Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
22/6/09
432
13
18
43
củ cải nói:
Vinh Hiển nói:
@Langtugia1988: Em đồng ý với bác. Bên em xuất hàng cho Nhật cũng nhiều năm rồi. Khách hàng của em 100% là Nhật em thấy họ đối xử với nhân viên Việt Nam như là một công cụ chứ không hề thấy cái "tình" ở trong đó.

Kỳ vậy cà :cool: Thằng bạn e làm cho Nhật bị nó bóc lột ghê lắm - đến weekend mà nó cũng cho voucher bắt mình đi đánh tennis nữa. Hàng năm thì ép training đều đều >3 lần ..... ây dà, cực quá đi. Còn e làm cho hãng EU, direct boss là Úc ...... toàn gửi email khen ngợi và ủng hộ tinh thần hông à, thiệt là tình cảm hết sức ..... lâu lâu nó qua thì cũng có dẫn đi nhậu thoải mái luôn nhưng sau đó phải tìm hoá đơn cho nó chít mịa luôn. À , còn làm cho mấy chú Sing, Taiwan, Korea thì ....... thôi chán hổng nói nữa :) :)
Bác này chắc đang nói làm cho Nhật ở VN, còn qua Nhật mà làm hả quên đi.
@Bác chủ thớt: bác ở bên đó nên giao lưu nhiều đừng phân biệt đẳng cấp, TNS, lưu vong gì cứ chơi láng quan trong mình xem thằng nào chơi được thôi. Em thấy bên đó bác quan hệ với thành phần này nhiều khi dễ có mối làm ăn hơn. Em nói thật Việt kiều hay người đi làm như bác chưa chắc rành Nhật bản bằng dân này đâu.
 
Hạng B2
18/3/09
127
97
28
Các bác ạ,đất nước Nhật , con người Nhật thì hào nhoáng thật đấy. Dân Nhật chỉ coi Mỹ là số 1, còn nó là số 2, chẳng coi ai ra dek gì cả. Em từng sống ở Nhật 7 năm trời rút ra được kết luận sau:
1) Họ k wel-cum người nước ngoàim đặc biệt là dân châu Á. Đối với họ (female) thích thì thích người da trắng, rồi đến da đen hoặc lắm thì da...tím (dân Ấn độ, bangledesh....) còn vàng vàng như họ thì....đek cần vì về có khác gì với họ đâu?
2)Giờ giấc làm việc căng thẳng, mặc dù c/v k gấp nhưng cũng phải chứng tỏ mình là người bận rộn, ở lại cơ quan trể toàn...đọc báo, chơi game và viết facebook/blog trong khi chờ xếp xách cặp về nhà.
3) làm việc nào chỉ biết mỗi việc đó như robot. Em tăng xích cái xe máy cho một thằng Nhật mà...nó khen cho lên tận mây xanh. Làm nó mời em đi ăn tối ríu rít.
4) Buôn hàng từ Nhật về nếu k biết cách ( buôn lậu) thì k thể giàu nổi đâu, vì giá trên trời. Em đã từng đi tìm máy xúc máy ủi củ để về bán VN mà...vô phương cứu chữa.
5) Hàng từ Vn qua Nhật thì thôi rùi, tịt luôn, vì muốn vào thị trường Nhật thì quá khắt khe.

Nói túm lại, sau bao năm bôn ba, làm công ở Nhật có tiền hơn làm công ở VN nhiều, nhưng có tiền mà k dám xài, k hưởng thụ thì....kiếm tiền làm gì. Nên em quyết định "hồi hương" chiều chiều thích thì í ới đi nhậu, cafe cà pháo, hát kara mỏi tay. Thích nhà hàng này nọ thì đi. Cảm giác này làm sao mà có đối với dân làm công ở Nhật. Chính người dân Nhật mấy ai cũng được hát Kara mỏi tay chứ. Không đâu bằng quê hương các bác nhỉ.
 
Hạng D
15/11/07
2.536
11.281
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Bác Tuxedo gặp không dúng hệ rồi ...nông ngư cơ Nhật nhiều lắm nhưng ko rẻ . Nếu gặp dúng tay chơi thì giá khá rẻ ....Bác phải đụng vô mấy anh đi Guốc thì mới có ....
Muốn tìm hông em kím cho ....
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
867
2.086
93
Đều đều cứ cách tuần là em chuyển hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí ... chủ đạo là thuyền buồm (model, kích thước các loại) (Wooden boats & wooden model Ships & Display Cases) cho 1 tay ở Osaka bằng đường biển. Bác chủ xem có hứng thú với món này thì hú em nhe.
Cái này nhỏ gọn, nhưng em đoán chừng lợi nhuận cũng khá.
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
867
2.086
93
Langtugia1988 nói:
Bác Tuxedo gặp không dúng hệ rồi ...nông ngư cơ Nhật nhiều lắm nhưng ko rẻ . Nếu gặp dúng tay chơi thì giá khá rẻ ....Bác phải đụng vô mấy anh đi Guốc thì mới có ....
Muốn tìm hông em kím cho ....
qua đợt sóng thần chắc có nhiều nông ngư cụ, máy phát... thanh lý sẽ lên đường về VN.
bác chủ lo đầu vào, gom hàng bên JP, có bác nào lo đầu ra ở ta thì bắt tay bác chủ đi, em ở giữa vận chuyển và làm thủ tục cho :D
 
Hạng D
15/11/07
2.536
11.281
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Buôn có bạn bán có phường Bác à ..ko đơn giản thế đâu .....
Bác hình dung nhé : gom hàng ở đâu , kho , xuất hàng....chi phí khá nhiều đó .....lại còn phải bỏ thời gian dể di lại .....nói chung là phải dân chuyên nghiệp ...lâu lâu mới ghé qua như thế làm ko dược dâu ....em nói thật .
 
Tập Lái
8/8/11
17
0
0
59
HCM
Bác tuxedo viết đúng ý em quá em cũng ở nhật nhưng không nhiều = Bác nhưng về ao nhà vẫn hơn nhiều thứ.....hic

tuxedo2nd nói:
Các bác ạ,đất nước Nhật , con người Nhật thì hào nhoáng thật đấy. Dân Nhật chỉ coi Mỹ là số 1, còn nó là số 2, chẳng coi ai ra dek gì cả. Em từng sống ở Nhật 7 năm trời rút ra được kết luận sau:
1) Họ k wel-cum người nước ngoàim đặc biệt là dân châu Á. Đối với họ (female) thích thì thích người da trắng, rồi đến da đen hoặc lắm thì da...tím (dân Ấn độ, bangledesh....) còn vàng vàng như họ thì....đek cần vì về có khác gì với họ đâu?
2)Giờ giấc làm việc căng thẳng, mặc dù c/v k gấp nhưng cũng phải chứng tỏ mình là người bận rộn, ở lại cơ quan trể toàn...đọc báo, chơi game và viết facebook/blog trong khi chờ xếp xách cặp về nhà.
3) làm việc nào chỉ biết mỗi việc đó như robot. Em tăng xích cái xe máy cho một thằng Nhật mà...nó khen cho lên tận mây xanh. Làm nó mời em đi ăn tối ríu rít.
4) Buôn hàng từ Nhật về nếu k biết cách ( buôn lậu) thì k thể giàu nổi đâu, vì giá trên trời. Em đã từng đi tìm máy xúc máy ủi củ để về bán VN mà...vô phương cứu chữa.
5) Hàng từ Vn qua Nhật thì thôi rùi, tịt luôn, vì muốn vào thị trường Nhật thì quá khắt khe.

Nói túm lại, sau bao năm bôn ba, làm công ở Nhật có tiền hơn làm công ở VN nhiều, nhưng có tiền mà k dám xài, k hưởng thụ thì....kiếm tiền làm gì. Nên em quyết định "hồi hương" chiều chiều thích thì í ới đi nhậu, cafe cà pháo, hát kara mỏi tay. Thích nhà hàng này nọ thì đi. Cảm giác này làm sao mà có đối với dân làm công ở Nhật. Chính người dân Nhật mấy ai cũng được hát Kara mỏi tay chứ. Không đâu bằng quê hương các bác nhỉ.
 
Hạng B2
5/4/11
390
5.021
93
@innova-ga: Em sống ở khu vực toàn Nhật nên ít giao lưu với người Việt Nam. Mấy dịp cuối năm thì mới gặp được đông người bác ạ. Gặp được người Việt là mửng rồi, đâu có phân biệt ai làm nghề gì thì mới chơi. Em cũng chơi với mấy anh chị Việt Kiều làm hãng và gặp hội TNS ở khu vực Yokohama vài lần.

@bác Langtugia1988: bác chỉ cho em vài thông tin quý giá đi bác, có người nhờ em kiếm dùm, mà em vô mấy vựa bán hàng nông ngư cơ của tụi Nhật thấy hàng rất mới, đẹp nhưng giá mắc hơn ở VN bán nữa, hì...hì...

@bác tuxedo2nd: mấy điều bác tóm tắt em không rành nên không dám bình luận, nhưng điều số 2 là đúng lắm đó
tongue4.gif
21.gif
 
Hạng B2
5/4/11
390
5.021
93
N2D nói:
Đều đều cứ cách tuần là em chuyển hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí ... chủ đạo là thuyền buồm (model, kích thước các loại) (Wooden boats & wooden model Ships & Display Cases) cho 1 tay ở Osaka bằng đường biển. Bác chủ xem có hứng thú với món này thì hú em nhe.
Cái này nhỏ gọn, nhưng em đoán chừng lợi nhuận cũng khá.
@Bác N2D: Em có đứa em họ, chuyên đặt hàng thủ công mỹ nghệ ở VN bán ở Nhật (thảm patchwork v.v... hàng chất lượng cao) , bán trên mạng thôi bác ạ, mà thấy làm được lắm. Hàng của bác chắc tiêu thụ được ở Nhật nên mới có đơn hàng đều đặn vậy, bác muốn mở rộng thêm thì cho em địa chỉ email, em sẽ pass địa chỉ bác liên hệ với nó. Rất cám ơn bác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.