Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
11/12/10
124
2
18
48
@langtugia1988 : Em cũng ở Shizuoka đây,có thể Em cũng biết bác đấy.
@caibantron: Em nghĩ thị trường Nhật rất cần green energy (năng lượng xanh),bác làm cái này là thắng to.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/12/10
124
2
18
48
@langtugia1988 : Em cũng ở Shizuoka đây,có thể Em cũng biết bác đấy.
@caibantron: Em nghĩ thị trường Nhật rất cần green energy (năng lượng xanh),bác làm cái này là thắng to.
 
Hạng D
15/11/07
2.536
11.281
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Chào bác BOM .....em không ở Shizuoka ...em đi đi về về thôi ...công tác í mà ....bà xã em thì học bên dó (shizuoka shi ) từ 92 dến 94 thì về nước ....
Ngày xưa khi qua dó em có ở nhà của 1 nhóm tu nghiệp sinh do Liksin ( cty về in ) dưa qua ..và chơi thân với 1 em trong nhóm dó tên Minh ( em trai bS Hà BV Từ dũ )
Em tên Quân ngày xưa năm 89 em học tiếng Nhật ở Dông du ....khóa 1.
bibom04 nói:
@langtugia1988 : Em cũng ở Shizuoka đây,có thể Em cũng biết bác đấy.
@caibantron: Em nghĩ thị trường Nhật rất cần green energy (năng lượng xanh),bác làm cái này là thắng to.
 
Hạng B2
11/12/10
124
2
18
48
vậy bác là senpai Em rồi,năm đó Em còn chưa đi Nhật nữa.Em học bên Sakura ,cũng chẳng nhớ là khoá mấy nhưng học bên Nguyễn Trãi,sau này mới chuyển về DBP.Em cũng hay loanh quanh trong cảng Shimizu lắm vì Em đi giao xe tải cho các công ty vận tải trong cảng
 
Hạng B2
11/12/10
124
2
18
48
xin lỗi các bác,máy Em bị gì mà khi nhấn vào đăng tin lại ra đến 2 tin
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Nghe bác kể thế này em yên tâm rồi. Thời tụi em bôn ba bên xứ đông Âu thì gặp đủ thứ kinh dị. Nay cho con đi Nhật học để nó ko bị phân biệt màu da, nhìn từ hàng trăm cây số đã lòi ra gốc Á...:D. Con em có vẻ yêu quý nước Nhật lắm, nó đưa mấy đứa bạn Nhật về VN nghỉ hè thì em thấy con nít Nhật rất lễ phép, giản dị và tự tin. Đi vô nhà quên cởi dày nó trở ra xin lỗi, ăn cơm ngon nó biết xúm vô khen người nấu và cám ơn rối rít, còn biết nói mai mốt mày qua Nhật chơi mẹ tao cũng sẽ nấu cơm đãi mày v.v... chứ con nít nhà mình ăn ngon hay ko mình cũng ko hay. Một việc nhỏ như vậy cũng làm em thấy muốn con mình học phong cách các bạn Nhật rồi. Mừng là các bác bên đó ko thấy mình bị phân biệt đối xử.
caibantron nói:
Vâng, em ở đây lâu năm rồi em cũng thấy vậy, xã hội JP là một xã hội không cởi mở với người Nhập cư. Họ sống khép kín, nội tâm và rất xã giao, văn hóa khác hẳn người Việt. Người nước ngoài làm việc với họ, khó có thể chui sâu leo cao vào tổ chức bộ máy làm việc của họ hoặc hoà nhập hoàn toàn được vào xã hội của họ. Tuy nhiên sự phân biệt cũng khá kín đáo, khó nhận biết. Dân Nhật hầu hết là cư xử văn minh, hiền lành, coi trọng chữ TÍN, nên quan điểm của họ đối với người nhập cư nước ngoài cũng khá thoáng dễ chịu (tuy là không cởi mở) , nhưng không đến nỗi cực đoan như mấy nước Đức, Nga v...v... Cá nhân em chưa gặp chuyện gì khó chịu hoặc bị phân biệt đối xử khi sống ở đây. Nhất là khi đi đến mấy cơ quan công quyền để làm giấy tờ, hoặc bệnh viện, trường lớp, đều được phục vụ rất công bằng, tận tình thái quá.
 
Hạng B2
8/8/11
121
46
63
@ Chị Nắng
Họ như vậy đó chị, sống chan hòa tình cảm và tử tế nhưng vẫn có sự phân biệt chủ-khách rất rõ.
Giáo dục Nhật thì em không thích lắm dù họ tạo ra 1 thành tố xã hội rất tốt, đôi khi tốt đến mức cực đoan.
Ông gì Ai Cu cao nói về tàu lửa cao tốc dành cho bà nội trợ đi chợ, em bé đi học... gì đó chắc là do ông ý thấy được ở Nhật nhưng chắc ổng không phân biệt được đâu tàu điện cao tốc với shinkansen vì dân Nhật còn sợ giá tàu shinkansen của họ nữa là.
Em thích nhìn các em học sinh tiểu học Nhật mang balo lên xe bus, tàu điện đi học. Dễ thương và cảm nhận được sự thanh bình của đất nước này, người lớn cũng có nhiều thời gian để làm việc hơn là chầu chực đưa-đón như ở VN
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
Vinh Hiển nói:
@Langtugia1988: Em đồng ý với bác. Bên em xuất hàng cho Nhật cũng nhiều năm rồi. Khách hàng của em 100% là Nhật em thấy họ đối xử với nhân viên Việt Nam như là một công cụ chứ không hề thấy cái "tình" ở trong đó.

Kỳ vậy cà :cool: Thằng bạn e làm cho Nhật bị nó bóc lột ghê lắm - đến weekend mà nó cũng cho voucher bắt mình đi đánh tennis nữa. Hàng năm thì ép training đều đều >3 lần ..... ây dà, cực quá đi. Còn e làm cho hãng EU, direct boss là Úc ...... toàn gửi email khen ngợi và ủng hộ tinh thần hông à, thiệt là tình cảm hết sức ..... lâu lâu nó qua thì cũng có dẫn đi nhậu thoải mái luôn nhưng sau đó phải tìm hoá đơn cho nó chít mịa luôn. À , còn làm cho mấy chú Sing, Taiwan, Korea thì ....... thôi chán hổng nói nữa :) :)
 
Hạng C
28/7/10
679
5
18
12
Chít mịa, 8 sang chiện khác rồi. Chắc thớt sẽ mang tên: tôi đang ở Japan, ta cùng ôn chiện cũ nhá nhá
tongue4.gif
 
Hạng D
15/11/07
2.536
11.281
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
củ cải nói:
Vinh Hiển nói:
@Langtugia1988: Em đồng ý với bác. Bên em xuất hàng cho Nhật cũng nhiều năm rồi. Khách hàng của em 100% là Nhật em thấy họ đối xử với nhân viên Việt Nam như là một công cụ chứ không hề thấy cái "tình" ở trong đó.

Kỳ vậy cà :cool: Thằng bạn e làm cho Nhật bị nó bóc lột ghê lắm - đến weekend mà nó cũng cho voucher bắt mình đi đánh tennis nữa. Hàng năm thì ép training đều đều >3 lần ..... ây dà, cực quá đi. Còn e làm cho hãng EU, direct boss là Úc ...... toàn gửi email khen ngợi và ủng hộ tinh thần hông à, thiệt là tình cảm hết sức ..... lâu lâu nó qua thì cũng có dẫn đi nhậu thoải mái luôn nhưng sau đó phải tìm hoá đơn cho nó chít mịa luôn. À , còn làm cho mấy chú Sing, Taiwan, Korea thì ....... thôi chán hổng nói nữa :) :)
Vấn dề là nó cho như thế nào ??? Khi không cần mình nữa thì nó dối xử với mình ra sao .....chứ không phải cứ xì mấy dồng tiền ra là vâng vâng dạ dạ Bác à ......
Em nghĩ bác Vinh Hiển không nói về mặt tiền nong ...bác nào làm cho Nhật mới hiểu cái uẩn khúc này ....
PS : bạn bác mới dược mấy cái "vé" di chơi thôi chứ em biết nhiều Bác làm cho Nhật dược cho cả xe máy cái thời khó khăn kìa .......thế mà vẫn "ức" kể cũng lạ .....
 
Status
Không mở trả lời sau này.