Hạng D
11/4/08
1.281
31
48
Ho Chi Minh city
Em chỉ về quê, Miền Tây, thăm ông bà nội F1 hết 2 ngày phi về TG hết 1 ngày.
Không bị kẹt xe hay đi quá nhiều nhưng cũng hơi oải. Lễ tết em toàn về quê cho thanh thản. Khi rảnh ngày thường thì đi du lịch.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.664
1.923
113
38
Cà Mau
huy812000 nói:
Nếu có bác nào đi Đà Lạt, thì nhờ các bác điểm vài tin như:
1. Đường đi ra sao
2. Khách sạn chổ nào hợp lý
3. Quán ăn.
4. Địa điểm ăn chơi.
Em cần tý thông tin như trên về Đà Lạt để cho chuyến đi của mình ạ!

Em vừa đi về hôm qua, chia sẽ với bác vài điều
1. Tốt
2. Gần chợ giá 250-300k/phòng đôi có rất nhiều.
3. Em toàn lên google search
4. Các địa danh đã quá nổi tiếng: Langbian, Thung lũng tình yêu, Vườn hoa...
 
5/7/12
1.083
6
38
3/9 em đi Phước Hải. Toàn tuyến QL51 dạo này xxx làm việc rất hăn say, bắn tốc độ công khai ( mặc quân phục đứng sát xe cảnh sát và chỉa máy bắn tôc độ ra) mà hình như chỉ bắn 2b. Toàn tuyến Ql51 hầu như cho phép chạy 80 km/h nên em vi vu rất sướng chân, ra ngoài đó tự đi mua hải sản về ăn nên giá rất mềm ( khoảng 600k mà 2.5kg mực tươi, 2 kg càng khúm núm và 1 kg cua gạch).
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Em cũng đi Vt, nhờ "thầy" coi ngày giờ hoàng đạo xuất hành nên cực an toàn cả đi lẫn về. Thứ 7 zọt lúc 5h, kẹt xe trên cầu Đồng nai 30', cont nó bò mà cầu rung liên tục làm cả nhà 1 phen lên tim. Thoát khỏi ngã 3 VT chạy ù té ngay lane giữa chả ai la lối gì, tới Phú Mỹ có 1 xe xxx đứng nhưng chủ nó thì vắt chân chữ ngũ, khỏe! 8h tới địa điểm định ngủ ké! 3 bữa chiến đấu say xỉn với đồng bọn, ghẹ dọ giá 300k, mực lá 120k ...
Tiếp tục coi giờ hoàng đạo 12h xuất phát, về 2 chiếc có bộ đàm, xào chẻ tứ tung, qua điểm xxx cũ thấy giương súng bắn rất chi là quân tử. Từ Seaview về ngã 3 Vt mất đúng 1 tiếng. Về nhà thêm 30', tổng cộng tiếng gẩy ạ!
 
Hạng B2
6/4/09
372
53
28
Carens_bù nói:
Em đi Phan thiết từ trưa 1/9:
Buồn: từ Nguyễn Thị Thập quẹo lên cầu Phú Mỹ bị một chị sồn sồn vượt ẩu làm V2 bị móp mũi bên phải. Phan Thiết có lễ hội khinh khí cầu nhưng chẳng có gì xem.
Vui: Lượt đi theo đường ven biển đẹp chạy nhẹ nhàng, lượt về đi QL1A sử dụng các đường tắt qua Long Khánh và đường tắt từ trạm cân Dầu giây qua ngã ba Thái Lan nên chỉ mất 4,5 tiếng cho quãng đường từ quán Kim Anh phan thiết đến Nguyễn Trãi Q5. Bà cả và F1 hài lòng và kết luận khi đơợc nghỉ lễ thì cho đi chơi tiếp.

Bác đi đường tắt nào qua Long Khánh vậy?

Hôm qua E về bị kẹt Dầu Dây & Nga Ba Trị An. Cuối cùng đi Nguyễn Ái Quốc ra QL 1K cầu Hoá An về Sg, hơi xa tí nhưng không kẹt,
 
Hạng D
19/6/12
1.446
7.001
113
em thì lái một mình từ sài gòn về vĩnh long và từ vĩnh long về sai gòn, môt mình một ngựa
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Jangnhut nói:
huy812000 nói:
Nếu có bác nào đi Đà Lạt, thì nhờ các bác điểm vài tin như:
1. Đường đi ra sao
2. Khách sạn chổ nào hợp lý
3. Quán ăn.
4. Địa điểm ăn chơi.
Em cần tý thông tin như trên về Đà Lạt để cho chuyến đi của mình ạ!

Em vừa đi về hôm qua, chia sẽ với bác vài điều
1. Tốt
2. Gần chợ giá 250-300k/phòng đôi có rất nhiều.
3. Em toàn lên google search
4. Các địa danh đã quá nổi tiếng: Langbian, Thung lũng tình yêu, Vườn hoa...
Cảm ơn bác Jangnhut nhiều!
 
Hạng D
25/2/05
1.385
16.380
113
سايغون
Em đi về Long Khánh thăm ngoại dịp 2/9, rồi qua Vũng Tàu bằng ngã tư Sông Ray - Cẩm Mỹ đến quốc lộ 56. Không ngờ đây là lối đi xuyên rừng cao su bạt ngàn, đường vắng hoe, cây hai bên đường xô vào giữa, đẹp mê hồn. Em có tấm hình gửi mấy bác.
LBlng.jpg
 
Hạng B2
6/9/11
389
19
18
CHUNLI: Bác tham khảo thớt Có thể bạn cần biết của bác Xagan đó, đường Hồ Thị Hương