, thương mại cho DN Nhật vào VN đó chứ.
Cũng may là người Nhật họ đàng hoàng nên công việc hiện tại của em tương đối tốt và em thấy thanh thản vui vẻ sau mỗi ngày làm việc.
Em ba hoa nhiều quá, xin lỗi các bác

Bác không phải dân TNS, bác đứng bên ngoài nhìn vào nên em thấy bác nói đúng 1 phần nào đó thôi. Em dân TNS chính gốc đây :bác phải hiểu thế này
Thứ 1 người Nhật mướn người nước là bác đủ hiểu rồi, trừ khi bác là người mẽo thì hãy so với người Nhật(người nước ngoài mà đòi bằng lương bản xứ thì thôi mướn làm gì phải kg bác).
Thứ 2 : khinh miệt nói thiệt người Việt mình bên đó thành phần nào người ta cũng khinh chứ đừng nói TNS kg.
Còn về công việc em thấy bình thường, người nhật cũng làm công việc như em. Em làm về dập kim loại, ghế honda fit.
Em đi tốn 700USD(2001) tiền môi giới, ở đâu cũng vậy, ở Nhật bác chốn ra ngoài cũng phải thông qua môi giới mới có việc.
Hôm nào rảnh em với bác off cafe nói chuyện về Nhật chơi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/6/11
197
38
28
Xin lỗi chủ thớt, vì phải làm loãng cái chủ đề của chủ thớt
innova_ga nói:
Saigon Simple nói:
@ bác Ngon như bú:D
Cái vụ buôn người này hả bác? Nhìn dân nghèo (giàu thì éo thằng nào đi bác ui, ở nhà đi bar với đua xe, tán gái thôi) phải chi đủ thứ tiền trên trời dưới đất để được bán sức lao động rẻ mạt ở xứ người, sang đó làm những công việc mà người bản xứ không làm với mức lương bằng 1/4 của họ, bị khinh miệt đủ kiểu. Về VN cũng không vui vẻ gì, các cty XKLĐ tìm mọi cách để vòi tiền họ, phạt này phạt nọ (phạt tội nghèo, ít học đó mờ). Còn các xxx thì phát biểu rằng phấn đấu năm sau sẽ đưa nhiều con rồng cháu tiên đi làm mọi hơn nữa
bash.gif
bash.gif
... em thấy đau lòng quá, chẳng có tâm trạng nào mà tiếp tục làm việc nên mới làm xúc tiến đầu tư, thương mại cho DN Nhật vào VN đó chứ.
Cũng may là người Nhật họ đàng hoàng nên công việc hiện tại của em tương đối tốt và em thấy thanh thản vui vẻ sau mỗi ngày làm việc.
Em ba hoa nhiều quá, xin lỗi các bác

Bác không phải dân TNS, bác đứng bên ngoài nhìn vào nên em thấy bác nói đúng 1 phần nào đó thôi. Em dân TNS chính gốc đây :bác phải hiểu thế này
Thứ 1 người Nhật mướn người nước là bác đủ hiểu rồi, trừ khi bác là người mẽo thì hãy so với người Nhật(người nước ngoài mà đòi bằng lương bản xứ thì thôi mướn làm gì phải kg bác).
Thứ 2 : khinh miệt nói thiệt người Việt mình bên đó thành phần nào người ta cũng khinh chứ đừng nói TNS kg.
Còn về công việc em thấy bình thường, người nhật cũng làm công việc như em. Em làm về dập kim loại, ghế honda fit.
Em đi tốn 700USD(2001) tiền môi giới, ở đâu cũng vậy, ở Nhật bác chốn ra ngoài cũng phải thông qua môi giới mới có việc.
Hôm nào rảnh em với bác off cafe nói chuyện về Nhật chơi.
Khối bác nhờ đi Hàn đi Nhật về mà đổi đời đấy. Không có đi Hàn đi Nhật, thì chỉ có nước cắm mặt vào đít trâu trọn đời hay cửu vạn trọn kiếp (em không nói bác nhé). Chuyện đủ thứ thằng "xâu xé" "cưỡi đầu cưỡi cổ" "bóp cổ móc họng" .... dân XKLĐ thì cho em xin No Table (Nông dân còn bị đủ thứ thằng vừa ị trên đầu vừa rao giảng phải thế này thế nọ đó bác).

Chúc chủ thớt nhanh kiếm được mối mang
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/11/07
2.536
11.281
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Em thấy các bác bàn khí thế quá em góp vài lời nhé :
Em di Nhật lần dầu năm 1992 ....qua Shizuoka - Shimizu ....
Em làm tổng vụ ( các bác nào dã làm việc với Nhật thì biết từ này nhé ) cho 1 cty chuyên câu cá ngừ (Maguro ) có 6 tầu tại Vn với khoảng 20 ngừoi Nhật + hơn 70 thuyền viên VN + philipin ...quyền sinh sát trong tay (thật 100%) thế nhưng trong suốt 10 năm làm tại cty em vẫn hiểu và cảm nhận 1 cách rõ ràng rằng mình như là công cụ trong tay họ , chưa bao giờ họ dánh giá hoặc nhìn nhận mình cùng đẳng cấp như người Nhật ......mặc dú quyền lợi của em khá cao .....
Tóm lại mình có cống hiến thế nào cho họ di nữa thì vẫn luôn là "Gai-Jin" mà tự thân cái chữ này nó dã "phân biệt chủng tộc " như thế nào rồi dó .....
Còn buôn bán từ Nhật sang VN hoặc ngược lại hả ....mấy anh " Dịt kiều " bên dó cũng chỉ vào đậm duợc ở những năm dồ "nghĩa dịa" lên ngôi thôi chứ giờ này thì cấm thấy có chú nào xưng hùng xưng bá nữa .....hay là em nghỉ lâu quá rồi nên update thông tin kém ...Bác nào có thông tin gì mới kể em nghe với .....
 
Hạng D
15/5/07
1.488
2.060
143
@Langtugia1988: Em đồng ý với bác. Bên em xuất hàng cho Nhật cũng nhiều năm rồi. Khách hàng của em 100% là Nhật em thấy họ đối xử với nhân viên Việt Nam như là một công cụ chứ không hề thấy cái "tình" ở trong đó.
 
Hạng C
14/6/11
694
33.279
93
Long An
Hehe, các bác là người Việt Nam mà muốn họ xem là người Nhật thì sao được nhỉ :D? Trong câu phát biểu của các bác thì tự nó đã mâu thuẫn rồi :D. Mà em là người Việt Nam em chả muốn người Nhật xem em là thằng không phải Việt Nam đâu :D.

Về chuyện bóc lột, lừa gạt, chơi bẩn, ... tu nghiệp sinh thì theo các bác chủ yếu là người nào làm các bác nhỉ?
 
Hạng B2
5/4/11
390
5.023
93
Vâng, em ở đây lâu năm rồi em cũng thấy vậy, xã hội JP là một xã hội không cởi mở với người Nhập cư. Họ sống khép kín, nội tâm và rất xã giao, văn hóa khác hẳn người Việt. Người nước ngoài làm việc với họ, khó có thể chui sâu leo cao vào tổ chức bộ máy làm việc của họ hoặc hoà nhập hoàn toàn được vào xã hội của họ. Tuy nhiên sự phân biệt cũng khá kín đáo, khó nhận biết. Dân Nhật hầu hết là cư xử văn minh, hiền lành, coi trọng chữ TÍN, nên quan điểm của họ đối với người nhập cư nước ngoài cũng khá thoáng dễ chịu (tuy là không cởi mở) , nhưng không đến nỗi cực đoan như mấy nước Đức, Nga v...v... Cá nhân em chưa gặp chuyện gì khó chịu hoặc bị phân biệt đối xử khi sống ở đây. Nhất là khi đi đến mấy cơ quan công quyền để làm giấy tờ, hoặc bệnh viện, trường lớp, đều được phục vụ rất công bằng, tận tình thái quá.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.